Những khoảnh khắc 'đáng yêu' trong buổi tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình
Có quá nhiều 'sự đáng yêu' hiện hữu, dù hoạt động diễu binh, diễu hành mới chỉ trong những khoảnh khắc đầu tiên. Từ các cụ già đến những em nhỏ, tất cả đều hòa mình trong sắc đỏ rực rỡ, cùng hân hoan đón niềm vui chung.
Chiều 21/8, khu vực trung tâm Hà Nội, đặc biệt quanh Quảng trường Ba Đình và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trở nên sôi động khi hàng nghìn người dân đổ về để theo dõi buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Ghi nhận từ nhiều tuyến phố như Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Trần Phú, Độc Lập…, đông đảo người dân đủ mọi lứa tuổi có mặt từ rất sớm.
Những cụ già, em nhỏ, cùng gia đình, bạn bè đều chọn cho mình vị trí thuận lợi để chờ xem các đội hình diễu binh diễu hành. Không khí được ví như ngày hội khi sắc đỏ cờ hoa rực rỡ phủ kín, xen lẫn tiếng cười nói háo hức.

Lực lượng chức năng đã triển khai phân luồng giao thông, giữ trật tự và bảo đảm an toàn cho các tuyến đường diễn ra diễu binh. Các khối đội hình hợp luyện có quy mô tương đương lễ chính thức 2/9, bao gồm khối đi, khối đứng, khối xe–pháo và lực lượng bảo đảm.
Trước đó, trong những ngày 18–19/8, nhiều khí tài và đội hình đã được cơ động về trung tâm Hà Nội để chuẩn bị.

Dù mới chỉ là buổi tổng duyệt, không khí trên các tuyến đường và tại Quảng trường Ba Đình đã mang đậm sắc thái lễ hội, gợi nhắc đến tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc của mọi tầng lớp nhân dân.