Đội tuyển nữ quốc gia tập luyện tích cực chuẩn bị cho SEA Games 33
Dù hôm nay 31.10, Hà Nội mưa rả rích suốt ngày nhưng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia vẫn miệt mài tập luyện trong tiết trời se lạnh. Những buổi tập dưới mưa, rèn kỹ thuật cùng tinh thần tập trung cao độ cho thấy quyết tâm của thầy trò HLV Mai Đức Chung trong hành trình hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch SEA Games 33.

Đội tuyển nữ tập luyện tích cực
Tuần thứ hai của đợt tập trung diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, nhiệt độ trung bình từ 21–25 độ C, giúp đội có điều kiện rèn thể lực và kỹ – chiến thuật. Những ngày cuối tuần, dù trời mưa nhẹ, HLV Mai Đức Chung vẫn duy trì lịch tập để các cầu thủ làm quen với nhiều điều kiện thi đấu khác nhau.
Tại buổi tập, tiền đạo trẻ Nguyễn Thị Thanh Nhã cho biết, sau hơn hai tuần, thể lực toàn đội đã được cải thiện rõ rệt, các cầu thủ trở nên nhanh nhẹn, bền bỉ hơn và đáp ứng tốt yêu cầu của ban huấn luyện. Hai trận giao hữu với CLB nữ TP.HCM sắp tới sẽ là cơ hội để các cầu thủ trẻ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và giúp ban huấn luyện thử nghiệm đội hình.

Trời mưa không làm nhụt ý chí của các nữ cầu thủ
Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Thị Vạn chia sẻ, đội đã bắt đầu tập trung vào các bài phối hợp chiến thuật để tăng sự ăn ý. Ở đợt tập trung này, đội có nhiều gương mặt trẻ mới được gọi lên, hòa nhập tốt và tập luyện nghiêm túc. Các đối thủ tại SEA Games như Myanmar hay Philippines đều mạnh và có sự đổi mới, nên toàn đội đang nỗ lực hoàn thiện cả về thể lực lẫn chiến thuật.
Sau 11 ngày tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), đội tuyển nữ quốc gia đang dần hoàn thiện khâu chuẩn bị cho chuyến tập huấn Nhật Bản hướng tới SEA Games 33.
Theo kế hoạch, đội tuyển nữ quốc gia sẽ thi đấu giao hữu hai trận với CLB nữ TP.HCM vào các ngày 1.11 và 4.11. Sau đó, đội dự kiến thi đấu một trận với đội bóng nam ngoài chuyên nghiệp tại Bắc Ninh (ngày 8.11), một trận tại Sơn Tây (ngày 14.11), trước khi di chuyển lên Việt Trì tập huấn từ ngày 16.11. Đội sẽ lên đường sang Nhật Bản tập huấn từ ngày 20–30.11.














