Đội Công binh số 2 Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Chiều 28-9, tại sân bay quốc tế Nội Bài đã diễn ra lễ đón Đội Công binh số 2 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về nước sau hơn một năm thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại phái bộ An ninh Lâm thời Liên hợp quốc (LHQ) ở khu vực Abyei (UNISFA).

Những bước chân đầu tiên của các chiến sĩ mũ nồi xanh trên quê hương sau một năm tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đầy vinh quang, tự hào.

Những bước chân đầu tiên của các chiến sĩ mũ nồi xanh trên quê hương sau một năm tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đầy vinh quang, tự hào.

 Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tặng hoa Chỉ huy Đội Công binh số 2. Ảnh: TRỌNG ĐỨC

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tặng hoa Chỉ huy Đội Công binh số 2. Ảnh: TRỌNG ĐỨC

Ngay sau khi máy bay của Hãng hàng không Ethiopia hạ cánh, các cán bộ, quân nhân Đội Công binh số 2 đã tham dự lễ chào cờ được tổ chức trang trọng tại khu vực VIP A, với sự tham dự của các đồng chí Chỉ huy Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Binh chủng Công binh và các cơ quan, đơn vị quân đội.

Lễ đón Đội Công binh số 2 được tổ chức trang trọng, không khí nồng ấm.

Lễ đón Đội Công binh số 2 được tổ chức trang trọng, không khí nồng ấm.

 Đại diện các cơ quan, đơn vị ra đón Đội Công binh số 2 tại Sân bay Nội Bài.

Đại diện các cơ quan, đơn vị ra đón Đội Công binh số 2 tại Sân bay Nội Bài.

Phát biểu tại lễ đón, thay mặt Đảng ủy, chỉ huy Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam chúc mừng, biểu dương các thành viên Đội Công binh số 2 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ trở về an toàn, mạnh khỏe; đánh giá cao 4 đồng chí của Đội Công binh số 2 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và tự nguyện tiếp tục ở lại trong đội hình Công binh số 3.

Quang cảnh lễ đón.

Quang cảnh lễ đón.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng nhấn mạnh, Đội Công binh số 2 đã thể hiện được trình độ chuyên môn tốt, tác phong làm việc chuyên nghiệp, khoa học; luôn tận tâm, tận tình làm việc giúp đỡ người dân khu vực Abyei, được các cơ quan chức năng và Chỉ huy Phái bộ UNISFA biểu dương khen ngợi; bạn bè, đồng nghiệp quốc tế tôn trọng; chính quyền và nhân dân địa phương trân trọng, yêu mến.

 Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng biểu dương và chúc mừng thành tích của Đội Công binh số 2.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng biểu dương và chúc mừng thành tích của Đội Công binh số 2.

 Quang cảnh lễ đón.

Quang cảnh lễ đón.

Sự cống hiến, đóng góp của Đội Công binh đã làm lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, lan tỏa hơn nữa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam; tạo được nhiều dấu ấn và hình ảnh tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế nói chung và người dân khu vực Abyei nói riêng về một hình ảnh, đất nước con người Việt Nam thân thiện, trách nhiệm và cao cả.

Thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên đơn vị, Đại tá Nguyễn Việt Hưng, Đội trưởng Đội Công binh số 2 bày tỏ sự cảm ơn trân trọng đối với sự quan tâm, đón tiếp nồng ấm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đối với Đội Công binh số 2.

Thông tin về kết quả trong nhiệm kỳ công tác của Đội, Đại tá Nguyễn Việt Hưng cho biết, với việc không ngừng học tập, trau dồi nâng cao năng lực chuyên môn, khắc phục khó khăn gian khổ, các cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 2 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được lãnh đạo phái bộ biểu dương ghi nhận, chính quyền địa phương bày tỏ sự cảm kích trước những đóng góp to lớn của lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ của Việt Nam tại phái bộ UNISFA.

 Tự hào tô thắm màu cờ Tổ quốc!

Tự hào tô thắm màu cờ Tổ quốc!

 Các thành viên Đội Công binh số 2 tại lễ đón.

Các thành viên Đội Công binh số 2 tại lễ đón.

Trong nhiệm kỳ công tác một năm, Đội hoàn thành bảo dưỡng, sửa chữa các tuyến đường chính (dài khoảng 59km), là trục đường nối Sudan và Nam Sudan qua khu vực Abyei; mở mới các tuyến đường tuần tra với tổng chiều dài 337km trong mùa khô, đảm bảo việc tuần tra của các Tiểu đoàn bộ binh trong việc bảo đảm an ninh khu vực Abyei…

 Chỉ huy Cục Gìn giữ hòa bình và các cơ quan, đơn vị chụp ảnh chung với Đội Công binh số 2 tại lễ đón.

Chỉ huy Cục Gìn giữ hòa bình và các cơ quan, đơn vị chụp ảnh chung với Đội Công binh số 2 tại lễ đón.

Ngoài các nhiệm vụ chuyên môn công binh bảo đảm cho các hoạt động của Phái bộ, Đội cũng tham gia thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt khác theo yêu cầu của Phái bộ nhằm hỗ trợ các hoạt động nhân đạo tại các khu vực khó khăn, và duy trì cam kết của LHQ trong thi hành sứ mệnh tại Abyei.

