Đội tuyển Philippines tung hỏa mù ở sân Mỹ Đình

Đá năm trận gần nhất đều thua Việt Nam nhưng đội tuyển Philippines tung hỏa mù rộn ràng khi đòi thắng chủ sân Mỹ Đình vào đêm 6-6 ở vòng loại thứ hai World Cup 2026.

HLV Tom Saintfiet cùng các học trò Philippines sớm đặt chân đến Hà Nội và muốn thắng tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ 5 vòng loại thứ hai World Cup 2026, thậm chí đòi giành vé đi tiếp. Đội tuyển Philippines tung hỏa mù… cho vui, vì thực tế thầy trò Saintfiet không mạnh, khi đang xếp cuối bảng F chỉ với 1 điểm, sau hai trận thua Iraq (tổng tỉ số 0-6), thua Việt Nam 0-2, hòa Indonesia 1-1.

Philippines dựa vào cựu binh và ngoại binh nhập tịch

Ông Tom Saintfiet người Bỉ, hồi tháng 2 kế nhiệm vị trí HLV người Đức Hans Michael Weiss cầm quân Philippines. So với trận thua 0-2 ngay trên sân nhà của tiền nhiệm trước tuyển Việt Nam tháng 11 năm ngoái, ông Saintfiet có đến bảy gương mặt mới.

Hầu hết tuyển thủ Philippines đều chơi bóng ở nước ngoài, trong các đội hạng thấp của châu Âu, hoặc vùng Đông Nam Á. Duy nhất thủ môn Neil Etheridge 34 tuổi có “số má” đang khoác áo Birmingham chơi giải hạng nhất Anh.

 Văn Toàn là tác giả của bàn thắng ấn định 2-0 vào lưới Philippines trong trận lượt đi hồi tháng 11 năm ngoái. Ảnh: AN.

Văn Toàn là tác giả của bàn thắng ấn định 2-0 vào lưới Philippines trong trận lượt đi hồi tháng 11 năm ngoái. Ảnh: AN.

Bảy cầu thủ mới dưới thời Saintfiet bao gồm Dylan Demuynck, Monis, Reyes, Zico Bailey, Adrian, Scott Woods và McDaniel cũng vừa có chuyến tập huấn với đồng đội ở Dubai (UAE) nhưng thực chất họ không quá ghê gớm như cái cách đội tuyển Philippines tung hỏa mù, muốn thắng ai thì thắng. Ngoại binh nhập tịch và cựu binh vẫn là lực lượng nòng cốt, như Patrick Reichelt, Aguinaldo, Ingreso, Porteria. Santiago,…

HLV Sainfiet chia sẻ: “Chúng tôi biết trận cuộc đối đầu trên sân Mỹ Đình là khó khăn và tôi không nói rằng Philippines sẽ giành chiến thắng. Nhưng ý định của chúng tôi là gặp Việt Nam (trước khi làm khách Indonesia ngày 11-6) và cố gắng giành 3 điểm ở sân Mỹ Đình.

Chúng tôi đã tăng cường một số cầu thủ thực sự khát khao cống hiến cho cho đất nước. Tôi thường nói với họ rằng, bạn có thể là một cầu thủ xuất sắc, nhưng nếu bạn không có tinh thần đồng đội thì hãy quên điều đó đi. Mục tiêu của tôi không chỉ là giành chiến thắng ở các trận đấu, mà còn là xây dựng di sản cho bóng đá Philippines trong 5 đến 7 năm tiếp theo, hướng đến World Cup 2030”.

 HLV Tom Saintfiet vui tính với tuyên bố qua mặt tuyển Việt Nam và Indonesia để giành chiếc vé thứ hai bảng F đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2026. Ảnh: AN.

HLV Tom Saintfiet vui tính với tuyên bố qua mặt tuyển Việt Nam và Indonesia để giành chiếc vé thứ hai bảng F đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2026. Ảnh: AN.

Cửa khó cho đội khách

Lão tướng Neil Etheridge, ngôi sao lớn nhất của đội tuyển Philippines tung hỏa mù: “Chúng tôi đến đây để giành chiến thắng, nhưng sẽ không dễ dàng một chút nào khi đá trên sân của Việt Nam. Đội chủ sân Mỹ Đình rất giỏi, lại có lợi thế khán giả với một bầu không khí cuồng nhiệt ấn tượng. Họ vừa HLV mới, và tôi mong chờ xem đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu thế nào”.

Cuộc đụng độ Philippines cũng là màn ra mắt của tân HLV Kim Sang-sik sau gần một tháng ký hợp đồng với VFF thay thế ông Troussier. Sau những lần đi khắp các sân cỏ V-League kiểm tra phong độ cầu thủ, không khó hiểu ông Kim đã triệu tập hầu hết học trò cũ của đàn anh Park Hang-seo. Đơn giản ông thầy người Hàn Quốc chỉ có năm ngày trực tiếp cầm quân rèn luyện cho trận quyết đấu Philippines.

 Những tuyển thủ kỳ cựu của chủ sân Mỹ Đình có nhiều ưu thế giành chiến thắng Philippines. Ảnh: AN.

Những tuyển thủ kỳ cựu của chủ sân Mỹ Đình có nhiều ưu thế giành chiến thắng Philippines. Ảnh: AN.

Thuận lợi của ông Kim trong buổi tự giới thiệu mình là đội tuyển Việt Nam chơi ở sân nhà Mỹ Đình, với sự tiếp lửa nhiệt tình từ cầu thủ thứ 12 trên khán đài. Các cựu binh cũng không cần quá nhiều thời gian để kết nối với nhau, đặc biệt ôn lại những bài học cũ thời HLV Park Hang-seo từng mang về nhiều thành công cho bóng đá Việt Nam.

Lúc này, thầy trò Kim Sang-sik cần qua mặt đội khách Philippines hơn lúc nào hết, sau một thời gian quá dài chưa biết mùi chiến thắng ở một trận đấu chính thức, tính từ lúc thắng chính đối thủ này hồi cuối năm ngoái. Đá với đội kèo dưới Philippines là thời cơ không thể tốt hơn cho chủ sân Mỹ Đình bỏ túi 3 điểm, dù không còn quyền tự quyết một chiếc vé đi tiếp vào vòng loại thứ ba cúp thế giới 2026, cũng sẽ phục hồi niềm tin của người yêu bóng đá Việt Nam.

GIA HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/doi-tuyen-philippines-tung-hoa-mu-o-san-my-dinh-post793997.html