'Đối thủ là người thầy tốt'

Khi Quang Hải, Văn Toàn, Đức Chinh thất thần rời sân, đội trưởng Hùng Dũng đã gọi đồng đội quay trở lại để cám ơn sự cổ vũ của người hâm mộ trên sân Mỹ Đình và cũng là cách thể hiện sự tôn trọng trước đối thủ Oman.

Tâm lý thoải mái là chưa đủ

“Ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã để thua Oman trong pha đá phạt góc. Chúng tôi đã tìm hiểu kỹ phương án của họ và cũng đã có sự chuẩn bị. Tin rằng hiện nay, các cầu thủ đã nhận biết rõ được điều này”, thầy Park tự tin trả lời trong buổi họp báo trước trận đấu để rồi trên sân Mỹ Đình vào tối 24-3, chúng ta lại thua Oman từ một tình huống đá phạt góc.

 Tuấn Anh và đội tuyển Việt Nam đúc rút thêm nhiều kinh nghiệm sau trận thua Oman. Ảnh: THÀNH NAM.

Tuấn Anh và đội tuyển Việt Nam đúc rút thêm nhiều kinh nghiệm sau trận thua Oman. Ảnh: THÀNH NAM.

Vậy là, HLV Branko Ivankovic đã thêm một lần “đọc vị” thầy Park. Cách đội nhà để thua Oman quả là đáng tiếc, nhưng xét toàn cục, đội bóng đến từ Tây Á đẳng cấp hơn. Sau trận thua Oman, người hâm mộ thêm một lần nhớ tới câu nói của thầy Park: “Kiếm được 1 điểm thật khó”. Việt Nam tưởng như đã hòa 2-2 với Trung Quốc nhưng rồi lại thua 3-2 ở những giây cuối cùng trong trận lượt đi. Trước Oman, đội nhà chơi chủ động là vậy, công-thủ nhịp nhàng nhưng bàn thắng là điều tối quan trọng thì không có.

Thầy Park tuyên bố: “Trận lượt đi dù thua 1-3 nhưng nói thẳng ra, chúng ta chẳng có gì phải sợ Oman cả. Họ không phải là đối thủ khiến ta phải lo lắng”. Không lo nhưng đội nhà đã không có điểm số nào trước Oman. Cũng bởi đội tuyển Việt Nam ra sân vẫn là những gương mặt quen thuộc với giới mộ điệu nên ở bên kia chiến tuyến, HLV Branko Ivankovic không quá khó để bắt bài chiến lược gia Park Hang-seo. Những tình huống đá phạt góc của Quang Hải, Công Phượng gieo vào lòng người hâm mộ hy vọng nhưng kỳ thực, độ sát thương là không cao khi thủ môn Al Rushaidi làm chủ không gian rất tốt trong những pha bóng bổng.

Về mặt tâm lý, các thành viên đội tuyển Việt Nam đã được giải tỏa sau chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc trong trận lượt về trên sân nhà. Trước một Oman chơi cực kỳ đơn giản thì Tiến Linh, Quang Hải, Công Phượng... lại không có được sự sắc bén, tinh tế ở những tình huống quyết định. Ngược lại, thủ môn Nguyên Mạnh phải vào lưới nhặt bóng sau pha đá phạt góc của đội bạn. Khalid Al-Hajri thoát khỏi sự đeo bám của Tấn Tài, lắc đầu hiểm hóc và Oman có 3 điểm rời sân Mỹ Đình.

Đội tuyển Việt Nam đã rất tiếc sau trận thua Oman. Chúng ta đã có một thế trận tốt, chủ động trong tấn công lẫn phòng ngự, nhưng đội bóng đến từ Tây Á mới lại là đội giành chiến thắng. Có thể người hâm mộ không thích cái cách Oman giành trọn 3 điểm, nhưng phải thừa nhận, về mặt thực dụng và hiệu quả, thầy trò Branko Ivankovic quả là những tay lão luyện. Thầy Park than thở: “Đúng là cầu thủ đã nỗ lực hết sức nhưng kết quả không như mong muốn”.

Trân trọng từng trận đấu

Ngày 29-3, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, gặp đối thủ Nhật Bản. Có điểm ở Nhật Bản là quá khó với đoàn quân của HLV Park Hang-seo trong bối cảnh lực lượng bị sứt mẻ các tuyến. Cho nên, điều tích cực dễ trông thấy hơn cả là đoàn quân áo đỏ sao vàng sẽ được tôi luyện thêm một trận đấu đỉnh cao.

Đúng như lời đội trưởng Đỗ Hùng Dũng trả lời trên trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á: “Chúng tôi vẫn trân trọng từng trận đấu. Đối thủ chính là người thầy tốt. Đối thủ càng mạnh, chúng tôi càng học hỏi được nhiều điều từ họ. Mục tiêu của bóng đá Việt Nam là lọt vào vòng chung kết World Cup 2026, khi số lượng đội dự giải tăng lên 48 đội. Thế nên, những trận đấu ở thời điểm hiện tại là trải nghiệm tuyệt vời cho chúng tôi để hướng đến tương lai”.

Quả thực, được đọ sức với những đội bóng hàng đầu châu lục như Saudi Arabia, Nhật Bản là điều đáng quý với đội tuyển Việt Nam. Chúng ta khát khao có điểm, có bàn thắng và nhiều lúc tưởng như đã đạt được mục tiêu thì đẳng cấp của đội bạn lại lên tiếng. Thấm thía nỗi đau này, đội trưởng Hùng Dũng bày tỏ: “Đội tuyển Việt Nam vào tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á đã là bất ngờ. Chúng tôi đã cố gắng thi đấu từng trận với 200% khả năng, nhưng các đối thủ đều rất mạnh và đội nhà đã không đạt được kết quả như kỳ vọng”.

Người hâm mộ có quyền tin tưởng vào tương lai bóng đá nước nhà, bởi chúng ta thực sự nhận được sự đánh giá tích cực và thừa nhận từ đội bạn: “Oman chơi tốt trong hiệp một. Hiệp hai, chúng tôi ghi được bàn thắng nhưng thực sự thi đấu kém hơn. Việt Nam chơi tốt hơn hẳn so với hiệp một. Việt Nam là đội bóng trẻ nhất trong bảng đấu. Các bạn có nhiều cầu thủ trẻ tài năng, nhiệt huyết. Vì vậy, tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam có tương lai xán lạn và sẽ còn tiến xa”, HLV Branko Ivankovic phát biểu sau trận đấu.

HÀ THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/doi-thu-la-nguoi-thay-tot-689831