Đội TNXP Thủ đô N43: Hành trình về nguồn, tri ân đồng đội trên đất lửa Quảng Trị
Hành trình nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng TNXP Thủ đô trên các tuyến lửa miền Trung năm xưa.
Trong 3 ngày, từ 3 đến 5-4, Ban Liên lạc Đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước Thủ đô N43 tổ chức hành trình về nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị.

Đoàn dâng hương, tưởng niệm tại Di tích lịch sử quốc gia Bến phà II Long Đại. Ảnh: Bảo Lâm
Năm 1965, Đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước Thủ đô N43 (Đội N43) là đơn vị thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước đầu tiên của Hà Nội được thành lập theo lời kêu gọi Ba sẵn sàng của Thành đoàn Hà Nội. Đội quy tụ 1.500 đoàn viên, thanh niên ưu tú từ 8 khu nội, ngoại thành gồm: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Từ Liêm.

Các đội viên xem danh sách liệt sĩ TNXP Thủ đô tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Bảo Lâm
Lên đường nhập ngũ tháng 7- 1965, nhiệm vụ của Đội N43 là mở đường, san lấp hố bom, bảo đảm giao thông thông suốt trong mọi tình huống trên các tuyến đường huyết mạch của Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình cũ)...
Với tinh thần "Sống bám cầu bám đường, chết kiên cường dũng cảm", các chiến sĩ Đội N43 đã vượt qua mưa bom bão đạn để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong cuộc chiến khốc liệt ấy, 48 đồng chí của Đội N43 đã anh dũng hy sinh.

Đoàn đã tới dâng hương, viếng mộ phần các liệt sĩ đồng đội tại các nghĩa trang và khu di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Bảo Lâm
Trong khuôn khổ chuyến đi, Đoàn đã tới dâng hương, viếng mộ phần các liệt sĩ đồng đội tại các nghĩa trang và khu di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: Nghĩa trang liệt sĩ thanh niên xung phong Quảng Xuân; Nghĩa trang liệt sĩ thanh niên xung phong Vạn Ninh; Di tích lịch sử quốc gia tưởng niệm 16 thanh niên xung phong tại Bến phà II Long Đại; Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt hang Tám Cô...
Dịp này, đoàn cũng đến dâng hương, dâng hoa Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh). Tại đây, đoàn đã kính cẩn dâng hoa trước tượng đài 10 cô gái thanh niên xung phong ngã xuống ở tuổi đôi mươi, biểu tượng bất diệt của tinh thần yêu nước và sức mạnh của tuổi trẻ Việt Nam.

Các cựu TNXP thắp hương tri ân liệt sĩ của Đội N43 tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Xuân. Ảnh: Bảo Lâm
Điểm nhấn của hành trình là buổi lễ dâng hương tại bia địa danh lịch sử Đội N43 tại xã Kỳ Lâm (tỉnh Hà Tĩnh), nơi đơn vị từng đóng quân và chiến đấu năm xưa.
Trước anh linh anh hùng liệt sĩ và đồng đội, những người cựu thanh niên xung phong Đội, nay tóc đã bạc trắng không khỏi xúc động nghẹn ngào. Mỗi nén nhang dâng lên là một lời hứa, một sự tri ân sâu sắc dành cho những người đồng đội đã nằm lại với đất mẹ để đổi lấy hòa bình cho hôm nay.

Đoàn đại biểu tại bia địa danh lịch sử Đội N43 tại xã Kỳ Lâm (tỉnh Hà Tĩnh). Ảnh: Bảo Lâm
Trưởng ban liên lạc Đội N43 Nguyễn Cao Vãng cho biết: Chuyến đi là dịp để các cựu thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước đầu tiên của Thủ đô thực hiện tâm nguyện cuối đời là được về thăm lại chiến trường xưa, thắp nén hương thơm tri ân cho đồng đội. Đây cũng là minh chứng cho tinh thần gắn kết, nghĩa tình bền chặt của thành viên Đội N43, qua đó góp phần giáo dục truyền thống, tiếp nối lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hành trình về nguồn của Đội N43 không chỉ là hoạt động tri ân sâu sắc mà còn khẳng định giá trị lịch sử của thế hệ thanh niên Thủ đô trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.











