Đội tuyển Indonesia: Lạc nước 2 xe đành bỏ phí

Hai tay săn bàn của đội tuyển Indonesia Ragnar Mangoen và Rafael Struick chỉ còn là cái bóng của chính mình tại Thanh Đảo - Lạc nước 2 xe đành bỏ phí.

Thực ra thực lực của đội tuyển Indonesia hiện nay có thể đánh bại được Bahrain lẫn Trung Quốc nhưng cuối cùng họ chỉ có 1 điểm trong kế hoạch 6 điểm của hai trận làm khách vừa qua ở vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á. Lạc nước 2 xe đành bỏ phí là bộ đôi Oratmangoen và Struick của tuyển Indonesia.

Có một chút tiếc nuối của tuyển Indonesia từ trận hòa tức tưởi 2-2 khi bị Bahrain gỡ hòa ở phút 90+9 tại Riffa và một sự nhạt nhòa, nặng nề ở Thanh Đảo trong trận thua 1-2 trước tuyển Trung Quốc tối 15-10.

Thực ra, ở Đông Nam Á, chỉ có fan Indonesia là yêu mến đội bóng của mình. Tuy nhiên xem trận đội tuyển Indonesia đá với Bahrain mà trọng tài chính cho 2 đội đá đến 9 phút bù giờ trong khi bảng điện tử chỉ hiện 6 phút bù giờ quả là dễ nóng mặt. Có một sự thiên vị theo “lợi thế chủ nhà” khiến Indonesia bị Bahrain gỡ hòa. Có lẽ điều này thì HLV Shin Tae-yong biết được. Giữa thế trận mà Bahrain vây áp liên tục những vài chục phút cuối, nhưng toàn đội Indonesia nỗ lực tột độ để giữ lợi thế 2-1.

 Indonesia bất ngờ với thế trận khó lường của Trung Quốc mà HLV Ivankovic bày ra ở Thanh Đảo. Ảnh: AFC

Indonesia bất ngờ với thế trận khó lường của Trung Quốc mà HLV Ivankovic bày ra ở Thanh Đảo. Ảnh: AFC

Nhưng cuối cùng đội tuyển Indonesia đã bị Bahrain san bằng 2-2 đúng phút 90+9, bị chia điểm quá tức tưởi. Xét trên bình diện chung, hiệp 2 bù giờ chừng tối đa 6 phút là hợp lý. Nhưng Shin Tae-yong đã nghĩ chuyện “lợi thế chủ nhà” là chỗ này dẫu ông là người hậm hực nhất.

Dư âm trận hòa đó kéo dài đến 5 ngày sau khi toàn đội Indonesia bay sang Trung Quốc. Một đội tuyển Indonesia nặng nề, thiếu sáng tạo và để những dòng suy nghĩ tiêu cực ở 5 ngày trước tại Riffa hành hạ, khiến những cái đầu và đôi chân của đội tuyển Indonesia rất nặng nề, thiếu sáng tạo, thiếu thanh thoát.

 Kế hoạch triệu đô săn vé World Cup 2026 của Indonesia và HLV Shin Tae- yong có nguy cơ phá sản cực cao. Ảnh: Getty

Kế hoạch triệu đô săn vé World Cup 2026 của Indonesia và HLV Shin Tae- yong có nguy cơ phá sản cực cao. Ảnh: Getty

Ngoài ra cũng cần phải đánh giá cao tuyển Trung Quốc, cụ thể là HLV Branko Ivankovic. HLV Branko Ivankovic là một nhà cầm quân tinh quái. Hồi giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022, Ivankovic dẫn dắt Oman, ông đã có những chiêu trò rất quái khi tập trung số đông cầu thủ trong vòng cấm, che chắn thủ môn khi đội đá phạt góc. Chiến thuật này khiến tuyển Nhật Bản và cả Việt Nam từng trở thành nạn nhân.

Tuyển Oman có thể hình cao to, khi đội nhà được hưởng phạt góc, những cầu thủ cao to tràn sát mặt cầu môn đối phương, vây kín quanh thủ môn đối phương, phần còn lại cầu thủ Oman dễ dàng lợi dụng chiều cao đánh đầu ghi bàn.

Từ “chiến dịch ruồi bu” đó, Oman bất ngờ đánh bại Nhật Bản ngay tại Saitama ở loạt trận đầu vòng loại World Cup 2022, giai đoạn 3. Đó là “địa chấn châu Á”.

Sau đó thầy trò HLV Park Hang- seo sang Oman làm khách, thủ môn Đặng Văn Lâm của tuyển Việt Nam cũng bị thua 2 trong 3 bàn cùng những tình huống tương tự từ chiêu trò này.

Trình độ của tuyển Trung Quốc hiện nay thua Nhật Bản, thua Saudi Arabia và thua Úc là điều không bất ngờ, nhưng việc họ đánh bại Indonesia cũng được xem là logic. Tuy nhiên, thời điểm này, xét về lực lượng và phong độ, nếu tuyển Trung Quốc hoàn toàn có thể thua Indonesia, nhưng HLV Ivankovic thì rất hay, “thửa” những đòn lạ, độc và Indonesia “chết” vì điều đó.

Hai tiền đạo của Indonesia là Oratmangoen và Rafael Struick như lạc nước 2 xe đành bỏ phí. Nói rằng, tuyển Indonesia cao ngạo khi đến Thanh Đảo đá với Trung Quốc là không phải. Cái chính là HLV Ivankovic của Trung Quốc đã bày ra thế trận cực chuẩn, phòng ngự-phản công cực sắc và hàng phòng ngự chơi kín kẽ.

Đội tuyển Indonesia vẫn mang nhiều “năng lượng xấu” sau trận hòa tức tưởi với Bahrain rồi gặp một Trung Quốc mà Ivankovic đã “chờ sẵn” sau khi nghiên cứu kỹ rồi khoét vào điểm yếu của Indonesia, nhất là tinh thần của đối thủ.

Tay săn bàn Ragnar Oratmangoen rất nhạy cảm và bén, nhưng bị phong tỏa hoàn toàn, anh đói bóng. Tương tự Rafael Struick cũng “đói bóng” kiểu lạc nước 2 xe đành bỏ phí. Bộ đôi tiền đạo này hầu như không liên lạc được. Họ bị hàng phòng ngự Trung Quốc cắt đứt mọi liên kết. Tuyến giữa Trung Quốc cũng chơi rất tinh tế, họ gây áp lực cực mạnh khiến tuyến giữa Indonesia không có thời gian triển khai, chuyền bóng. Những Ivar Jenner, Nathan Tjoe Aon nóng đầu và bị thẻ thay vì chỉ huy và là cầu nối từ phòng ngự lên tấn công.

Khi tuyến giữa Indonesia bị bóp nghẹt và bị “dí pressing” thì tuyến trên đói bóng và hai tay săn bàn chỉ còn là những cái bóng mờ nhạt.

Hai trận bản lề với kế hoạch 6 điểm nhưng chỉ có được 1 điểm, tuyển Indonesia có nguy cơ rất cao là phá sản “đề án triệu đô” mời ngoại binh nhập tịch để giành vé dự World Cup 2026. Indonesia còn 6 lượt trận còn lại trước đối thủ đều có tiềm năng, mạnh hơn như Nhật Bản, Úc, Saudi Arabia, Bahrain. Họ đã nhận diện được Indonesia thì sẽ có sự chuẩn bị chu đáo hơn, tôn trọng hơn.

THANH PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/doi-tuyen-indonesia-lac-nuoc-2-xe-danh-bo-phi-post815141.html