Đọc sách là hành trình ngược thời gian

'Đọc một cuốn sách hay cũng giống như trò chuyện với những người ưu tú nhất của các thế kỷ đã qua' - Đặng Nguyễn Ngọc Nhi (học sinh lớp 12 chuyên Văn, Trường THPT chuyên Quốc Học) đã dẫn lại lời của triết gia René Descartes khi nói về vai trò của sách. Đó cũng như là lời nhắn gửi của Nhi đến với nhiều bạn trẻ trong hành trình theo đuổi việc đọc và kiếm tìm tri thức.

 Đại sứ văn hóa đọc Đặng Nguyễn Ngọc Nhi

Đại sứ văn hóa đọc Đặng Nguyễn Ngọc Nhi

Ngọc Nhi là đại sứ văn hóa đọc năm 2024 của Huế và ở lễ phát động của thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2025 tại TP. Huế vào một ngày cuối tháng 4, những chia sẻ của bạn trẻ này đã nhận được sự tán dương, hưởng ứng với những ai tham dự.

Nói trước mọi người, Nhi tin rằng, chắc hẳn trong ký ức của ai đều có những trang sách đầu tiên, có thể là những câu chuyện cổ tích với bà tiên và hoàng tử, hay những vần thơ tập đánh vần. Nhi cũng không ngoại lệ. Từ những trang sách còn thơm mùi giấy mới, bạn như lạc vào thế giới thần tiên, thế giới nơi chứng kiến hành trình trưởng thành của chính bản thân.

“Sách không chỉ là những dòng chữ in trên giấy, mà nó như một người bạn kể chuyện thầm lặng, một người thầy kiên nhẫn dẫn dắt mình khám phá biết bao điều mới lạ của cuộc sống này. Cứ thế, mình lớn lên cùng những trang sách và tình yêu với con chữ cũng lớn dần lên theo năm tháng. Cũng vì thế nên mình sớm nhận thức được rõ những lợi ích mà việc đọc sách mang lại”, Nhi tâm sự.

Trong hành trình theo đuổi việc đọc sách, Nhi tâm đắc câu nói của triết gia René Descartes: “Đọc một cuốn sách hay cũng giống như trò chuyện với những người ưu tú nhất của các thế kỷ đã qua”. Câu nói ấy không chỉ chỉ đề cao giá trị tri thức mà còn gợi mở về một mối liên hệ tinh thần, một sự giao tiếp vượt qua mọi rào cản thời gian và không gian mà việc đọc sách mang lại.

Chính tinh thần đó đã gieo mầm vào tình yêu văn chương và văn hóa đọc của Ngọc Nhi. Bạn đọc ở rất nhiều thể loại và tìm kiếm được giá trị trong từng trang sách.

Đọc sách giúp mọi người như có một hành trình quay ngược với thời gian

Đọc sách giúp mọi người như có một hành trình quay ngược với thời gian

“Đọc “Truyện Kiều” của Nguyễn Du, chúng ta trò chuyện với một trái tim nhân hậu, một cái nhìn thấu suốt về số phận con người trong xã hội phong kiến. Đọc “Chiến tranh và Hòa bình” của Lev Tolstoy, chúng ta được lắng nghe những diễn biến phức tạp của lịch sử, những giằng xé trong tâm hồn con người trước những biến động lớn lao. Mỗi tác phẩm là một “tiếng nói” riêng biệt, góp phần vào bản giao hưởng đa âm đa sắc của văn hóa nhân loại”, Nhi đúc kết.

Hành trình theo đuổi mỗi tác phẩm Nhi xem đó là chuyến đi ngược thời gian. Chuyến đi ấy là cơ hội để bạn “trò chuyện” với những bộ óc vĩ đại, những trái tim cao cả và những tâm hồn đồng điệu. Qua những trang sách, không chỉ học hỏi tri thức mà còn bồi dưỡng tâm hồn, mở rộng tầm nhìn và trở nên phong phú hơn. “Vì thế việc đọc sách là một nhu cầu tinh thần thiết yếu, một nét văn hóa cao đẹp cần được trân trọng và nuôi dưỡng”, Nhi tâm tình.

Chia sẻ thêm với mọi người về tư cách của một người trẻ trong thời đại mới, Nhi cũng gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đã tổ chức các cuộc thi liên quan đến văn hóa đọc. Với Nhi đó không chỉ là cơ hội được thể hiện tình yêu với sách, mà còn được giao lưu học hỏi với những bạn bè cùng chung đam mê.

“Mình mong rằng tất cả các bạn hãy coi sách là người bạn đồng hành trên con đường trưởng thành, là chìa khóa vạn năng mở cánh cửa tri thức và khám phá thế giới”, Nhi nói thêm và hy vọng cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2025 sẽ tìm ra được những gương mặt tiêu biểu, những người sẽ tiếp tục thắp lên ngọn lửa đam mê đọc sách trong mỗi chúng ta.

N. MINH

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/thong-tin-van-hoa/doc-sach-la-hanh-trinh-nguoc-thoi-gian-153222.html