Đội bóng của HLV Ten Hag thắng nhọc trận ra quân Ngoại hạng Anh

Trong trận ra quân của Man Utd gặp Wolves, đội bóng của HLV Ten Hag đã thắng một cách khó nhọc.

Với lợi thế sân nhà, Man Utd tưởng như có thể dễ dàng đẩy cao đội hình chơi tấn công, nhưng thực tế trên sân cho thấy đội khách mới thi đấu lấn lướt. Trong trận này, Wolves có 23 lần dứt điểm và có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2,14 so với 1,49 của Man Utd.

Nhưng rất may cho Man Utd là thủ môn mới Onana, sự kém duyên của các tiền đạo Wolves và cả cột dọc đã giúp cho đoàn quân của Ten Hag không bị thủng lưới sớm.

Trong thế bế tắc tấn công thì Man Utd bất ngờ có bàn thắng nhờ sự phối hợp của hai hậu vệ. Phút 76, Aaron Wan-Bissaka băng lên chạm chân tinh tế đưa bóng vào trong vòng cấm để Varane bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Jose Sa mở tỷ số trận đấu.

Nhận bàn thua một cách đáng tiếc, đội khách đẩy cao đội hình trong những phút cuối. Những pha hãm thành liên tục của Wolves khiến CĐV Man Utd ở sân Old Trafford trải qua 7 phút bù giờ dài đằng đẵng. Cuối trận, trọng tài còn phải kiểm tra VAR tình huống thủ môn Onana đấm thẳng vào đầu Sasa Kalajdzic trong vòng cấm. Cuối cùng, VAR xác định không có lỗi giúp HLV Ten Hag thở phào nhẹ nhõm.

Thắng nhọc nhằn 1-0, Man Utd là một trong 7 đội tại giải Ngoại hạng Anh giành chiến thắng trong trận ra quân. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện thì có thể thấy Man Utd chưa thi đấu ấn tượng như Man City hay Newcastle.

M.U: Onana; Wan-Bissaka, Varane, Martinez (Lindelof 46'), Shaw; Casemiro, Fernandes, Mount (Eriksen 68'), Antony (Pellistri 77'), Garnacho (Sancho 68'), Rashford (McTominay 87').

Wolves: Jose Sa; Semedo, Kilman, Dawson, Ait-Nouri (Bueno 78'); Nunes, Lemina, Gomes; Sarabia (Hwang 62'), Cunha (Fabio Silva 77'), Neto.

Đội hình thi đấu

Hồ Đông

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/doi-bong-cua-hlv-ten-hag-thang-nhoc-tran-ra-quan-ngoai-hang-anh-203336.html