Đổi thay trên quê hương Bác Tôn
Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang là xã cù lao nằm giữa dòng sông Hậu hiền hòa, kế thừa tình thần yêu nước của quê hương Bác Tôn, chính quyền, người dân nơi đây đoàn kết xây dựng quê hương giàu đẹp.

Nhân dân Mỹ Hòa Hưng tự hào về Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Trong tuần này, lãnh đạo tỉnh An Giang, các phường xã, nhân sĩ trí thức, tôn giáo, người dân và thân tộc Bác Tôn long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 137 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2025).
Đoàn đã đến Tượng đài Bác Tôn (phường Long Xuyên) dâng hoa tưởng nhớ; đến Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hòa Hưng thành kính dâng hương, ôn lại quãng đời cách mạng vẻ vang của Bác Tôn.

Các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ 137 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Nhân dân Mỹ Hòa Hưng tự hào về Bác Tôn
Lịch sử Đảng bộ xã Mỹ Hòa Hưng ghi nhận: trên mảnh đất cù lao Mỹ Hòa Hưng, ngày 20/8/1888, đã đón nhận một người con ưu tú chào đời, đó là Chủ tịch Tôn Đức Thắng mà toàn dân luôn gọi bằng cái tên trìu mến: Bác Tôn.
Bác Tôn sinh ra trong một gia đình nông dân, song thân Bác Tôn là ông Tôn Văn Đề và bà Nguyễn Thị Dị.
Khi còn là học sinh, sinh viên, Bác Tôn sớm tiếp thu tư tưởng yêu nước và ý chí đấu tranh giành độc lập dân tộc. Năm 1909, Bác Tôn tham gia vận động anh em học sinh lính thủy bãi khóa, năm 1910, tham gia vận động anh chị em công nhân Sở Kiến trúc cầu đường và nhà ở Sài Gòn chống bọn chủ, cai, đánh đập vô lý và đòi tăng lương. Năm 1912, tham gia lãnh đạo cuộc bãi công của công nhân Ba Son và vận động học sinh Trường Cơ khí Á Châu (trường Bá Nghệ Sài Gòn) bãi khóa.
Cả đời hoạt động cách mạng, với nhiều cống hiến trọn vẹn, liên tục. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác Tôn luôn chăm lo xây đắp khối đoàn kết, thực hiện xuất sắc tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh; gắn bó đồng chí, đồng bào cả nước chiến đấu vì độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và đi lên chủ nghĩa xã hội.
Với đức tính khiêm tốn, giản dị, chân thành trong sáng, Bác Tôn thể hiện nếp sống nhân ái, thủy chung, nghĩa tình, phẩm chất của giai cấp công nhân quốc tế với tư tưởng chiến đấu cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản, cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng. Nhân dân Mỹ Hòa Hưng luôn tự hào về Bác Tôn.
Học tập theo gương Bác Tôn, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), đế quốc Mỹ xâm lược (1954-1975), Mỹ Hòa Hưng đoàn kết, chiến đấu với kẻ thù. Trải qua hai cuộc kháng chiến hào hùng, nhiều đồng bào, đồng chí hy sinh để cho quê hương được hoàn toàn giải phóng. Sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất (30/4/1975), Chi bộ và nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong thời kỳ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.

Đền thờ Bác Tôn tại Khu lưu niệm.
Đã chung sức, chung lòng biến vùng đất Mỹ Hòa Hưng sình lầy, đầy cỏ dại trở thành vùng đất trù phú với đồng lúa xanh tươi, cây trái xum xuê. Đến nay, Đảng bộ xã Mỹ Hòa Hưng đã lãnh đạo nhân dân đoàn kết, chung sức, chung lòng, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đẩy mạnh phát triển kinh tế, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội…
Tình người trên quê hương Bác Tôn
Chúng tôi qua cù lao Mỹ Hòa Hưng, là xã cù lao, đất đai trù phú, thiên nhiên ưu đãi với những dãy đất bãi bồi, Mỹ Hòa Hưng được xem như “công viên” cây xanh, lá phổi của thành phố. Trong đó, Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng với diện tích hơn 5ha được Thủ tướng Chính phủ công nhận Khu di tích quốc gia đặc biệt trong năm 2012 được xem là vùng xanh của xã. Nơi đây, cặp bờ sông Hậu, có nhiều cây xanh, cây cổ thụ lâu đời nên không khí mát mẻ quanh năm.

Du khách, học sinh đến vui chơi nghỉ ngơi thư giãn tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Rất nhiều bạn trẻ, học sinh cấp 3 trong ngày nghỉ hè, ngày nghỉ lễ hay qua Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng vui chơi, tham quan Đền thờ Bác Tôn, nhà trưng bày liên quan đến hoạt động cách mạng và sinh hoạt đời sống của Bác Tôn; tham quan chuyên cơ Zace 40 chuyên chở Bác Tôn…
Đường qua các đường liên ấp, đường ra đồng bóng cây tỏa hơi mát. Mỹ Hòa Hưng có 2 con kênh lớn là kênh Trà Mơn, kênh Sung cùng nhiều rạch nhỏ như rạch Rích, rạch Cầu Chùa, rạch Hàm Rồng...Tuy nhiều kênh rạch nhưng cầu cống tải trọng 8 tấn bắc lên nối các đường liên ấp nên xe ba gác, xe tải vận chuyển hàng hàng hóa thuận lợi.

