Đối tượng táo tợn cướp tiệm vàng ở Đà Lạt khai gì tại cơ quan công an?

Sau khi bất ngờ dùng búa đập vỡ tủ kính, gom vàng rồi tháo chạy, tên cướp manh động bị quần chúng nhân dân truy đuổi, khống chế. Công an đã thực nghiệm hiện trường, bước đầu xác định động cơ gây án của tên cướp.

Ngày 7/7, một cán bộ Công an TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vẫn đang điều tra vụ cướp tiệm vàng hết sức manh động xảy ra vào tối 6/7.

Cũng theo cán bộ này, tên cướp được xác định là Văn Đức Khánh, SN 1982, trú tại tổ Hòn Bồ, phường 12, TP.Đà Lạt.

Tên cướp tiệm vàng một cách manh động Văn Đức Khánh.

Tên cướp tiệm vàng một cách manh động Văn Đức Khánh.

Trong một diễn biến khác, ngay trong đêm, sau khi bắt được tên cướp, lực lượng điều tra đã dẫn giải đối tượng này đi thực nghiệm quá trình cướp tiệm vàng.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, làm việc với cơ quan chức năng, Khánh khai nhận bản thân đang thiếu một khoản nợ lớn. Do không có việc làm ổn định, cần tiền để thanh toán nợ, đối tượng này đã nghĩ đến việc cướp tiệm vàng.

Cây búa tên cướp sử dụng để đánh vỡ tủ kính, cướp vàng.

Cây búa tên cướp sử dụng để đánh vỡ tủ kính, cướp vàng.

Sau khi đã điều nghiên kỹ lưỡng, Khánh chọn tiệm vàng K.N. tại khu vực chợ Thái Phiên (phường 12, TP.Đà Lạt) để ra tay. Cụ thể, Khánh khai nhận, khoảng 21h đêm 6/7, nhận thấy tiệm vàng thưa khách, sắp đóng cửa, đối tượng này liền giả làm khách hàng vào tiệm mua vàng.

Trước khi thực hiện phi vụ cướp tiệm vàng táo tợn, Khánh "trang bị" cho mình một chiếc búa tạ loại nhỏ và một bình xịt hơi cay. Tại tiệm vàng, sau khi đã chắc chắn tiệm không có nhiều nhân viên, khách hàng khác, Khánh bất ngờ dùng búa đập mạnh, tạo thành một lỗ thủng to bên hông tủ kính chứa trang sức bằng vàng.

Lỗ thủng lớn trên tủ kính trưng bày trang sức do Khánh dùng búa đánh vỡ để cướp vàng.

Lỗ thủng lớn trên tủ kính trưng bày trang sức do Khánh dùng búa đánh vỡ để cướp vàng.

Sau đó, đối tượng nhanh tay vơ lấy một lượng lớn trang sức rồi tháo chạy ra khỏi tiệm. Vụ việc diễn ra trong chớp mắt, nên những người có mặt tại tiệm vàng không kịp phản ứng. Chỉ khi tên cướp tháo chạy, những người này mới tri hô, truy đuổi.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Phát hiện tiếng tri hô, người dân xung quanh đã truy đuổi tên cướp manh động. Anh N.H.H., 25 tuổi, ngụ phường 12, TP.Đà Lạt cho biết: "Nghe tiếng tri hô cướp cướp, mọi người liền chạy ra xem thì thấy một thanh niên đang bỏ chạy".

"Người dân đuổi theo khoảng 300m thì khống chế được người này. Hỏi ra mới biết, tên này cướp tiệm vàng. Công an cũng có mặt nhanh lắm, vì tiệm vàng bị cướp gần như đối diện với trụ sở Công an phường 12)", anh H. nói thêm.

Đông đảo người dân đến theo dõi cơ quan điều tra thực nghiệm hiện trường vụ cướp.

Đông đảo người dân đến theo dõi cơ quan điều tra thực nghiệm hiện trường vụ cướp.

Theo ghi nhận của PV, ngay trong đêm, Công an TP.Đà Lạt đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thống kê số vàng bị cướp trước sự chứng kiến của đông đảo người dân địa phương.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/doi-tuong-tao-ton-cuop-tiem-vang-o-da-lat-khai-gi-tai-co-quan-cong-an-a440852.html