Đội bóng làng chài 800 người viết nên kỳ tích, giành quyền dự Champions League

Từ ngôi làng ven biển chỉ khoảng 800 dân, CLB Mjallby IF khiến cả châu Âu ngỡ ngàng khi vô địch Thụy Điển, giành vé Champions League mùa tới.

Câu lạc bộ Mjallby IF nhỏ bé ở làng chài Hällevik nằm bên bờ biển Baltic, vừa viết nên câu chuyện cổ tích khó tin của bóng đá Thụy Điển.

Ngày 21/10, họ đánh bại IFK Gothenburg 2-0, qua đó chính thức đăng quang giải vô địch quốc gia Thụy Điển (Allsvenskan) trước ba vòng đấu, đồng nghĩa lần đầu đoạt vé dự UEFA Champions League.

Với dân số chỉ khoảng 800 người, ngân sách khiêm tốn và sân nhà Strandvallen vỏn vẹn 6.000 chỗ ngồi, Mjallby chẳng khác gì “hạt cát giữa sa mạc” so với các ông lớn như Malmo hay AIK.

 Các cầu thủ Mjallby AIF ăn mừng ngôi vô địch sớm 3 vòng đấu tại giải vô địch bóng đá Thụy Điển hôm 21/10.

Các cầu thủ Mjallby AIF ăn mừng ngôi vô địch sớm 3 vòng đấu tại giải vô địch bóng đá Thụy Điển hôm 21/10.

Dù nhỏ bé và với tập thể phần lớn là các cầu thủ sinh ra tại địa phương, song Mjallby IF đã chơi bóng bằng tinh thần kiên cường và niềm tự hào vùng biển quê hương.

Tiền đạo Jacob Bergstrom, người ghi bàn quyết định trong trận thắng lịch sử, nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi chưa từng dám mơ đến khoảnh khắc này. Chúng tôi chỉ là những người bình thường, nhưng khi cùng nhau tin tưởng, mọi điều đều có thể đến”.

Đội bóng nhỏ bé vô địch Thụy Điển trong bối cảnh mà 9 năm trước họ suýt rơi xuống giải hạng tư. Bước ngoặt đến với đội khi doanh nhân Magnus Emeus, người con của làng chài, trở thành chủ tịch Mjallby IF năm 2015.

Vị doanh nhân này đã tái thiết đội bóng bằng cách đầu tư vào cầu thủ địa phương, xây dựng văn hóa đoàn kết và chọn hướng đi bền vững.

Thành quả là họ hai lần thăng hạng liên tiếp vào các năm 2018 và 2019, mở đường cho đỉnh vinh quang hôm nay.

Dưới bàn tay của huấn luyện viên Anders Torstensson, vốn là hiệu trưởng một ngôi trường phổ thông, Mjallby đã có mùa giải trong mơ khi mới chỉ thua một trận, giành 66 điểm để vô địch sớm.

Đội bóng cũng sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất giải với chỉ 17 bàn thua sau 27 vòng. Thành tích này chỉ kém đúng một điểm so với kỷ lục tồn tại 101 năm của Malmo FF.

Trợ lý của đội bóng là Karl Marius Aksum có bằng Tiến sĩ về nhận thức thị giác trong bóng đá, cũng góp phần tạo nên lối chơi khoa học, kỷ luật và gắn kết của Mjallby IF.

Trong đội hình Mjallby, trung vệ Axel Noren được triệu tập vào tuyển quốc gia Thụy Điển, còn đội trưởng Abdullah Iqbal là thủ quân đội tuyển Pakistan.

Khi tiếng còi mãn cuộc ở Gothenburg vang lên, hàng trăm cổ động viên làng chài Hällevik ôm chầm lấy nhau, nhiều người rơi nước mắt.

Từ làng chài yên bình nơi nghề cá là kế sinh nhai, giờ đây Mjallby đã đưa tên tuổi quê hương vươn ra bản đồ bóng đá châu Âu.

Mùa tới, đại diện của ngôi làng 800 người sẽ tranh tà ở Champions League, sân chơi dành cho những gã khổng lồ châu Âu.

Như Yên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/doi-bong-lang-chai-800-nguoi-viet-nen-ky-tich-gianh-quyen-du-champions-league-post753602.html