'Đối đầu' một loạt phim ngoại, nhiệm vụ 'khó' cho bộ đôi Thu Trang - Kiều Minh Tuấn?

Nhìn sơ sơ, số lượng phim ra rạp trong tháng 12 -2020 đã lên đến gần 20 phim. Trong đó, hai tác phẩm được các mọt phim mong chờ là 'Wonder Woman 1984' và 'Soul'. Phải nhiều lẫn hoãn chiếu vì Covid-19, bộ phim Việt 'Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử' của Thu Trang lại ra rạp đúng dịp đụng độ bom tấn ngoại. Liệu rằng sức hút từ cặp đôi Thu Trang – Kiều Minh Tuấn có đủ 'cân' được siêu phẩm Hollywood?

Chỉ hai phim Việt giữa một “rừng” phim ngoại

Trong tháng 12, có gần 20 phim lên lịch chiếu với đầy đủ các thể loại: Hoạt hình, hành động, kinh dị, tâm lý – hài, điều tra. Trong đó, 4 phim của điện ảnh Hàn Quốc rất đáng gờm là “Kẻ săn mộ” – 19 ngày liên tục đứng đầu doanh thu phòng vé tại Hàn Quốc (khởi chiếu tại Việt Nam ngày 4-12), “Tội ác thinh lặng”, “Nghề siêu khó” (cùng khởi chiếu 11-12) và “Joseé, nàng thơ của tôi” (khởi chiếu 18-12). Điện ảnh Thái Lan đóng góp hai phim tình cảm hài. Điện ảnh Việt có hai cái tên đáng chú ý là “ Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử” và “Người cần quên phải nhớ”.

“Chị Mười Ba” và “Người cần quên phải nhớ” cùng ra rạp vào ngày 25-12 – đúng dịp lễ Giáng sinh. Nếu như nội dung của “Chị Mười Ba” nối tiếp phần đã ra rạp trước đó, những tưởng sau khi lật đổ ông trùm Hắc Hổ, đập tan âm mưu thâm độc của Anh Hai, Chị Mười Ba cùng An Cư Nghĩa Đoàn đã có thể yên ổn làm ăn. Nhưng kẻ thù mới lại tiếp tục xuất hiện, khiến cho cuộc sống của anh em An Cư Nghĩa Đoàn rúng động thêm lần nữa. Chị Mười Ba nhập cuộc trở lại với nhiều pha hành động gay cấn. Thì “Người cần quên phải nhớ” lại xoay quanh Loan (Hoàng Yến Chibi thủ vai) - một PV năng động và nhạy bén. Nghi ngờ cái chết đột ngột của cha mình, cô quyết tâm sử dụng kiến thức nghiệp vụ nhằm vén màn bí mật bằng mọi giá. Trên hành trình phá án, Loan vô ý khiến Bình (Trần Ngọc Vàng đóng) - gã giang hồ tưởng ngầu mà dễ mến bị chấn thương mất trí nhớ. Trải qua hàng loạt tình huống dở khóc dở cười, hai người họ dần nảy sinh tình cảm với nhau.

Hai phim Việt sẽ phải đối đầu với “bom tấn” Hollywood “Wonder Woman 1984” và “Soul”. Nằm trong đề tài về các siêu anh hùng, “Wonder Woman 1984” lấy bối cảnh năm 1984, khi Mỹ và Liên Xô đối đầu trong thời kỳ Chiến tranh lạnh. Đặc biệt phim cũng hé lộ sự trở lại bí ẩn của Steve Trevor - người đã hy sinh ở phần trước nhằm ngăn chặn kế hoạch phát tán chất độc của Đức quốc xã. Ở “Wonder Woman” trước, doanh thu của phim đã xếp hạng “bom tấn” toàn cầu, vì vậy, không có lý do gì mà lần này, sự trở lại của một “nữ anh siêu nhân” lại không được đón đợi – nhất là phim đã phải dời lịch chiếu nhiều lần.

“Soul” dù thuộc thể loại hoạt hình - phiêu lưu nhưng dự báo sẽ rất hút khán giả vì nội dung thu hút, phù hợp với mùa Giáng sinh khi kể câu chuyện về Joe Gardner - giáo viên trường trung học tại TP New York sầm uất và nhộn nhịp. Ông ấp ủ tình yêu mãnh liệt cho nhạc jazz. Tuy nhiên, Joe chưa kịp thực hiện được ước mơ của mình thì một tai nạn trớ trêu vô tình đã tách rời linh hồn và thể xác của ông. Linh hồn của Joe tỉnh dậy tại một trung tâm nơi những linh hồn khác đang rèn luyện chuẩn bị cho một kiếp người mới.

