Đội hình 2 tuyển Việt Nam thắng dễ 'quân xanh' Singapore

HLV Park Hang-seo lần lượt tung hết 6 cầu thủ trẻ lần đầu lên đội tuyển vẫn dễ dàng hạ đội tuyển Singapore 4-0 tại giải bóng đá giao hữu - Cúp Hưng Thịnh.

HLV Park Hang-seo dùng giải đấu giao hữu ba đội này tạo cơ hội cho những cầu thủ giàu triển vọng, còn thầy trò HLV Takayuki của Singapore lại thể hiện quá nhạt nhòa, thi đấu ít tranh chấp.

Dẫu biết rằng, Singapore thiếu ít trụ cột như Song Ui-young (đang hồi phục chấn thương), Faris Ramli (vợ mới sinh), hai con trai đầu nhà Fandi là Irfan và Ikhsan vừa mới đá Thai-League trong màu áo Pathum Utd quay về, nhưng phần còn lại của cựu vương và từng là một thế lực lớn của bóng đá Đông Nam Á thể hiện nhạt nhòa quá.

Hồ Tấn Tài góp một bàn...dễ trong chiến thắng 4-0 của VN. Ảnh: ANH VIÊN

Hồ Tấn Tài góp một bàn...dễ trong chiến thắng 4-0 của VN. Ảnh: ANH VIÊN

Họ chơi chỉ tương đương một đội hạng nhất trung bình của bóng đá Việt Nam mà thôi. Cách thực thi đấu pháp, thể hiện mảng miếng của tập thể tuyển Singapore là không thấy độ nét, rất nhạt nhòa và thậm chí như chưa hình thành rõ ràng.

Trong khi đó hàng phòng ngự của Singapore vẫn đầy đủ những tên tuổi trong đội tuyển, trong khung thành vẫn là thủ môn kỳ cựu Hassan Sunny, các trung vệ đều là những cựu binh chinh chiến nhiều giải nhưng họ thể hiện rất hời hợt.

HLV Takayuki chỉ tung mỗi cậu trai út của Fandi Ahmad là Ilhan (19) vào đội hình xuất phát. Ảnh: ANH VIÊN

HLV Takayuki chỉ tung mỗi cậu trai út của Fandi Ahmad là Ilhan (19) vào đội hình xuất phát. Ảnh: ANH VIÊN

Bốn bàn thắng của Việt Nam lần lượt do công Văn Quyết, Thanh Nhân, Hồ Tấn Tài, và Văn Khang ghi vào các phút 37, 50, 71 và 84 cũng chẳng nói lên được sự xuất sắc trong đấu pháp của VN. Hàng phòng ngự Singapore chơi nhạt nhòa, bọc lót, đọc và phán đoán tình huống rất kém.

HLV Park Hang-seo tung ra nhiều gương mặt trẻ giàu triển vọng và tạo cơ hội cho họ cọ xát bên cạnh vài đàn anh... "chia bài" và dẫn dắt lối chơi.

Đá giao hữu với “quân xanh” Singapore yếu quá, ngay cả các cầu thủ trẻ, lần đầu lên tuyển của VN cũng không học hỏi được nhiều điều bổ ích về chuyên môn.

Trận tới vào ngày 27-9, hy vọng một đội tuyển Ấn Độ có nhiều điểm khác, bóng đá Ấn Độ đang lên được dẫn dắt bởi HLV Igor Stimac, cựu tuyển thủ Croatia cùng thế hệ với Suker và Boban. Hi vọng hai đội cống hiến cho khán giả TP.HCM một trận cầu mãn nhãn thay vì quá nhạt như trận VN thắng Singapore 4-0 ngày hôm nay.

Lượt trận sau của giải: Singapore - Ấn Độ lúc 19 giờ ngày 24-9.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/doi-hinh-2-tuyen-viet-nam-thang-de-quan-xanh-singapore-post699651.html