Đôi bạn 'án chồng án' lại dắt nhau vào tù vì ma túy

Từng nhiều lần vào tù, song cả Tý và Anh vẫn 'ngựa quen đường cũ'. Lần này, Tý bỏ ra hơn nửa tỷ đồng để buôn ma túy rồi rủ bạn cùng tham gia. Kết cục, cả hai phải chôn chặt cuộc đời sau song sắt.

Hôm qua (26/7), TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Tý (28 tuổi) và Nguyễn Thế Anh (28 tuổi), cùng trú TP Vinh (Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đây là lần thứ 4 Thế Anh bị đưa ra xét xử, còn bị cáo Tý là lần thứ 3 hầu tòa vì những hành vi sai trái của bản thân. Trước đó, vào năm 2013 và 2018 Nguyễn Ngọc Tý lần lượt lĩnh mức án 4 năm 6 tháng tù và 24 tháng tù giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đáng nói, trong thời gian ngồi tù tại Trạm giam số 6 – Bộ Công an thì Tý lại lên kế hoạch mua bán ma túy sau khi ra tù.

 Bị cáo Nguyễn Ngọc Tý và Nguyễn Thế Anh lĩnh án chung thân (ảnh Thảo Nguyên)

Bị cáo Nguyễn Ngọc Tý và Nguyễn Thế Anh lĩnh án chung thân (ảnh Thảo Nguyên)

Theo cáo trạng, năm 2019 Tý gặp người đàn ông tên Cu (người Lào, không rõ nhân thân) trong thời gian đi thi hành án. Cả hai thống nhất, khi ra tù sẽ liên lạc với nhau để mua bán ma túy.

Ra tù một thời gian, ngày 1/4/2023, Tý gọi điện cho Cu đặt mua 3 kg ma túy Ketamine với giá 550 triệu đồng, đã chuyển tiền, hẹn thời gian giao nhận “hàng”.

Sau đó, Nguyễn Ngọc Tý liên lạc cho hai người bạn là Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Hồng Quân (SN 1995, trú TP. Vinh) rủ đi cùng để cầm hộ ma túy. Hai người bạn đồng ý.

Tối 3/4/2023, 3 đối tượng hẹn gặp nhau tại một cây xăng rồi xuất phát bằng xe máy lên khu vực cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh). Tại đây, Tý đi nhận ma túy từ người Lào, còn Quân và Thế Anh dừng lại bên đường. Lúc này, Quân dặn Thế Anh: “Khi đi về nếu gặp chốt cảnh sát giao thông, xi nhan trái là an toàn, còn xi nhan phải là vứt ma túy”.

Sau khi nhận 3 kg ma túy, các đối tượng quay xe về Nghệ An. Trên đường đi, Thế Anh và Quân thay nhau chở ma túy. Khoảng 23h30 phút cùng ngày, khi cả 3 đi đến địa phận xã Trung Phúc Cường (huyện Nam Đàn, Nghệ An) thì bị tổ công tác phòng chống ma túy Nghệ An phát hiện.

Lúc này, Thế Anh liền ném túi ma túy xuống ruộng lúa để tẩu thoát. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Ngọc Tý. Riêng Nguyễn Hồng Quân đã nhanh chân bỏ trốn, hiện đang bị Công an truy nã.

Tại phiên tòa, bị cáo Tý khai quen người Lào trong quá trình ngồi tù. Ra tù một thời gian, bị cáo đã chuẩn bị 550 triệu đồng để buôn ma túy về bán lại kiếm lời.

Đồng phạm trong vụ án, bị cáo Thế Anh thừa nhận việc cùng Tý đi nhận ma túy. Hai bị cáo thể hiện sự ăn năn hối lỗi, xin tòa xem xét cho cơ hội sống để làm lại cuộc đời.

HĐXX nhận định, bị cáo Tý là người chủ mưu, còn Thế Anh là đối tượng tham gia tích cực nên cả hai có vai trò ngang nhau. Hành vi của hai bị cáo vì nguy hiểm cho xã hội nên tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Tý và Nguyễn Thế Anh.

Thảo Nguyên

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/doi-ban-an-chong-an-lai-dat-nhau-vao-tu-vi-ma-tuy-post305101.html