Đội của Công Phượng gây thất vọng
Dù được chơi trên sân nhà với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả, nhưng đội bóng của Công Phượng chỉ giành được 1 điểm trước CLB TP.HCM.
Trận đấu đáng chú ý khi Công Phượng vẫn chưa thể góp mặt. Ngôi sao số 10 tiếp tục ngồi ngoài do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, để lại khoảng trống lớn trên hàng công. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn sở hữu những cái tên chất lượng như Xuân Trường, Minh Vương, Hữu Tuấn… được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ. Chính vì thế, nhiều người tin rằng đây sẽ là cơ hội để họ giành trọn 3 điểm.
Tuy nhiên, diễn biến trên sân lại không như mong đợi. Hiệp một diễn ra nhạt nhòa, các pha phối hợp của Đồng Nai thiếu hẳn sự đột biến và sắc sảo. Không có Công Phượng, những đường bóng tấn công thiếu một thủ lĩnh để tạo khác biệt. Kết quả là 45 phút đầu tiên khép lại với tỷ số 0-0, gần như không có tình huống nguy hiểm đáng chú ý nào được tạo ra.

Dù được chơi trên sân nhà với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả, nhưng đội bóng của Công Phượng chỉ giành được 1 điểm trước CLB TP.HCM. Ảnh: CLB Đồng Nai
Sau giờ nghỉ, thế trận trở nên sôi động hơn. Phút 54, từ quả phạt góc của Minh Vương, Tự Nhân di chuyển thông minh và bật cao đánh đầu tung lưới TP.HCM, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Bàn thắng này giúp bầu không khí trên sân như bùng nổ, người hâm mộ tin rằng chiến thắng đang nằm trong tầm tay.
Thế nhưng niềm vui ấy không kéo dài. Chỉ ít phút sau, Hữu Tuấn phạm lỗi với cầu thủ TP.HCM trong vòng cấm. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Lâm Thuận thực hiện cú sút cực hiểm, khiến thủ môn Hữu Nghĩa không kịp phản xạ, quân bình tỷ số 1-1.
Không nản chí, Đồng Nai dồn lên tấn công. Phút 76, sau một pha tranh chấp quyết liệt, bóng bật ra đúng vị trí của Minh Vương. Tiền vệ số 8 tung cú đặt lòng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, bóng đi xoáy và căng khiến thủ môn đội khách hoàn toàn bất lực. Một tuyệt phẩm giúp đội chủ nhà một lần nữa vươn lên dẫn trước 2-1.
Trong lúc khán giả tin tưởng đội nhà sẽ giữ được lợi thế đến hết trận, thì bất ngờ lại xảy ra. Phút 86, từ một pha bóng tưởng chừng không mấy nguy hiểm, Chu Văn Kiên xử lý khéo léo trước vòng cấm rồi tung cú sút xa trái phá. Trái bóng đi cực mạnh và hiểm, khiến Hữu Nghĩa chỉ biết bay người trong vô vọng. Tỷ số được san bằng 2-2 cho TP.HCM.
Những phút còn lại, Đồng Nai dồn toàn lực tìm bàn thắng quyết định nhưng bất lực. Trận đấu khép lại trong sự tiếc nuối khi họ để đối thủ cầm hòa ngay trên sân nhà.
Rõ ràng, việc thiếu Công Phượng đã ảnh hưởng lớn đến sức mạnh của Đồng Nai. Dù có lợi thế sân nhà và hai lần vươn lên dẫn trước, nhưng họ đã đánh rơi chiến thắng. Một điểm có được chưa thể làm hài lòng người hâm mộ, và đội bóng này chắc chắn còn nhiều việc phải làm nếu muốn thăng hạng ở mùa giải năm nay.