Đối tượng phóng hỏa đốt nhà trọ ở Hà Nội sống ly thân chồng, ít quan tâm tới cậu con trai 5 tuổi kém phát triển về mặt trí tuệ

Theo chính quyền địa phương, vợ chồng Hải có chung với nhau cậu con trai 5 tuổi, nhưng đã sống ly thân hơn 2 năm nay. Người phụ nữ này ít quan tâm tới con cái, mà phó mặc cho nhà chồng chăm sóc.

Trước đó, theo thông tin từ Công an quận Nam Từ Liêm (TP. Hà Nội), trong quá trình khám xét nơi ở của đối tượng Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, quê xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) tại Hà Nội, cơ quan chức năng phát hiện người phụ nữ này đã có chồng và một cậu con trai 5 tuổi.

Được biết, hai vợ chồng Hải đều là nhân viên cho chuỗi nhà hàng buffet tại địa bàn Hà Nội. Nơi ở của vợ chồng Hải là căn phòng trọ rộng chừng 20m2. Điều đáng nói, việc Hải có mối quan hệ tình cảm với anh C.V.H (quê Tuyên Quang) trong nhiều năm trời, người chồng không hề hay biết.

Liên quan tới đối tượng Hải, sáng 4/4, thông tin thêm với PV, ông Đinh Viết Quang, Chủ tịch UBND xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cho biết, Trần Thị Thanh Hải kết hôn cùng anh H. (người xã Tân Thịnh) từ tháng 10/2016. Tới năm 2017, vợ chồng Hải sinh hạ được cậu con trai. Tuy vậy, theo thời gian cuộc sống vợ chồng Hải bắt đầu xuất hiện những rạn nứt. Chính vì vậy, cách đây hơn 2 năm, vợ chồng đối tượng này đã quyết định sống ly thân.

Điều đáng nói, cậu con trai của vợ chồng Hải vốn kém phát triển về mặt trí tuệ, được ông bà nội nuôi từ bé. Bản thân Hải rất ít khi quan tâm tới con trai. Người dân địa phương khi hay tin về việc Hải phóng hỏa khu nhà trọ do liên quan tới chuyện mâu thuẫn tình cảm với người đàn ông khác đều hết sức bàng hoàng, sửng sốt.

Chân dung đối tượng Hải và hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn

Chân dung đối tượng Hải và hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn

Liên quan tới vụ việc trên, hiện Công an quận Nam Từ Liêm đang tạm giữ đối tượng Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, trú tại xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, Nam Định). Hải được công an xác định chính là người phóng hỏa đốt khu nhà trọ, nơi ở của bạn trai vì mâu thuẫn chuyện tình cảm.

Tại cơ quan công an, Hải khai nhận, ngày 31/3, Hải có mua 30 nghìn đồng xăng rồi tìm tới chỗ ở của bạn trai là anh C.V.H nhưng không gặp. Sau đó Hải có đi cắt tóc, gội đầu và làm móng. Tại cửa hàng tóc, Hải suy nghĩ đến việc anh H. và gia đình ngăn cấm, dẫn đến anh H. không quan tâm chăm sóc Hải khi mang thai nên nảy sinh ý định mang chai xăng vừa mua quay lại đốt xe anh V – là anh họ anh H.

Khoảng hơn 18h ngày 31/3, sau khi vào được tầng 1 để xe, Hải tìm đến xe a V và đốt. Sau đó sợ người khác phát hiện, Hải chạy ra cổng và vứt bỏ áo khoác ngoài.Hải bị lực lượng công an bắt giữ không lâu sau đó. Điều đáng nói, qua kiểm tra cơ quan công an xác định Hải không hề có thai.

Trước đó, theo hệ thống camera của khu nhà trọ ghi lại được, khoảng 18h50 ngày 31/3, Trần Thị Thanh Hải đi vào khu vực tầng 1, nơi người dân để xe máy. Tiếp đó, nghi phạm châm lửa đốt một xe máy khiến ngọn lửa lan rộng. Gây án xong, Hải bỏ trốn khỏi hiện trường.

Phát hiện vụ hỏa hoạn người dân đã cấp báo thông tin tới lực lượng Cảnh sát PCCC (CATP Hà Nội). Sau 30 phút kể từ thời điểm xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã dập tắt được đám cháy.

Hậu quả vụ hỏa hoạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, 5 người bị thương (trong đó có 4 trẻ em) được đưa đi cấp cứu.

Lời khai đầu tiên của đối tượng phóng hỏa nhà trọ khiến 6 người thương vong

C.Lê - T.Quang

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/doi-tuong-phong-hoa-dot-nha-tro-o-ha-noi-song-ly-than-chong-it-quan-tam-toi-cau-con-trai-5-tuoi-kem-phat-trien-ve-mat-tri-tue-172220404113138845.htm