Đội tuyển nữ Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 30: Tuyệt vời những cô gái vàng

Người hâm mộ bóng đá nữ Đông Nam Á đã ví von, cuộc đua giành tấm Huy chương Vàng (HCV) SEA Games 30 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan chẳng khác gì cuộc chiến cho danh hiệu 'Quả bóng vàng 2019' giữa hai siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Trước khi trận chung kết diễn ra tối 8-12, hai đội đều sở hữu 5 lần vô địch SEA Games và đội nào giành chiến thắng lần này đều xứng đáng với những gì đã thể hiện. Và kết cục Việt Nam đã vượt Thái Lan 1-0 để lần thứ 6 giành HCV trong lịch sử SEA Games.

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đã quá hiểu nhau nên cách tiếp cận trận đấu giữa hai đội cũng thể hiện rõ sự toan tính. Nếu như Thái Lan chủ động nhường thế trận, chơi phòng ngự phản công thì Việt Nam với sự khéo léo đã tạo ra được nhiều pha bóng nguy hiểm. Khác với trận hòa 1-1 ở vòng bảng, thầy trò HLV Mai Đức Chung chơi hay hơn và thể lực cũng tốt hơn. Có lẽ vì được đông đảo cổ động viên “tiếp lửa” trên khán đài đã giúp đội tuyển Việt Nam chơi rất quyết tâm, máu lửa?

 Niềm vui của cầu thủ nữ Việt Nam khi thắng Thái Lan 1-0 để giành HCV SEA Games 30. Ảnh: TRỌNG HẢI.

Niềm vui của cầu thủ nữ Việt Nam khi thắng Thái Lan 1-0 để giành HCV SEA Games 30. Ảnh: TRỌNG HẢI.

Nhiều người đã lo ngại cho thể lực của đội tuyển nữ Việt Nam trong hiệp 2 khi Thái Lan với thể lực, thể hình tốt hơn đã gia tăng sức ép. Nhưng trong một ngày thi đấu lăn xả, Huỳnh Như và đồng đội đã tổ chức thế trận hợp lý, công thủ vẹn toàn. Bao nhiêu sức lực, tinh túy, ý đồ đều được đội tuyển nữ Việt Nam dồn hết vào trận này. Và càng bất ngờ hơn nữa khi Việt Nam lại dùng chính sở trường của đối thủ để kết liễu Thái Lan. Bàn thắng bằng đầu của Hải Yến ở phút 92 tuy có chút may mắn khi đội bạn phá bóng bật ra nhưng nó thể hiện sự nhạy bén của tiền đạo này. HLV Mai Đức Chung đã đúng khi để dành Hải Yến cho những phút cuối trận quyết định.

Trung vệ Chương Thị Kiều đã phải băng kín đùi, thủ môn Kim Thanh đã nén đau để thi đấu, Huỳnh Như, Tuyết Dung đã phải nằm sân, nhiều cầu thủ khác bị căng cơ trước lối chơi quyết liệt của Thái Lan nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn đứng vững, vẫn thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường cho đến khi trận đấu khép lại. Một lần nữa chúng ta khâm phục và tự hào với những cô gái Việt tuy nhỏ người nhưng bằng sự mưu trí và ý chí kiên cường đã vượt khó để gặt hái được thành quả tuyệt vời trên.

HOA LƯ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-30/doi-tuyen-nu-viet-nam-gianh-huy-chuong-vang-sea-games-30-tuyet-voi-nhung-co-gai-vang-604782