Đội mưa từ mờ sáng đến xem lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Từ sáng sớm, hàng vạn du khách đã đổ về Đồ Sơn (Hải Phòng) để tham dự lễ hội chọi trâu năm 2024.

Dù lễ hội chọi trâu Đồ Sơn chính thức bắt đầu lúc 7h30 sáng nay (21/9), nhưng từ 4h, dòng người đã đổ về sân vận động trung tâm quận. Nhiều người dân ở xa đã về Đồ Sơn thuê khách sạn từ hôm qua để tránh tình trạng đường tắc, sân hết chỗ.

Ông Bùi Ngọc Khánh, 65 tuổi, một du khách đến từ Thái Bình, chia sẻ: “Ngoài những năm phải hoãn do dịch Covid-19, năm nào tôi cũng tham gia xem chọi trâu. Năm nay, đoàn của tôi có 30 người. Chúng tôi đã có mặt tại đây từ 4h để vào sân sớm".

Ông Bùi Ngọc Khánh, 65 tuổi, một du khách đến từ Thái Bình, chia sẻ: “Ngoài những năm phải hoãn do dịch Covid-19, năm nào tôi cũng tham gia xem chọi trâu. Năm nay, đoàn của tôi có 30 người. Chúng tôi đã có mặt tại đây từ 4h để vào sân sớm".

Nhiều chốt, rào chắn barie được dựng trên các tuyến đường đổ về sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn.

Nhiều chốt, rào chắn barie được dựng trên các tuyến đường đổ về sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn.

Đến 5h30, trời có mưa, tuy nhiên lượng người đổ về xem lễ hội không hề giảm.

Đến 5h30, trời có mưa, tuy nhiên lượng người đổ về xem lễ hội không hề giảm.

Anh Lưu Văn Cường (trú Đồ Sơn) hào hứng: “Tôi là người dân địa phương, tham dự lễ hội chọi trâu từ nhỏ nhưng vẫn rất hồi hộp, mong chờ ngày hội này”.

Anh Lưu Văn Cường (trú Đồ Sơn) hào hứng: “Tôi là người dân địa phương, tham dự lễ hội chọi trâu từ nhỏ nhưng vẫn rất hồi hộp, mong chờ ngày hội này”.

Đến 6h, các "ông trâu" lần lượt được đưa vào sân vận động, chuẩn bị thi đấu. “Ông trâu” số 03 nặng 1 tấn từ phường Hải Sơn được dắt vào sân. Đây là “ông trâu” được đánh giá nổi bật với độ rộng sừng 87cm.

Đến 6h, các "ông trâu" lần lượt được đưa vào sân vận động, chuẩn bị thi đấu. “Ông trâu” số 03 nặng 1 tấn từ phường Hải Sơn được dắt vào sân. Đây là “ông trâu” được đánh giá nổi bật với độ rộng sừng 87cm.

6h30, khán đài A, khán đài B trong sân vận động đã chật kín chỗ.

6h30, khán đài A, khán đài B trong sân vận động đã chật kín chỗ.

Tham dự lễ hội năm nay có 16 “ông trâu” đến từ 6 phường trên địa bàn quận; trong đó 3 trâu có trọng lượng ước 1,2 tấn. Các trâu còn lại đều nặng khoảng 1 tấn.

Lễ hội chọi trâu năm nay, địa phương tiếp tục siết chặt các quy định, nhất là bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân, du khách tham dự cũng như việc kiểm tra chất lượng trâu tham dự lễ hội, công tác giết mổ và bán thịt trâu.

Trọng Tùng

Hoài Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/doi-mua-tu-mo-sang-den-xem-le-hoi-choi-trau-do-son-2324384.html