Đối tượng người Hàn Quốc truy sát cả gia đình đồng hương ở TP.HCM không phải 'sát thủ chuyên nghiệp'?

Trước đó, có thông tin cho rằng 3 người trong 1 gia đình Hàn Quốc bị truy sát là do mâu thuẫn trong làm ăn. Tuy nhiên, theo lời khai ban đầu của nghi phạm Lee Hyeong Won, đối tượng xuống tay với gia đình bà Jung Yuong Sook là để cướp tài sản.

Sau 4 ngày xảy ra vụ án gia đình bà Jung Yuong Sook (49 tuổi, sinh sống tại Q.7, TP.HCM) bị truy sát khiến bà Jung tử vong, chồng và con bà bị thương, tối qua (25/12), Công an TP.HCM đã bắt được Lee Hyeongwon (SN 1990, quốc tịch Hàn Quốc). Nghi phạm Lee bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một khách sạn tại P.Phạm Ngũ Lão (Q.1, TP.HCM).

Theo Công an TP.HCM, Lee mới nhập cảnh vào Việt Nam ngày 1/11/2019 và đã có kế hoạch xuất cảnh. Theo lời khai ban đầu, Lee có kế hoạch ngây án từ trước. Năm 2015, Lee từng sang Việt Nam và lưu trú tại Q.1 (TP.HCM).

Cũng trong khoảng thời gian này, nghi phạm quen biết gia đình bà Jung, tuy nhiên mối quan hệ không quá thân thiết.

Nghi phạm Lee bị bắt giữ sau 4 ngày gây án

Nghi phạm Lee bị bắt giữ sau 4 ngày gây án

Theo lời khai ban đầu của Lee, đối tượng truy sát gia đình bà Jung mục đích là cướp tài sản. Lee không có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân. Lee cũng khai nhận, đã bỏ nhiều giờ đồng hồ để nghiên cứu về căn nhà của bà Jung cùng khu vực gia đình nạn nhân sinh sống tại KP.3, P.Tân Phong (Q.7) và lên kế hoạch đột nhập vào nhà để cướp tài sản.

Rạng sáng 21/12, Lee mang theo dao và đột nhập vào nhà bà Jung bằng lối cửa sau. Đối tượng đi vào phòng ngủ của 2 vợ chồng ở tầng 2. Sau đó, Lee dùng hung khí đâm bà Jung tử vong tại chỗ. Ông Yoon Sang Yong (chồng bà Jung, 50 tuổi) bị đâm khi nằm trên giường.

Con gái của nạn nhân là Yoon Yeong Yi (16 tuổi) phát hiện vụ việc nên bỏ chạy lên tầng 4 căn nhà nhưng cũng bị Lee đuổi theo và khống chế lại. Sau đó, Lee dùng dùng dao uy hiếp, đe dọa buộc Yoon quay lại căn phòng ngủ để lấy tài sản. Yoon tìm được 3 triệu đồng đưa cho nghi phạm này. Lợi dụng lúc Lee sơ hở, Yoo vùng bỏ chạy và bị đối tượng đâm trọng thương.

Sau đó, Lee tìm cách mở két sắt trong phòng ngủ lấy tài sản nhưng bất thành. Lee lấy 4 chiếc điện thoại của nạn nhân, cùng một giấy tờ trước khi bỏ trốn. Đối tượng đã dùng chiếc xe xe ôtô Chervolet Spark để trước nhà, rồi tẩu thoát về khu vực cầu Thủ Thiêm 2, thuộc P.Bình An (Q.2) đồng thời đốt xe phi tang vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày.

Chiếc xe của gia đình nạn nhân bị Lee đốt phi tang

Chiếc xe của gia đình nạn nhân bị Lee đốt phi tang

Tiếp sau đó, Lee tới 1 khách sạn ở đường Phạm Ngũ Lão, P.Phạm Ngũ Lão thuê phòng ở chờ xuất cảnh. Còn về các nạn nhân, được người dân địa phương phát hiện sau đó và đưa tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà Jung đã không qua khỏi. Hiện chồng bà và con gái đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Pháp.

Theo Công an TP.HCM, sau khi bị bắt giữ và đưa về trụ sở lấy lời khai, đối tượng không chịu hợp tác và liên tục chối tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ thuyết phục từ cơ quan điều tra, Lee đã thừa nhận hành vi. Được biết, ngoài Lee, cơ quan chức năng cũng đang làm việc với nhiều người liên quan đến vụ án.

Trước đó, có thông tin rằng, hung thủ xuống tay với gia đình nhà bà Jung là kẻ rất chuyên nghiệp. Vợ chồng nạn nhân có xích mích trong làm ăn với đồng hương Hàn Quốc. Người này được cho là đã thuê sát thủ trả thù vợ chồng bà. Hiện, vụ việc vẫn đang được điều tra. Công an TP.HCM cho biết sẽ họp báo thông tin chính thức về vụ việc.

Lê Nguyễn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/doi-tuong-nguoi-han-quoc-truy-sat-ca-gia-dinh-dong-huong-o-tphcm-khong-phai-sat-thu-chuyen-nghiep-2019122610394834.htm