Đổi đời bằng... mạng sống

Chưa kịp 'đổi đời' từ việc vận chuyển thuê ma túy, 2 bị cáo Yia Song và Keo Song (Quốc tịch Lào) đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên mức án tử hình.

 Các bị cáo Yia Song (bên trái) và Keo Song tại phiên xử sơ thẩm do Tòa án nhân dân tỉnh mở.

Các bị cáo Yia Song (bên trái) và Keo Song tại phiên xử sơ thẩm do Tòa án nhân dân tỉnh mở.

Bước vào phòng xử án, nhìn xung quanh không thấy người nhà đến dự, Yia Song (SN 1993) và Keo Song (SN 1999, cùng trú bản Thoọng Pẹ, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhămxay, Lào) vội quay sang hỏi người phiên dịch: “Bị cáo không có người nhà, vợ con đến ạ?”. “Không” - câu trả lời của người phiên dịch khiến 2 bị cáo hụt hẫng, những giọt nước mắt chảy dài trong tuyệt vọng.

Cuộc sống của Yia Song, Keo Song bắt đầu đi vào “cửa tử” khi đầu tháng 4, một người đàn ông Lào có tên là Téng (không rõ địa chỉ) tìm thuê Yia Song vận chuyển ma túy từ Lào sang TP Hà Tĩnh để giao cho người của Téng, tiền công vận chuyển ma túy là 12.000 USD. Thấy số tiền công lớn, Yia Song như bị “mờ mắt”, không nghĩ được gì nhiều, y vội đồng ý và ấp ủ giấc mơ “đổi đời” từ đây. Để thực hiện phi vụ này, Yia Song đã rủ thêm Keo Song đi vận chuyển cùng. Đồng thời, Yia Song rủ thêm vợ và con trai đi cùng (2 người này không biết việc Yia Song và Keo Song vận chuyển ma túy mà đi theo sang Việt Nam để du lịch và khám bệnh).

 Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh công bố bản cáo trạng.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh công bố bản cáo trạng.

Vào lúc 11h30’ ngày 11/4/2024, Yia Song lái xe ô tô chở theo vợ (Bria Vang), con (Fa Ty) và Keo Song đi từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về thị trấn Tây Sơn. Khi đi đến Km 85 trên tuyến quốc lộ 8A, thuộc địa phận thôn Hà Trai (xã Sơn Kim 1, Hương Sơn), cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (BĐBP tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, phát hiện xe của Yia Song có biểu hiện vận chuyển hàng cấm nên ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 10.720,1 gam Methamphetamine; 5.012,5 gam chất ma túy MDMA; 8.973,9 gam Ketamine; 15.353,8 gam heroin trên xe ô tô.

Tại phiên xử, Yia Song trình bày nhiều về hoàn cảnh gia đình, chính sự nghèo khó đã khiến bị cáo phải nhắm mắt làm liều. “Thường ngày, bị cáo làm thuê đủ nghề nhưng cũng chẳng đủ nuôi sống 4 miệng ăn trong nhà. Nhận thức pháp luật hạn chế, cộng thêm cuộc sống khó khăn nên bị cáo đã vội gật đầu đồng ý khi được người đàn ông Lào đặt vấn đề thuê vận chuyển ma túy. Đó là số tiền công lớn, làm cả đời bị cáo cũng không thể tích cóp được. Nếu hoàn thành, bị cáo sẽ có tiền lo cho vợ con có cuộc sống đầy đủ hơn” - Yia Song giãi bày trước tòa.

Được HĐXX cho phép trình bày, bị cáo Keo Song thừa nhận, bản thân dù nhận lời vận chuyển thuê ma túy cùng Yia Song nhưng không hề biết số lượng ma túy được để trong xe lớn đến như vậy. “Vì thiếu tiền, thương vợ, thương con mà bị cáo đã trót dại. Vợ và 3 con nhỏ cần sự chăm sóc của bị cáo. Nếu bị tử hình, các con của bị cáo sẽ khổ lắm, bị cáo mong được HĐXX giảm nhẹ mức án” - Keo Song nghẹn ngào.

 Bị cáo Yia Song và Keo Song nhận bản án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Yia Song và Keo Song nhận bản án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Mặc dù Yia Song và Keo Song đã ăn năn nhận tội, tuy nhiên, đánh giá toàn diện vụ án, HĐXX xét thấy hành vi của 2 bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, vi phạm nghiêm trọng đến chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về ma túy; không còn cơ hội để cải tạo, giáo dục trở thành người có ích. HĐXX quyết định tuyên phạt các bị cáo Yia Song và Keo Song mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Làm giàu là giấc mơ, khát khao chính đáng của mỗi người nhưng cách mà Yia Song và Keo Song lựa chọn đã khiến các bị cáo phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Đó là bài học chưa bao giờ cũ đối với những ai đang coi thường pháp luật, liều mình với “cái chết trắng”.

Đức Quân

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/doi-doi-bang-mang-song-post275366.html