Đội bóng đá nữ vùng sâu và giấc mơ vươn khỏi buôn làng
Gần 1 năm qua, đội bóng đá nữ của các cô gái dân tộc thiểu số (DTTS) ở xã vùng sâu Lạc Dương đã hoạt động hiệu quả, từng bước đưa bóng đá nữ vượt ra khỏi ranh giới buôn làng.

Mục sư Rơ Glê Ni (bên trái) cùng các thành viên đội bóng đá nữ Lạc Dương trong một buổi tập
Niềm đam mê bóng đá
Chưa đến 7 giờ tối, Bon Đơng K’Trâm đã có mặt tại sân bóng Hội thánh Đạ Sar, xã Lạc Dương để sắp xếp mọi thứ, chờ huấn luyện viên (HLV) và các thành viên trong đội đến để bắt đầu buổi tập.
Mê bóng đá từ nhỏ, K’Trâm từng là cầu thủ nổi bật của đội bóng đá nữ Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh. Trở về quê hương, cô thành lập đội bóng đá nữ thôn 1, tập hợp các bạn trẻ cùng luyện tập, thi đấu với các đội bóng trong vùng Đạ Sar. Khi đội bóng đá nữ xã Lạc Dương được thành lập từ những cầu thủ tiêu biểu trên địa bàn, K’Trâm được tín nhiệm giữ vai trò đội trưởng. “Người trong vùng, từ nam đến nữ đều rất thích đá bóng. Chiều tối, mọi người thường ra sân chơi bóng, không khí rất vui và sôi nổi”, K’Trâm chia sẻ.
Điều đặc biệt là nhiều thành viên của đội đã lập gia đình, có con nhỏ nhưng vẫn duy trì niềm đam mê với trái bóng tròn. Chị Klong K’Jiêng (SN 1999, Đạ Sar) dù bận chăm lo gia đình và con trai 9 tuổi vẫn đều đặn tham gia tập luyện. “Cả nhà đều thích bóng đá, chồng và con trai cũng thường cùng tôi ra sân”, chị cho biết.
Là thành viên lớn tuổi nhất đội, chị Klong K’Chiêm (SN 1992) đã có 2 con và chăm sóc 7 sào cà phê, nhưng nhiều năm nay vẫn gắn bó với bóng đá, hiếm khi vắng mặt trong các buổi tập hay các trận đấu xa nhà.
Vươn ra khỏi buôn làng
“Phong trào thể thao, nhất là bóng đá, phát triển rất mạnh tại Đạ Sar và vùng Lạc Dương với rất nhiều đội bóng đá nam và bóng đá nữ lâu nay sinh hoạt rất vui trong các buôn làng. Với mong muốn bóng đá không chỉ dừng lại tại các sân chơi trong làng, tôi thành lập đội để đưa bóng đá nữ Lạc Dương vươn xa hơn”, Mục sư Rơ Glê Ni - Quản nhiệm Hội thánh Tin Lành Tiêng Liêng tại Đạ Sar cho biết.
Thành lập từ tháng 8/2025, đội bóng đá nữ Lạc Dương hiện có 15 thành viên từ 17 - 34 tuổi, được tuyển chọn từ các buôn làng thuộc Đạ Sar, Đạ Nhim và Đạ Chais. Đội duy trì tập luyện hằng tuần vào tối thứ 5 dưới sự hướng dẫn của HLV Ha Gut, người có chứng chỉ huấn luyện Futsal của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), cùng trợ lý Dơng Guk Sa Tô. Theo Mục sư Rơ Glê Ni, điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đội là sân bóng đá cỏ nhân tạo 5 người đạt chuẩn được Hội thánh đầu tư tại Đạ Sar từ năm 2022, với hệ thống đèn chiếu sáng phục vụ tập luyện và thi đấu ban đêm. Đây hiện là địa điểm tập luyện chính của đội bóng.
Gần 1 năm qua, đội bóng đá nữ Lạc Dương đã tham gia nhiều trận giao hữu và giải đấu tại khu vực Tây Nguyên, giành được những kết quả đáng khích lệ. Đáng chú ý, một cầu thủ trưởng thành từ đội đã được tuyển chọn thi đấu cho một câu lạc bộ bóng đá nữ tại TP Hồ Chí Minh. “Chúng tôi mong muốn tạo sân chơi lành mạnh cho người dân vùng sâu, đặc biệt là phụ nữ, để rèn luyện sức khỏe, gắn kết cộng đồng và tìm thấy niềm vui từ thể thao”, Mục sư Rơ Glê Ni chia sẻ.











