Đợi những cơn gió mới

Không làm mới, không tiến bộ ắt tụt hậu. Rất tiếc trong diễn biến nhanh chóng và sôi động ở mọi cấp độ của bóng đá nước nhà, những biểu hiện chựng lại của nhiều cầu thủ, nhiều câu lạc bộ (CLB) và các đội tuyển quốc gia đã phát lộ.

Vì sao sát ngày lên đường tham dự Vòng loại Giải bóng đá U.20 châu Á 2023, đội tuyển U.20 Việt Nam phải thay thế đến 10 cầu thủ? Có lý do trước đó trong giải U.19 Đông Nam Á đội vốn không có được số quân như mong muốn, bởi nhiều cầu thủ còn phải phục vụ CLB đá giải hạng Nhất và V-League. Nhưng điều đáng nói hơn chính là sau quá trình liên tục thi đấu và tập luyện cả trong nước và quốc tế khiến nhiều cầu thủ không nâng cao được năng lực chuyên môn và tâm lý. May cho huấn luyện viên (HLV) Đinh Thế Nam ông còn chỗ dựa, còn quân số để bổ sung dù chưa được ưng ý hoàn toàn. Song, theo ông lực lượng U.20 hiện có đã mạnh hơn nhiều so với đội hình cũ. Chỉ còn e thời gian gấp gáp xen ghép tập luyện liệu có kịp kết nối mới-cũ.

Ảnh minh họa: Báo Thể thao & Văn hóa.

Ảnh minh họa: Báo Thể thao & Văn hóa.

Dẫu gọi là quân tăng cường, song những cầu thủ mới cũng đã quen với lối chơi của đội, nhất là số từ PVF, nơi thầy Nam huấn luyện. Mới nhất, số quân tham gia trận đấu kín với U.20 Palestine đã cho thu hoạch khả quan với chiến thắng 2-0. Hãy cùng đón đợi những cơn gió mới.

Thế đấy, đá nhiều cùng nhau dễ kết dính nhưng chưa hẳn là một lợi thế hoàn toàn nếu không cùng tiến bộ. Mặt khác, cùng bài bản nhưng không thay đổi, không sáng tạo sẽ dẫn đến sự sáo mòn, nhàm chán, dễ bị đối phương bắt bài, khắc chế. Ở cấp độ CLB, câu chuyện một đội hình của Hoàng Anh Gia Lai cho thấy rõ điều này. Nếu như HLV Kiatisuk đã thổi luồng sinh khí mới vào tinh thần và lối chơi cùng sự tiếp ứng nhân sự mới cho cả hàng thủ và công để đội bóng phố Núi thăng hoa ở mùa giải nửa chừng năm trước thì đến mùa này sự mòn mỏi lại hiện về. Hàng phòng ngự xộc xệch, hàng tiền đạo nhanh xuống sức. Bài bản công phá không thêm con người và đường nét mới.

Từ vị trí ứng cử viên vô địch, Hoàng Anh Gia Lai đuối dần. Liên tiếp hai trận gần nhất trong khuôn khổ V-League và cúp quốc gia chỉ phải gặp đội bóng đang đội sổ ở V-League là Sài Gòn FC, song đội quân phố Núi chỉ có được một trận hòa và một trận thắng khó nhọc trên chấm luân lưu. Nếu như người xem đã thấy HLV U.20 Đinh Thế Nam liên tục phải chau mày bặm môi trước những pha bóng chuệch choạc của những tuyển thủ non nớt thì trên gương mặt luôn tươi tắn của HLV Kiatisuk đã phải hiện lên những nét khi thảng thốt, khi đăm chiêu, thi thoảng là nụ cười gượng gạo. Đã có những nhận xét rất đáng suy nghĩ rằng Hoàng Anh Gia Lai bây giờ không còn đẹp như trước, xem không sướng. Đã có cảm giác như mặc định rằng đội bóng này đã đá là ban chuyền gắn kết nhưng bây giờ, thay cho cảm giác đó là sự khó hiểu về tình trạng dường như các cầu thủ không hiểu nhau. Những pha di chuyển, những đường chuyền lạc nhau xảy ra nhiều hơn.

Mà không chỉ đội bóng được yêu mến nhất của người hâm mộ này đâu, chuyện cũ mòn đã hiển hiện trong nhiều đội bóng, nhiều cầu thủ. Đương kim vô địch Viettel FC không còn mạnh như năm 2020. Không còn Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng khâu phòng ngự yếu đi. P.Paulo quá sa sút làm mất đi sự lợi hại của cặp ngoại binh đình đám vốn có với Geovane. Nhiều cầu thủ nội không bứt lên được dù liên tục được ra sân... Ngay đến đội bóng được xem là toàn diện nhất là Hà Nội FC cũng đã bộc lộ sự mòn mỏi... Điểm qua các gương mặt tuyển quốc gia cũng thấy điều này. Họ vẫn là trụ cột ở các CLB, song dường như độ chắc chắn, sắc sảo đã kém đi phần nào. Đã đành V-League và cả hạng Nhất đều khốc liệt, không ai cam chịu và đương nhiên tuyển thủ quốc gia là những người bị các đối thủ nghiên cứu kỹ nhất để bắt bài, quây ráp. Và đó chính là thách thức để buộc họ phải nỗ lực, buộc các CLB phải có đối sách làm mới.

THƯỜNG NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/doi-nhung-con-gio-moi-705026