Những cây cầu bê-tông trọng tải 8 tấn nối liên ấp.
Ông Nguyễn Văn Tri, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng kể, trước năm 1987, nơi đây là vùng sình lầy, đường mòn mọc đầy cỏ. Ông Tri vẫn nhớ, do vùng đất thấp nên tháng 7 âm lịch hằng năm, mực nước nổi trên sông Hậu dâng cao, kết hợp với mưa nhiều làm cho phần lớn diện tích đất đai Mỹ Hòa Hưng ngập nước từ 1 đến 3m.

Đường ra bờ ruộng được bê tông hóa.
Ông Nguyễn Văn Tri nói: “Năm 1988, tôi là Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng, được sự đồng ý của tỉnh, Đảng bộ xã Mỹ Hòa Hưng đã huy động người dân đắp đê chống nước ngập”.
Ông Tri cho biết, lúc đầu đắp đê cao hơn mặt nước nổi 5 tấc, bề vào 6 tấc, cứ mỗi năm tu bổ gia cố nên đê bao cao thêm và vững chắc. Con đê được người dân trải nhựa đá làm đường đi nên lâu ngày thành đường lộ, đê cao nên năm 2000 là năm đỉnh lũ gây kinh hoàng gây ngập lụt nhiều nơi nhưng cù lao Mỹ Hòa Hưng vẫn cao hơn mực nước 3 tấc.
Trước năm 1986, người dân đơn thuần trồng cây lúa thần nông 1 vụ/năm nhưng nhờ hệ thống đê bao chống lũ nên nông dân trồng thêm rau, củ quả, cây ăn trái. Đến năm 2000 xã Mỹ Hòa Hưng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng vùng chuyên canh và ứng dụng công nghệ cao, sản xuất lúa chất lượng cao, tăng diện tích nuôi trồng thủy sản, hoa màu và trở thành xã đi đầu trong chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp.
Ông Nguyễn Văn Tri cho biết :“Toàn xã có trên 30 cây cầu trong đó những cây cầu lớn, đường lộ chính nhà nước xây, còn lại 11 cây cầu nhỏ tải trọng 8 tấn, đường dân sinh, đường ra đồng do người dân, các nhà hảo tâm cùng nhau đóng góp xây dựng”. Đây là nét đẹp của quê hương Bác Tôn và truyền thống này tiếp nối nên đến năm 2018, xã Mỹ Hòa Hưng từ một xã có kết cấu hạ tầng thấp kém, đi lại khó khăn, kinh tế nông nghiệp là chủ yếu đã chuyển biến mạnh mẽ, các tuyến giao thông chính, đường liên ấp đều được trải nhựa 100%; đường dân sinh, đường ra đồng được bê tông hóa 100%...
Xã Mỹ Hòa Hưng còn có nhiều đội tham gia hoạt động từ thiện. Ở ấp Mỹ An 2 có “Bồ lúa tình thương” do cụ Nguyễn Văn Thương lập ra từ năm 2000 đều đặn cuối tháng mang lúa, gạo giúp người nghèo.
Khi cụ Thương mất, con ruột là ông Nguyễn Phước Hoàng, tiếp tục duy trì mô hình cho đến nay. Ông Phước Hoàng còn lập Tổ từ thiện ấp Mỹ An 2 chuyên xây cất nhà cho người nghèo. Ông Phước Hoàng cùng dòng họ đã hiến đất xây nghĩa trang từ thiện giúp người nghèo có nơi an nghỉ cuối đời.
Ông Nguyễn Phước Hoàng tâm sự: “ Tổ từ thiện có hàng chục thành viên cùng chung chí hướng giúp người nên làm rất nhiều việc như xây nhà, tặng gạo, đóng bàn ghế, giường, đóng hòm… Niềm vui chúng tôi là thấy người nghèo được ngủ ngon trong căn nhà mới, thân nhân người quá cố ấm lòng khi người mất có nơi an nghỉ êm ấm”.
Năm 2015, xã Mỹ Hòa Hưng được công nhận xã nông thôn mới, đến năm 2020, được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; đến tháng 5/2025, xã Mỹ Hòa Hưng được công nhận xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Xã có 5.590 hộ dân với 21.440 nhân khẩu, đến năm 2024, thu nhập đầu người của xã 80,038 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều chiếm tỷ lệ 2,28%...

Tổ từ thiện ấp Mỹ An 2 xây cất nhà cho người nghèo.
Đạt được kết quả trên là từ sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết thống nhất của toàn Đảng bộ xã Mỹ Hòa Hưng và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, biết phát huy lợi thế xã quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, mọi nguồn lực xã hội, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để nhân dân thực hiện...
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/doi-thay-tren-que-huong-bac-ton-post902482.html