Đôi bạn kỹ sư sáng đi học, chiều làm shipper

Nguyễn Đại Phát (sinh năm 2001) và Hồ Văn Vũ Bảo (sinh năm 2000) là đôi bạn cùng tiến. Cả hai vừa tốt nghiệp vượt cấp với thành tích Khá, Giỏi chuyên ngành Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng, trường ĐH Văn Lang. Đằng sau danh hiệu rực rỡ này, đôi bạn trẻ đã trải qua không ít thử thách, vươn mình tỏa sáng.

Hành trình tìm lại chính mình sau những biến cố

Trước khi cầm trên tay tấm bằng loại Giỏi hay thậm chí là trở thành tân thủ khoa của khoa Kỹ thuật Xây dựng, Nguyễn Đại Phát chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ gắn bó với ngành nghề này. Bởi lẽ, trước đó vào những năm THPT, Đại Phát là một học sinh theo ban Xã hội và gần như không có nhiều cơ hội để tìm hiểu sâu về khối ngành Tự nhiên. Đến giai đoạn chuẩn bị cho kì thi quan trọng tốt nghiệp THPT Phát gần như bị mất định hướng, rơi vào trạng thái mông lung, không biết lựa chọn ngành nghề nào. Cũng chính vì lẽ đó mà Phát đã lựa chọn theo học ngành đang hot lúc bấy giờ và được nhiều bạn bè lựa chọn đó chính là Kỹ thuật ô tô và nhập học tại một trường cao đẳng.

Sau hơn 1 kỳ theo học, Phát tự nhận thấy bản thân mình không cảm thấy hứng thú và thích hợp với ngành này nên đã chủ động dừng việc học. Sau khoảng thời gian dừng lại để suy nghĩ và được gia đình động viên, Phát lại một lần nữa quyết định lựa chọn sẽ theo đuổi ngành kỹ sư Xây dựng tại trường ĐH Văn Lang (khóa K26).

Đối với Phát, đây là một quyết định không mấy dễ dàng: “Vì kiến thức nền về những môn Tự nhiên nói chung và Toán, Lý nói riêng của mình khá yếu và bị ngộp khi làm bài và nghe giảng, mình lo lắng khi theo học sẽ khó có thể theo kịp bạn bè”, Phát chia sẻ.

Tuy nhiên, sau khi quyết định theo học và quyết tâm nghiên cứu, kèm với đó là sự hướng dẫn chu đáo, nhiệt tình của các thầy cô giảng viên cũng như bạn bè, đặc biệt là người bạn Vũ Bảo, Phát đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng, cố gắng bứt phá hơn từng ngày. Bằng chứng rõ nhất cho những cố gắng của Phát chính là danh hiệu thủ khoa toàn ngành và tấm bằng tốt nghiệp loại Giỏi.

Còn với Vũ Bảo, con đường chạm tay đến thành công của anh cũng chẳng hề dễ dàng khi biến cố gia đình ập đến, khiến Vũ Bảo từ chàng trai công tử vô lo vô nghĩ phải trở thành một shipper sáng đi học, chiều tối tất tả ngoài đường. Khi còn đang là sinh viên năm thứ nhất, chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng với cuộc sống sung túc, đủ đầy thì bất ngờ biến cố ập đến, ông mất và gia đình phá sản đã khiến Vũ Bảo không thể chịu nổi và suy sụp tinh thần. Cú sốc quá lớn khiến Bảo quyết định từ bỏ việc học để tập trung xử lý việc gia đình và sống khép mình lại.

Đại Phát (bên phải) và Vũ Bảo trong ngày nhận bằng tốt nghiệp mới đây.

Đại Phát (bên phải) và Vũ Bảo trong ngày nhận bằng tốt nghiệp mới đây.

Sau khi mọi chuyện dần ổn định, nhận thức được bản thân mình cần gì và muốn gì Vũ Bảo đã vực dậy tinh thần, quyết tâm nỗ lực học tập và tìm kiếm công việc phụ giúp gia đình. Chính vì thế mà Bảo đã quay lại nhập học vào K26 và làm thêm công việc shipper mỗi khi rảnh để trang trải thêm cho cuộc sống.

Đôi bạn kỹ sư cùng tiến

Cùng lúc lựa chọn quay lại con đường học tập và nhập học vào khóa K26, Phát và Bảo đã gặp nhau. Từ vô tình ngồi chung bàn, thảo luận về môn học đến nói chuyện ăn ý và dần trở thành đôi bạn cùng chí hướng với nhau. Khi ở lớp, Bảo và Phát cùng hỗ trợ nhau trong việc học, buổi chiều sau những giờ tan lớp cả hai lại cùng nhau rong ruổi những cuốc xe giao hàng, tối đến lại trở về cùng giải quyết những bài tập dang dở.

Đại Phát (ngoài cùng, bên phải) và Vũ Bảo (ở giữa) trên giảng đường.

Đại Phát (ngoài cùng, bên phải) và Vũ Bảo (ở giữa) trên giảng đường.

Chia sẻ về tình bạn của mình, Đại Phát bày tỏ: “Cảm ơn bạn Hồ Văn Vũ Bảo đã đồng hành, gắn bó cùng mình từ học tập tới cuộc sống. Trong màu áo trắng sinh viên đến trường, chúng mình đã quyết tâm cùng nhau hoàn thành mục tiêu tốt nghiệp sớm một năm đầy mỹ mãn. Càng cảm ơn Bảo vì trong màu áo xanh đồng phục của những shipper rong ruổi sau giờ học, chúng mình đã truyền cho nhau động lực để kiếm thêm thu nhập, chưa bao giờ vì khó khăn cá nhân mà từ bỏ mục tiêu để hôm nay trọn vẹn con đường học tập".

Hiện tại, Vũ Bảo đã có một công việc ổn định đúng với mong muốn của mình và trong tương lai gần thì Bảo sẽ phát triển bản thân thành một chỉ huy trưởng công trình và nâng cao kiến thức chuyên môn hơn. Còn với Đại Phát, anh mong muốn có thể trở về trường giảng dạy, được tiếp tục “truyền lửa” cho nhiều thế hệ sau.

Đại Phát đã đại diện phát biểu tại lễ nhận bằng tốt nghiệp tháng 8/2024.

Đại Phát đã đại diện phát biểu tại lễ nhận bằng tốt nghiệp tháng 8/2024.

Chính vì thế mà Phát quyết định tiếp tục học cao hơn nữa và có thể sẽ đi du học trong tương lai. Sau tất cả những nỗ lực, đồng hành cùng nhau của đôi bạn trẻ thì cuối cùng, cả hai cũng đạt những kết quả như ý. Và điều cả hai muốn gửi gắm đến các bạn trẻ, những bạn sinh viên thế hệ tiếp nối: “Đừng bao giờ ngại ngùng trước bất kỳ một thử thách nào vì “Nếu không thử, chúng ta sẽ không bao giờ biết chúng ta có thể làm được những gì”, Đại Phát phát biểu tại Lễ nhận bằng tốt nghiệp.

Thanh Huyên

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/doi-ban-ky-su-sang-di-hoc-chieu-lam-shipper-post1662662.tpo