Đội tuyển Việt Nam chia tay AFF Suzuki Cup 2020

Sau hai lượt trận bán kết, đoàn quân của Huấn luyện viên Park Hang-seo đã để thua chung cuộc 0-2 và dừng bước tại AFF Suzuki Cup 2020.

Thua Thái Lan 0-2 sau 2 lượt trận, đội tuyển Việt Nam chính thức dừng chân tại bán kết AFF SUZUKI Cup 2020. Ảnh: Thế Vũ – TTXVN

Thua Thái Lan 0-2 sau 2 lượt trận, đội tuyển Việt Nam chính thức dừng chân tại bán kết AFF SUZUKI Cup 2020. Ảnh: Thế Vũ – TTXVN

Tối 26/12, Đội tuyển Việt Nam đã có trận hòa không bàn thắng với Đội tuyển Thái Lan trong khuôn khổ bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2020. Như vậy, sau hai lượt trận bán kết, đoàn quân của Huấn luyện viên Park Hang-seo đã để thua chung cuộc 0-2 và dừng bước tại AFF Suzuki Cup 2020.

Đúng như những gì Huấn luyện viên Park Hang-seo đã tuyên bố trước trận đấu, đây sẽ là trận đấu đẹp, cống hiến. Đội tuyển Việt Nam mặc dù gặp bất lợi với kết quả bị dẫn trước 2 bàn ở lượt đi, nhưng đã nhập cuộc rất tự tin.

Ban huấn luyện đã có một số điều chỉnh ở sơ đồ chiến thuật, trên hàng công là sự xuất hiện của Tiến Linh và Đức Chinh, Quang Hải lùi xuống thay Tuấn Anh đá tiền vệ trung tâm với Hoàng Đức nhằm làm tăng khả năng sáng tạo và làm bóng của tuyến giữa.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin và chủ động, liên tiếp là những đường bóng phát động tấn công. Điểm nhấn sang nhất của 45 phút thi đấu đầu tiên có lẽ là Quang Hải, cầu thủ mang áo số 19 này lên công về thủ hết sức năng nổ, phạm vi hoạt động rất rộng, bên cạnh đó là những pha dứt điểm từ những tình huống cố định có nét. Nhưng tiếc rằng mành lưới của Đội tuyển Thái Lan vẫn chưa hề rung lên.

Lối tấn công đa dạng ở cả 2 biên và trung lộ của Đội tuyển Việt Nam khiến Thái Lan có phần lúng túng, đối phương dùng mọi cách để giảm nhịp độ trận đấu, bao gồm cả những tình huống cầu thủ nằm sân.

Pha bắt dính bóng của thủ môn Nguyên Mạnh trước sự áp sát của Teerasil Dangda (Thái Lan). Ảnh: Thế Vũ-TTXVN

Pha bắt dính bóng của thủ môn Nguyên Mạnh trước sự áp sát của Teerasil Dangda (Thái Lan). Ảnh: Thế Vũ-TTXVN

Phía bên kia chiến tuyến, Đội tuyển Thái Lan vẫn giữ được tinh thần ổn định, duy trì thế trận tốt, họ không tấn công nhiều nhưng những pha lên bóng đều sắc nét. Cùng với đó là khả năng giữ bóng và chuyền bóng chính xác vượt trội đã gây không ít khó khăn cho các học trò của Huấn luyện viên Park Hang-seo.

Cuối hiệp thi đấu thứ nhất, Đội tuyển Thái Lan phối hợp ngắn trong vòng cấm địa, Theerathon lao lên và dứt điểm về góc gần, nhưng thủ thành Nguyên Mạnh đã tung người đẩy bóng ra ngoài thành công, cứu thua cho Đội tuyển Việt Nam.

Sau những phút nghỉ giữa hai hiệp, Công Phượng được tung vào sân thay cho Đức Chinh – tiền đạo đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình trong hiệp thi đấu thứ nhất.

Trong hiệp hai, Đội tuyển Việt Nam đã có dấu hiệu xuống sức và không ép được sân đối phương như trong hiệp đấu đầu tiên, nhưng những pha phối hợp tấn công đẹp mắt vẫn được triển khai, phút 63, tình huống thoát pressing tốt của Hoàng Đức, Tấn Tài treo bóng vào khu vực cấm địa và sau đó Phan Văn Đức nỗ lực dứt điểm 2 lần nhưng không thể thắng được thủ thành đối phương.

Khi thời gian thi đấu không còn nhiều, đoàn quân của vị chiến lược gia người Hàn Quốc càng nôn nóng tìm kiếm bàn thắng, nhưng các học trò của Huấn luyện viên Polking vẫn làm tốt nhiệm vụ ở giữa sân, lúc này, Đội tuyển Việt Nam có thêm hai sự thay đổi người, Xuân Mạnh và Văn Xuân được tung vào sân với ý đồ triển khai nhiều đường bóng dài, rút ngắn thời gian đưa bóng tìm tới khung thành của Đội tuyển Thái Lan.

Càng về cuối trận, những nỗ lực của Đội tuyển Việt Nam càng được thể hiện rõ, phút 85, Hoàng Đức quyết định tung ra cú cứa lòng bằng chân trái từ cự ly khoảng 20m. Trái bóng bay căng nhưng đúng vào vị trí của thủ môn Sirawak.

Với kết quả hòa không bàn thắng ở bán kết lượt về, đồng ngiã với việc tỷ số chung cuộc bán kết là 0-2 nghiêng về Đội tuyển Thái Lan, đoàn quân của Huấn luyện viên Park Hang-seo đã không thể bảo vệ ngôi vương dù đã nỗ lực hết sức, cống hiến hết mình./.

TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/doi-tuyen-viet-nam-chia-tay-aff-suzuki-cup-2020/226469.html