Đối tượng xem mặt dắt mẹ tới buổi hẹn

Đối tượng xem mặt để mẹ anh ta 'tra khảo' tôi suốt buổi hẹn, còn anh ta ngồi im.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi 23 tuổi, đối tượng xem mặt 24 tuổi. Tôi biết tới anh ta là do bác hàng xóm gần nhà giới thiệu. Hôm đầu tiên chúng tôi gặp mặt ở một quán cafe, anh ta dẫn mẹ theo mà không hề báo trước với tôi qua tin nhắn hay điện thoại. Sau đó, buổi gặp trở nên rất ngại ngùng.

Anh ta còn mượn cớ đi vào phòng vệ sinh, nhắn tin cho tôi rằng: "Mẹ là bạn thân nhất của anh. Đừng giận em nhé!". Còn mẹ anh ta tra hỏi tôi đủ điều trong khi anh ta im lặng như một pho tượng. Sau cuộc gặp, tôi nghĩ sẽ không bao giờ gặp anh ta lần nào nữa. Tuy nhiên, anh ta lại gửi điện hoa cho tôi mỗi ngày, còn liên tục nhắn tin muốn có cuộc hẹn thứ hai với tôi.

Tôi nên làm gì để từ chối sự đeo bám của anh ta?

Hoa

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/doi-tuong-xem-mat-dat-me-toi-buoi-hen-172220728171915528.htm