Đội quản lý điện Đơn Dương: Nước rút đến đâu, điện sáng đến đó
Sau những ngày mưa lũ kéo dài, vùng đất Đơn Dương, Lâm Đồng vẫn còn in hằn dấu tích của thiên tai. Dẫu vậy, ánh điện vẫn sáng theo đúng nhiệm vụ của những người thợ điện: 'Nước rút đến đâu, điện sáng đến đó'.

Ngành điện nhanh chóng khôi phục hệ thống điện sau mưa lũ
Chạy đua với lũ
Mưa lớn gây ngập úng diện rộng tại nhiều xã trên địa bàn Đơn Dương đã khiến hệ thống lưới điện trung – hạ thế bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều trụ điện bị nghiêng, dây dẫn sà thấp, công tơ ngập nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Ông Trần Minh Tường, Đội trưởng Đội Quản lý Điện Đơn Dương cho biết: Trong điều kiện mưa lũ, yêu cầu cao nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân. Chúng tôi chấp nhận cắt điện sớm ở những khu vực ngập sâu, dù biết sẽ gây bất tiện, nhưng đó là cách duy nhất để phòng ngừa tai nạn điện.
Ngay trong lúc nước lũ dâng cao, Đội Quản lý Điện Đơn Dương đã chủ động cắt điện những khu vực nguy hiểm, đồng thời bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để theo dõi tình hình, sẵn sàng xử lý sự cố.
Khi nước lũ chưa kịp rút, cán bộ kỹ thuật của đội đã có mặt tại các khu vực xung yếu để kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng của lưới điện. Những đôi ủng lấm bùn, những cuốn sổ ghi chép ướt nước mưa trở thành hình ảnh quen thuộc trong suốt những ngày cao điểm.
Theo ông Trần Minh Tường, việc khôi phục điện không thể làm ồ ạt mà phải theo nguyên tắc an toàn, có thứ tự ưu tiên rõ ràng.
Chúng tôi thống nhất phương châm khu vực nào người dân đã dọn dẹp, nhà cửa bảo đảm an toàn thì ưu tiên đóng điện trước. Nhà xong đến đâu, điện phải sáng đến đó.
Ông Trần Minh Tường, Đội trưởng Đội Quản lý Điện Đơn Dương

Kiểm tra an toàn công tơ điện của cư dân
Chạy đua với thời gian
Ngay khi nước rút, các tổ công tác được chia nhỏ, làm việc liên tục từ sáng sớm đến tối muộn. Có những ngày, công nhân điện lực ăn vội bữa trưa ngay tại hiện trường, tranh thủ từng giờ để kịp khôi phục điện cho bà con.
Bà Nguyễn Thị Hát, người dân xã Ka Đô, chia sẻ: “Nhà tôi vừa dọn xong thì mấy anh điện lực đã tới kiểm tra rồi đóng điện liền. Có điện, cả nhà mừng lắm, tối đến không còn cảnh dùng đèn pin nữa”.
Không riêng gì gia đình bà Hát, nhiều hộ dân cho biết ánh điện trở lại đã giúp họ bơm nước vệ sinh nhà cửa, bảo quản nông sản, liên lạc với người thân – những nhu cầu tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại vô cùng quan trọng sau thiên tai.
Điện được cấp lại cũng giúp cư dân vùng rau thương phẩm Đơn Dương nhanh chóng khôi phục sản xuất, đón vụ rau Tết Nguyên đán quan trọng nhất trong một năm làm lụng.

Những bữa cơm ăn vội ngay tại chỗ làm việc
Để mỗi lần đóng điện đều an toàn tuyệt đối, Đội Quản lý Điện Đơn Dương đã tiến hành kiểm tra kỹ từng công tơ, thay thế các thiết bị bị ngập nước, đo kiểm cách điện trước khi cấp điện trở lại. Không có sự chủ quan, không có “đóng điện cho xong việc”, ông Trần Minh Tường khẳng định: “Chúng tôi luôn quán triệt anh em làm đúng quy trình, đủ bước. Có thể chậm hơn một chút, nhưng phải chắc chắn an toàn cho người dân và cho chính công nhân điện lực. An toàn là quan trọng nhất, tất cả vì tính mạng con người”.
Những ngày khó khăn do thiên tai đã qua, những ngôi nhà đã ấm trở lại, ánh sáng điện bừng trong đêm tốt. Người thợ điện vùng đất rau Đơn Dương vẫn hàng ngày gắn bó với khách hàng, bảo đảm an toàn cho nguồn ánh sáng đến với mỗi cư dân.












