Đối thủ của U-23 Việt Nam ở bán kết giải Đông Nam Á: Lý thuyết và thực tế

U-23 Philippines là đối thủ ở bán kết giải U-23 Đông Nam Á của nhà đương kim vô địch U-23 Việt Nam.

Trên lý thuyết, xét về 3 ứng viên vô địch U-23 Đông Nam Á gồm U-23 Việt Nam, U-23 Indonesia và U-23 Thái Lan thì Việt Nam gặp “kèo” dễ thở nhất là Phlippines ở bán kết. Tuy nhiên thực tế đội này rất khó bị đánh bại, ngược lại những ngôi sao của Philippines có thể tạo sự khác biệt và thậm chí rất bén nhọn.

Đối thủ ở bán kết của U-23 Việt Nam rất thực dụng lại được dẫn dắt bởi ông thầy cũng rất khoa học và thực dụng là HLV Garrath McPherson, người Úc luôn biết mình, biết ta, tạo ra một tập thể chơi có chiều sâu, khó lường, và tiềm ẩn những đột biến từ những cá nhân có tốc độ, sự tinh tế và cả thực dụng.

 Pha "đốt đền" của trung vệ Rosquillo là bàn thua duy nhất của U-23 Philippines. Ảnh: Aseanutd.

Pha "đốt đền" của trung vệ Rosquillo là bàn thua duy nhất của U-23 Philippines. Ảnh: Aseanutd.

Việc ở vòng bảng Philippines chỉ thắng Brunei 2-0, trong khi Indonesia và Malaysia “đè đội không biết đá bóng” Brunei ra để bằng những cơn mưa bàn thắng 8-0 và 7-1 đã cho thấy phần nào sự tĩnh tâm và lạnh lùng của HLV Garrath McPherson rồi.

Ở ba trận vòng bảng, chưa đội nào chọc thủng lưới được thủ môn Rodriguez Guimaraes của Philippines, ngoại trừ pha “đốt đền” của trung vệ Rosquillo ở nỗ lực đánh đầu phá bóng từ cú ném biên của Darwis trong trận thua Indonesia 0-1 mà thôi.

Hai ứng viên vô địch, trong đó Malaysia bị Philippines hạ gục 2-0, Indonesia thắng duy nhất 1 bàn từ pha đốt đền của Rosquillo cho thấy U-23 Philippines không phải dạng vừa, nhất là cách bày bố thế trận của HLV Garrath MacPherson.

U-23 Việt Nam qua hai trận vòng bảng toàn thắng, nhưng đối thủ yếu quá không nói lên được gì. Từ trận thắng Campuchia 2-1 cho thấy, nếu U-23 Việt Nam thể hiện như kiểu này thì trận bán kết 1 Việt Nam - Philippines lúc 16 giờ trên sân Bung Karno chưa biết “mè nào cắn mỉu nào”.

U-23 Việt Nam... hùng hục, hãm thành Campuchia nhiều, sút cầu môn cũng nhiều, thời lượng cầm bóng áp đảo, nhưng rất khó khăn mới thắng được Campuchia 2-1.

 U-23 Việt Nam không phải dễ dàng đánh vỡ phòng ngự của Philippines. Ảnh: Aseanutd.

U-23 Việt Nam không phải dễ dàng đánh vỡ phòng ngự của Philippines. Ảnh: Aseanutd.

Lý Đức, Quốc Việt, Hiểu Minh, Khuất Văn Khang hay Đình Bắc sẽ tạo bước ngoặt trận đấu bằng bàn thắng?

Lối chơi của U-23 Việt Nam có tính đồng đội cao, mảng miếng, song thời điểm cần một ngôi sao đơn lẻ tạo đột biến bằng sự quyết đoán, tự tin thì chưa thấy.

Trong khi đó Philippines có những Munez, Mariona và nhất là tay săn bàn Bisong Banatao, tác giả cú đúp vào lưới Malaysia. Tiền đạo Bisong Banatao cực khỏe, tốc độ nhanh, xử lý đơn giản và tinh tế.

Hàng phòng ngự Philippines cũng đã được trui rèn bản lĩnh, áp lực qua hai đối thủ lớn là Malaysia và Indonesia. Họ chống trả và đánh bật mọi cuộc vây ráp của hỏa lực hai đội mạnh này.

Nhìn một ngôi sao săn bàn của Indonesia là Jens Raven chẳng làm ăn gì được trong suốt hiệp 2 khi được tung vào sân đã nói lên tất cả.

Điều dễ thấy nữa là đội trẻ Philippines dưới sự dẫn dắt của HLV Garrath McPherson cho thấy sự thực dụng, khoa học... không thấy sự non nớt vốn là điều hiển nhiên với bóng đá trẻ Philippines. Các đội bóng rất khó phá vỡ phòng ngự của Philippines.

Những hậu vệ Philippines rất cao to, khỏe, chơi không ngại va chạm và khôn ngoan.

Trên lý thuyết trong 3 ứng viên vô địch, thì U-23 Việt Nam gặp đối thủ dễ chịu nhất so với Indonesia và Thái Lan. Tuy nhiên Philippines hoàn toàn không phải “kèo thơm”, “ca dễ” cho U-23 Việt Nam.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/doi-thu-cua-u-23-viet-nam-o-ban-ket-giai-dong-nam-a-ly-thuyet-va-thuc-te-post861871.html