Đội tuyển Anh vào bán kết sau khi đánh bại Thụy Sỹ trên chấm penalty

Trước đội tuyển Anh hùng mạnh ở vòng tứ kết, Thụy Sỹ đã chừng tỏ vì sao mình là những người đã hạ gục đương kim vô địch Italia. Song những nỗ lực của đội bóng xứ sở đồng hồ là không đủ giúp họ đi tiếp. Bởi bằng một cách nào đó, Tam Sư vẫn vượt qua 'cửa tử' và giành chiến thắng.

Sau khi bất ngờ biến Italia thành cựu vương, Thụy Sỹ chắc chắn sẽ khiến mọi ông lớn phải dè chừng. Và đoàn quân huấn luyện viên (HLV) Gareth Southgate cũng không phải là ngoại lệ. Chiến lược gia 54 tuổi là người nổi tiếng bởi sự thận trọng và kín kẽ nên không khó hiểu khi Tam Sư nhập cuộc một cách khá an toàn trước đội bóng xứ sở đồng hồ.

Đội tuyển Anh chơi rất thận trọng trước đối thủ khó chịu như Thụy Sỹ. Ảnh: UEFA

Đội tuyển Anh chơi rất thận trọng trước đối thủ khó chịu như Thụy Sỹ. Ảnh: UEFA

Sau những màn thể hiện với phong độ cao, thần đồng Kobbie Mainoo tiếp tục được HLV Gareth Southgate tin dùng. So với Conor Gallagher hay Alexander-Arnold, tiền vệ của câu lạc bộ Manchester United được đánh giá cao hơn ở khả năng kiểm soát trái bóng ở khu trung tuyến.

Đó có lẽ là thứ mà Tam Sư cần để tránh bị rơi vào trạng thái bị động như Italia đã phải chịu đựng ở vòng 1/8. Thực tế đội bóng xứ sở sương mù là những người làm chủ khu vực trung tuyến trong hiệp 1. Một phần nó đến từ sự lựa chọn chơi phòng ngự phản công của đoàn quân HLV Murat Yakin.

Bởi vậy, dù cầm nhiều bóng hơn song Tam Sư gặp khó trong việc tiếp cận khu vực 16m50. Trong bối cảnh Harry Kane bị phong tỏa giữa hàng thủ dày đặc của đối phương, đội tuyển Anh đã sử dụng nhiều pha đột phá cá nhân đến từ những vệ sinh xung quanh số 9.

Thụy Sỹ sẵn sàng chuyển đổi trạng thái tạo ra uy hiếp cho khung thành đối phương. Ảnh: UEFA

Thụy Sỹ sẵn sàng chuyển đổi trạng thái tạo ra uy hiếp cho khung thành đối phương. Ảnh: UEFA

Trong đó nổi bật nhất là những tình huống xử lý của Bukayo Saka, Jude Bellingham hay Kobbie Mainoo. Nhưng nó chỉ mang đến đôi chút bối rối cho bức tường phòng ngự màu đỏ trước khi nó bị chặn đứng bởi sự bọc lót tốt của các hậu vệ Thụy Sỹ. Những pha phối hợp của Tam Sư đã không đủ tốc độ để tìm ra kẽ hở trong hàng thủ đối phương.

Đội bóng xứ sở đồng hồ đã chơi một cách nhún nhường trước đội tuyển Anh trong hiệp 1. Tuy nhiên trong một số thời điểm nhất định, họ vẫn chuyển đổi trạng thái rất nhanh và sẵn sàng uy hiếp khung thành của Jordan Pickford. Embolo là cái tên thường xâm nhập trong khu vực cấm địa của Tam Sư để tung ra những cú dứt điểm nhưng chưa thể thành công.

Sau hiệp 1 nhường thế trận cho đối thủ, Thụy Sỹ bất ngờ có những tình huống tăng tốc trong hiệp 2. Đoàn quân của HLV Murat Yakin đã tạo ra áp lực đáng kể về phía khung thành của Jordan Pickford. Rõ ràng Thụy Sỹ đang muốn làm nên lịch sử cho đất nước mình bởi họ chưa từng vượt qua vòng tứ kết ở một kỳ Euro hay World Cup nào.

Embolo mở tỷ số cho Thụy Sỹ. Ảnh: UEFA

Embolo mở tỷ số cho Thụy Sỹ. Ảnh: UEFA

Thụy Sỹ miệt mài tấn công trong khi Tam Sư đã bố trí một hàng thủ rất chặt chẽ. Dù bị ép sân, HLV Gareth Southgate không cho thấy dấu hiệu muốn đòi lại thế trận. Họ vẫn đủng đỉnh chơi phòng ngự để tìm cơ hội để phản công.

Với đội hình chơi thấp, đội tuyển Anh đã phải đối mặt với những rủi ro trong các tình huống tấn công của Thụy Sỹ. Phút 75, những nỗ lực của các học trò HLV Murat Yakin cuối cùng cũng được đền đáp với pha tạt bóng từ cánh phải của Ndoye. Bóng chạm chân trung vệ John Stones đổi hướng bay thẳng đến vị trí của Embolo để tiền đạo số 7 dễ dàng đệm bóng vào khung thành trống mở tỷ số 1-0.

Một lần nữa bị dẫn trước, HLV Gareth Southgate lập tức có liên tiếp những thay đổi về mặt nhân sự. Luke Shaw, Eze và Cole Palmer đã được trao cơ hội với hy vọng sẽ lật ngược thế cờ cho đội nhà.

Bukayo Saka níu kéo hy vọng của Tam Sư. Ảnh: UEFA

Bukayo Saka níu kéo hy vọng của Tam Sư. Ảnh: UEFA

Tuy vậy, người đã níu kéo hy vọng cho Tam Sư lại là cái tên được ra sân ngay từ đầu. Phút 80, Bukayo Saka có pha đi bóng lắt léo bên cánh phải rồi đi vào trung lộ tung cú cứa lòng bằng chân trái hiểm hóc đánh bại Yann Sommer cân bằng tỷ số 1-1.

Trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại, cả 2 đã nỗ lực ấn định kết cục của trận đấu ngay trong 90 phút. Những pha hãm thành đã được tạo ra nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi buộc 2 đội phải bước vào hiệp phụ.

Ở 30 phút của 2 hiệp đấu này, Thụy Sỹ là những người đã chơi khởi sắc hơn với không ít cơ hội. Nhưng sự xuất sắc của Jordan Pickford cùng một chút may mắn đã cứu cho đội tuyển Anh một bàn thua.

Đội tuyển Anh đã có màn sút penalty bản lĩnh hơn để giành vé vào bán kết. Ảnh: UEFA

Đội tuyển Anh đã có màn sút penalty bản lĩnh hơn để giành vé vào bán kết. Ảnh: UEFA

Và người Thụy Sỹ có lẽ sẽ phải rất tiếc nuối với những cơ hội bị bỏ lỡ ở trong hiệp. Bởi khi bươc vào chấm penalty, Tam Sư đã thể hiện một bản lĩnh vững vàng hơn khi vượt qua đối thủ với tỷ số 5-3. Người sút hỏng quả phạt đền duy nhất của Thụy Sỹ là trung vệ Akanji ngay ở loạt sút đầu tiên.

Với chiến thắng này, Á quân của Euro 2020 đã tiếp tục góp mặt ở vòng bán kết. Trong khi đó, đoàn quân của HLV Murat Yakin cũng có thể ngẩng cao đầu rời giải với những gì mình đã thể hiện.

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/doi-tuyen-anh-vao-ban-ket-sau-khi-danh-bai-thuy-sy-tren-cham-penalty-post284178.html