Như vậy, sau gần một năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, rạp Việt tháng 12 sẽ có phim nối phim, lịch chiếu đa dạng và phong phú hơn, không còn cảnh “đìu hiu” một, hai tên phim nữa.

Thu Trang – Kiều Minh Tuấn 8 lần hợp tác trong phim điện ảnh, liệu vẫn duy trì sức hút đối với khán giả Việt? Ảnh: Đoàn làm phim

Thu Trang – Kiều Minh Tuấn 8 lần hợp tác trong phim điện ảnh, liệu vẫn duy trì sức hút đối với khán giả Việt? Ảnh: Đoàn làm phim

Thu Trang – Kiều Minh Tuấn có đủ sức “cân” phim ngoại?

Tất nhiên “Chị Mười Ba” do chính vợ chồng Thu Trang – Tiến Luật sản xuất, tham gia diễn xuất sẽ là phim Việt đáng chờ đợi. Bởi “Chị Mười Ba” đã là thương hiệu hút khách của riêng Thu Trang, được xây dựng từ Web Drama (phim chiếu mạng) cùng tên và phát triển thành phiên bản điện ảnh. Với chất lượng của phim Việt ngày càng tốt hơn, khán giả dù có bom tấn ngoại để xem, cũng vẫn luôn dành sự quan tâm cho phim trong nước.

Lần này, “Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử” sẽ có sự tham gia của cả Kiều Minh Tuấn – người đã quá ăn ý với Thu Trang qua 8 lần cùng chung diễn và hợp tác.

Trong họp báo giới thiệu về Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử, Thu Trang, Kiều Minh Tuấn cho biết, cả hai đã đóng chung trong khoảng 8 phim gồm: Nắng 1, Nắng 2, 798 Mười, Chí Phèo ngoại truyện, Tôi là não cá vàng, Tiệc trăng máu, Chìa khóa trăm tỉ và Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử. Trong đó, “Tiệc trăng máu” là phim ăn khách nhất, vừa thu hơn 175 tỷ đồng.

Kiều Minh Tuấn nói về bạn diễn: “Có những dự án phim khi nhận lời mời, câu hỏi đầu tiên của tôi là nếu đóng cùng chị Thu Trang thì tôi mới nhận lời và hóa ra họ đã mời chị Thu Trang thật. Hai chị em làm việc ăn ý, có điều gì cần góp ý thì đều nói chứ không ngại”.

Trong “Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử”, hai diễn viên lần thứ hai đóng vai đối đầu. Kiều Minh Tuấn vào vai Thằng Khùng, nhân vật phản diện chính, đại ca giang hồ là đối thủ của Chị Mười Ba trong phim. Khi đàn em Kẽm Gai bị Thằng Khùng đòi mạng, Chị Mười Ba phải đi tìm sự thật để giải oan cho Kẽm Gai trong vòng “3 ngày sinh tử”.

Nếu như Thu Trang có thể “cân” nhiều loại vai, nhiều màu sắc, và có thể đảm nhiệm được tất cả các sắc thái cảm xúc thì Kiều Minh Tuấn thời gian gần đây cũng có sự tiến bộ vượt bậc về diễn xuất. Từ một Kiều Minh Tuấn chỉ lớt phớt vai hài ngày xưa, giờ đây, lối diễn của Kiều Minh Tuấn tự nhiên, thoại tốt và ngôn ngữ biểu cảm trên khuôn mặt đã rất linh hoạt. Kiều Minh Tuấn sau “Em chưa 18” có vẻ vẫn bị đóng khung trong một kiểu vai: Tay chơi giang hồ, sở khanh một chút, láu cá một chút. Vì thế, trong vai phản diện của “Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử”, khán giả hi vọng Kiều Minh Tuấn sẽ vẫn giữ diễn xuất tự nhiên để thể hiện một vai thật khác biệt.

Dù chênh ngày ra rạp với bom tấn Hollywood “Wonder Woman 1984” một tuần, nhưng “Chị Mười Ba” chắc chắn sẽ gặp cạnh tranh không nhỏ. Vì thế, phải chờ xem sức hút của Thu Trang, Kiều Minh Tuấn đến đâu!

Nam Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/doi-dau-mot-loat-phim-ngoai-nhiem-vu-kho-cho-bo-doi-thu-trang-kieu-minh-tuan-219652.html