'Đòi nợ tình' bằng dao, trả giá bằng án tù
Những vụ án đau lòng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông hay bị lừa dối cho thấy, khi lý trí bị che mờ bởi cảm xúc và toan tính vật chất, hậu quả để lại không chỉ là những cái chết thương tâm mà còn là bản án nặng nề dành cho kẻ gây tội.
Ghen tuông, tưới xăng thiêu sống cô giáo mầm non
Tại Lâm Đồng, vụ án Dương Thị Kim Cương khiến cả thị trấn Di Linh bàng hoàng. Nghi ngờ cô giáo mầm non N.T.K.D có quan hệ tình cảm với chồng mình, Cương nuôi hận thù trong lòng. Sáng 17/1/2024, bị cáo mua một can xăng 10 lít, chờ sẵn trước sân nhà. Khi thấy chị D. chở hai con nhỏ đi học về, Cương bất ngờ lao tới, tạt xăng vào người nạn nhân rồi tìm cách châm lửa. Dù ngọn nến ban đầu bị tắt, nhưng trong lúc giằng co, Cương bật quẹt ga khiến toàn thân cô giáo bốc cháy ngùn ngụt. Chị D. tử vong ngay sau đó trước sự chứng kiến của hai đứa con thơ.

Dương Thị Kim Cương tại tòa. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)
Quá trình điều tra, Cương khai báo thành khẩn và nộp 30 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo được xác định đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt mạng sống người khác một cách tàn nhẫn. Ngày 26/9/2024, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Dương Thị Kim Cương án tù chung thân về tội giết người, thông tin trên báo VOV.
Ngoại tình, sát hại chồng để chiếm đoạt tài sản
Không kém phần rúng động là vụ án xảy ra tại TP.HCM. Theo báo Công an Nhân dân, đối tượng Quách Hào Quang, sinh năm 1981, trong thời gian quen biết đã tin tưởng và dành tình cảm sâu nặng cho chị Hồ Thị Mạng. Người phụ nữ này nói với Quang rằng mình đã ly hôn, khiến mối quan hệ ngoài luồng càng trở nên mặn nồng. Tuy nhiên, đến cuối năm 2020, Quang phát hiện sự thật cay đắng: Mạng vẫn chung sống với chồng là anh Nguyễn Hồng Hải. Cảm giác bị lừa dối, lợi dụng tình cảm dồn nén khiến Quang nảy sinh ý định trả thù.

Bị cáo Quách Hào Quang. Ảnh: Báo CAND
Trong một lần tìm đến nhà vợ chồng nhân tình, Quang đã ra tay sát hại cả hai. Hành vi tàn độc này không chỉ cướp đi mạng sống của hai con người mà còn khiến một gia đình tan nát. Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt Quang mức án cao nhất là tử hình, đồng thời buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 2 tỷ đồng.
“Đòi nợ tình” bằng dao, trả giá bằng án tù
Trên báo Tiền Phong đã đưa tin một vụ án khác tại Kiên Giang cũng khiến dư luận bàng hoàng vì sự mù quáng của tình và tiền. Bị cáo Danh Giáp Dần (SN 1974, ngụ TP. Rạch Giá) khai nhận trong thời gian yêu nhau đã nhiều lần cho bạn gái vay mượn nhưng không được trả lại. Cảm thấy bị lợi dụng cả tình cảm lẫn vật chất, anh ta mang dao tìm đến nhà người yêu cũ, đâm nhiều nhát ngay giữa phòng khách. Nạn nhân may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Bị cáo Danh Giáp Dần nghe tòa tuyên án. Ảnh: Báo Tiền Phong
Dù không cướp đi mạng sống, hành vi của bị cáo vẫn bị xác định là đặc biệt nghiêm trọng, có ý định tước đoạt tính mạng người khác. Tại phiên tòa, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo mức án 8 năm tù về tội giết người.
Những bản án nặng nề dành cho Dương Thị Kim Cương, Quách Hào Quang hay bị cáo tại Kiên Giang là lời cảnh tỉnh về sự mù quáng khi để tình và tiền lấn át lý trí. Từ một mái ấm bình thường, chỉ vì ghen tuông và phản bội, bi kịch đã xảy ra, để lại hậu quả không gì bù đắp: mạng sống bị tước đoạt, gia đình tan vỡ, còn kẻ gây tội phải trả giá bằng những năm tháng tù tội, thậm chí cả mạng sống của chính mình.