Niềm vui ngày trở về trong vòng tay chào đón của đồng chí, đồng đội.

Niềm vui ngày trở về trong vòng tay chào đón của đồng chí, đồng đội.

Đại diện Ban phụ nữ Quân đội và các nữ quân nhân Đội Công binh số 2.

Đại diện Ban phụ nữ Quân đội và các nữ quân nhân Đội Công binh số 2.

Đáng chú ý, Đội Công binh số 2 đã tích cực, chủ động tổ chức các hoạt động dân vận, hỗ trợ nhân đạo cho cộng đồng người dân Abyei, trong đó tập trung vào các hoạt động hỗ trợ về làm, sửa, nâng cấp đường, nâng cấp các cơ sở, phương tiện phục vụ sinh hoạt cộng đồng, các hoạt động hỗ trợ về y tế, giáo dục và môi trường; giới thiệu và mang đến cho bạn bè quốc tế những nét đẹp văn hóa, truyền thống tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam.

Vui mừng, phấn khởi trở về nước sau một nhiệm kỳ công tác nhiều dấu ấn, Thiếu tá Nguyễn Mậu Vũ, Chính trị viên Đội Công binh số 2 tự hào chia sẻ về những thành quả đạt được sau rất nhiều cố gắng, nỗ lực, chung tay đoàn kết của tập thể đơn vị.

Trong đó, đáng chú ý là LHQ gửi Thư khen Đội Công binh số 2 vì đã có nhiều cống hiến, đóng góp trong nhiệm kỳ công tác, đặc biệt là trong giai đoạn tái kiến thiết cơ sở hạ tầng của Phái bộ. Đội Công binh Việt Nam là đơn vị tiên phong triển khai Dự án “Doanh trại thông minh” của Phái bộ. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Khu vực Abyei gửi Thư cảm ơn Đội Công binh Việt Nam trong việc hỗ trợ người dân nơi đây tu sửa nhà cửa, sửa chữa đường sá, thực hiện các công trình thiện nguyện và ổn định tình hình dân cư. Đặc biệt, Thiếu tá Lê Văn Sĩ, Phó phân đội trưởng, Phân đội Công trình được chỉ huy phái bộ gửi thư khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đột xuất, trong thời gian ngắn đã kịp hoàn thiện xây dựng căn cứ cho đơn vị Ghana trước mùa mưa.

Đồng nghiệp chào đón các chiến sĩ mũ nồi xanh hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.

Đồng nghiệp chào đón các chiến sĩ mũ nồi xanh hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.

Đồng chí Nguyễn Mậu Vũ cho biết, còn nhiều dự định giúp đỡ người dân Abyei cũng như cải thiện điều kiện học tập của các em học sinh nghèo tại địa bàn đơn vị đã lên kế hoạch thực hiện nhưng chưa kịp làm; tin tưởng Đội Công binh số 3 sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy các kết quả đạt được của các thê đội trước, tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân còn đang rất khó khăn, thiếu thốn ở Abyei.

Video Clip: Lễ đón Đội Công binh số 2 hoành thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình về nước.

Trong niềm tự hào đã vượt qua bao khó khăn, thử thách hoàn thành nhiệm vụ trở về Tổ quốc, Thiếu tá QNCN Lý Anh Thư xúc động bày tỏ có rất nhiều điều muốn nói. Chị mong muốn được trở về ngay trong vòng tay thân yêu của gia đình, bạn bè, đồng chí, đồng đội, những người đã dành cho chị nhiều yêu thương, động viên, ủng hộ thời gian qua, giúp chị yên tâm công tác. “Trong một năm qua, chúng tôi được rèn luyện, trau dồi nhiều kiến thức, kinh nghiệm bổ ích để thực hiện tốt nhiệm vụ. Mong các đồng chí Đội Công binh số 3 sẽ cùng nhau cố gắng, vượt qua khó khăn, cùng nhau nắm tay, chung sức, đồng lòng để có một nhiệm kỳ công tác thành công”.

Video Clip: Lễ đón Đội Công binh số 2 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình về nước.

Với Thượng úy Nguyễn Văn Tùng, Tổ viên Phân đội Bảo vệ, một năm làm nhiệm vụ ở nước ngoài đã để lại cho đồng chí nhiều cảm xúc và kỷ niệm khó quên. Đó là tình cảm yêu quý của người dân Abyei dành cho bộ đội Việt Nam và sự trưởng thành của bản thân trong cuộc sống và công việc. Đồng chí vui mừng bày tỏ: “Trải qua quá trình công tác, sau thời gian đầu bỡ ngỡ và không khỏi lo lắng của lần đầu tiên tham gia sứ mệnh quốc tế, tôi đã luyện được bản lĩnh, ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cũng như nhiều đồng đội, tôi mong muốn có cơ hội được tiếp tục tham gia và cống hiến cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình LHQ”.

Tin, ảnh: MỸ HẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-te/doi-ngoai-quoc-phong/doi-cong-binh-so-2-viet-nam-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-gin-giu-hoa-binh-lien-hop-quoc-796513