Đời tư bí ẩn của Á hậu xứ Tuyên mặc áo vá, đạp xe đi thi Hoa hậu

Á hậu Nguyễn Minh Phương là một cái tên bí ẩn trong làng Hoa hậu Việt Nam. Chị hoàn toàn kín tiếng sau khi giành giải cao.

Á hậu Nguyễn Minh Phương sinh năm 1972, tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do báo Tiền Phong tổ chức năm 1992. Thời điểm ấy chị có chiều cao 1m70, nặng 51kg, số đo 3 vòng 80-61-89.

Từ thời học phổ thông, Minh Phương đã cao hơn hẳn so với các bạn đồng trang lứa. Biệt hiệu "kều" mà bạn bè đặt cho chị cũng từ đó mà ra. Năm 1992, đang học năm cuối ĐH Văn hóa, bận rộn cho kỳ thi tốt nghiệp nhưng chị vẫn tham gia cuộc thi. Á hậu tâm sự: "Tôi thi cho vui chứ đâu nghĩ đến chuyện đoạt giải. Việc học vẫn quan trọng hơn cả".

Hình ảnh Á hậu Nguyễn Minh Phương lúc còn trẻ.

Hình ảnh Á hậu Nguyễn Minh Phương lúc còn trẻ.

Thời điểm thi Hoa hậu Việt Nam, Nguyễn Minh Phương trở thành thí sinh gây ấn tượng đặc biệt. Theo lời kể của một thành viên ban tổ chức, khi chụp ảnh thí sinh dự thi, anh vô tình phát hiện trên vai áo người đẹp Tuyên Quang có một miếng vá bằng loại vải cùng màu. Để xử lý chi tiết ấy, người chụp ảnh đã đưa ra "cao kiến" rất tinh tế là bảo Minh Phương thả mái tóc dài xuống bờ vai. Sau khoảnh khắc ấy, chính người đẹp này tâm sự rằng nhà chị ở mãi Tuyên Quang, bản thân không có trang phục đẹp để dự thi nên muốn báo để ban tổ chức thông cảm.

Đôi mắt đen láy chớp chớp như ẩn giấu những giọt nước mắt của Minh Phương khiến các thành viên trong ban tổ chức cuộc thi cảm động và đưa ra gợi ý chị hãy mượn trang phục của bạn bè với cách chọn lựa ưu tiên sự trong sáng, giản dị.

Nhan sắc Á hậu xứ Tuyên Nguyễn Minh Phương.

Nhan sắc Á hậu xứ Tuyên Nguyễn Minh Phương.

Một người bạn cùng lớp với Á hậu Nguyễn Minh Phương đã kể về chị thời gian đó. Anh chia sẻ với Báo Gia đình & Xã hội: "Cho đến bây giờ, rất nhiều thầy cô, bạn bè vẫn còn nhớ Minh Phương vì thời sinh viên, những năm 1990, chiều cao khoảng 1m70 của cô ấy thuộc dạng hiếm. Ngoài ra, Minh Phương còn sở hữu mái tóc đen mượt, làn da trắng mịn và nét cười rất duyên của con gái xứ Tuyên. Khi cô bạn cùng khóa đi thi hoa hậu, tôi là một trong những người làm chân "xe ôm" chuyển trang phục từ tay bạn bè, người quen đến hỗ trợ cô ấy. Thường ngày đi học chúng tôi ít để ý nhưng khi thấy Minh Phương từ hội trường bước ra trong trang phục dân tộc Thái thì tôi sững sờ trước vẻ đẹp trong sáng, thanh thoát. Bộ trang phục còn tôn được chiều cao, vóc dáng rất nổi bật của Minh Phương".

Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Á hậu Nguyễn Minh Phương vẫn giữ được nét giản dị như vậy. Đó là điều khiến bạn bè và những người ủng hộ chị rất quý trọng.

Về công việc, cũng giống như Á hậu cùng quê Tô Hương Lan, Minh Phương quyết định tiếp tục theo đuổi việc học để phát triển sự nghiệp. Nhà ở Tuyên Quang, khi ra trường, Phương quyết tâm lập nghiệp tại Hà Nội. Chị ở nhờ nhà một người bạn và bắt đầu tìm việc làm. Vượt qua nhiều vòng thi tuyển, Phương được nhận vào làm marketing cho một công ty liên doanh. Suốt ngày phải phơi mặt ngoài đường, nhưng nắng gió, bụi bặm không làm chị nản chí. Nhận thấy vốn tiếng Anh của mình còn kém, Phương theo học lớp ĐH Ngoại ngữ vào buổi tối. Chỉ sau một thời gian ngắn, chị đã có thể trao đổi công việc với người nước ngoài một cách lưu loát.

Á hậu và 2 con lúc con nhỏ.

Á hậu và 2 con lúc con nhỏ.

Ngoài ra, Á hậu Minh Phương còn học tiếp khóa Quản trị kinh doanh tại ĐH Kinh tế quốc dân. Thậm chí, sắp tới kỳ sinh nở, chị vẫn cố gắng đến lớp. Phương nói: "Ngày đầu vào công ty, mình nghe nhiều lời trái tai, chẳng hạn: Đẹp thôi, chắc gì đã làm được việc".

Về đời tư, đã từ lâu tin tức của Á hậu Minh Phương vô cùng ít ỏi. Có nhiều nguồn tin tiết lộ chị sống cùng chồng thành đạt và có cuộc sống gia đình viên mãn. Tuy nhiên, nhân vật chính vẫn lặng lẽ và không phô trương hay chia sẻ bất cứ thông tin nào về mình.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/doi-tu-bi-an-cua-a-hau-xu-tuyen-mac-ao-va-dap-xe-di-thi-hoa-hau-20210628151924433.htm