Đội tuyển Việt Nam thua tối thiểu Oman ở trận lượt về

Tối 24/3, đội tuyển Việt Nam chấp nhận thua 0-1 đội tuyển Oman trên sân Mỹ Đình ở trận lượt về vòng loại thứ ba World Cup 2022 châu Á. Khalid Al-Hajri là cầu thủ mang về bàn thắng cho Oman.

Quế Ngọc Hải tiếp tục là thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự đổi tuyển Việt Nam. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Quế Ngọc Hải tiếp tục là thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự đổi tuyển Việt Nam. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đến với trận đấu này, đội tuyển Việt Nam và Oman đều không còn cơ hội dự Vòng chung kết World Cup 2022. Nhưng điều đó không đồng nghĩa, hai đội sẽ buông xuôi trong màn so tài trên sân Mỹ Đình. Với đội tuyển Oman, họ cần một thắng lợi để có thêm điểm số, qua đó củng cố vị trí trong Top 10 khu vực châu Á trên Bảng xếp hạng FIFA.

Còn với đội tuyển Việt Nam, ngoài việc tiếp tục tích lũy thêm kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường đẳng cấp châu Á thì việc đánh bại Oman cũng giúp đội tuyển không chỉ tạm vượt mặt Trung Quốc trên Bảng xếp hạng mà còn đưa “Những chiến binh sao vàng” trở thành đại diện Đông Nam Á giành được nhiều điểm nhất tại một vòng loại World Cup.

Với tâm thế như vậy, Hùng Dũng và các đồng đội nhập cuộc hứng khởi ngay những phút đầu tiên. Quang Hải vẫn là niềm cảm hứng trong những pha lên bóng của tuyển Việt Nam nhưng các chân sút áo đỏ vẫn thiếu sự chính xác ở các pha dứt điểm cuối cùng.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu khởi sắc trong những khoảng thời gian đầu hiệp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đội tuyển Việt Nam thi đấu khởi sắc trong những khoảng thời gian đầu hiệp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thế nhưng lại thiếu may mắn ở khâu dứt điểm. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Thế nhưng lại thiếu may mắn ở khâu dứt điểm. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Trong khi đó, sau những phút đầu lép vé, đội tuyển Oman dần lấy lại thế trận và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm. Đáng nói nhất là cú sút trong vòng cấm đi chệch cột dọc của Al-Aghbari ở phút 20. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.

 Thế trận hiệp 1 diễn ra khá giằng co với không bàn thắng. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Thế trận hiệp 1 diễn ra khá giằng co với không bàn thắng. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Sang hiệp 2, HLV Park Hang-seo lập tức thay Công Phượng vào sân giúp khả năng tấn công của đội tuyển Việt Nam được cải thiện đáng kể. “Những chiến binh sao vàng” tạo ra sức ép lớn lên khung thành Oman nhưng vẫn chưa đủ chính xác để mở tỷ số.

Dẫu vậy, trong thế trận ép sân, đội tuyển Việt Nam lại bất ngờ phải nhận bàn thua. Phút 65, từ tình huống đá phạt góc, cầu thủ số 7 Khalid Al-Hajri của Oman đánh đầu chính xác tung lưới Nguyên Mạnh, mở tỷ số trận đấu.

 Pha đánh đầu ghi bàn của Khalid Al-Hajri. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Pha đánh đầu ghi bàn của Khalid Al-Hajri. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Sau bàn thua ấy, HLV Park Hang-seo gia tăng sức tấn công cho Việt Nam. Những nỗ lực ở khoảng 20 phút cuối trận của Việt Nam đáng được ghi nhận. Phút 76, Quang Hải thực hiện quả đá phạt đầy khó chịu. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Al Rushaidi đã giúp cho Oman tránh khỏi một bàn thua.

Phút 84, Tuấn Hải bỏ lỡ một tình huống đáng tiếc. Anh băng xuống rất nhanh đón đường chọc khe của Hùng Dũng, tuy nhiên cú sút chéo góc của anh lại đi vọt xà ngang. Tỷ số 0-1 được giữ đến khi hết trận, đội tuyển Việt Nam không thể làm nên kỳ tích tại Mỹ Đình.

Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam vẫn đứng cuối bảng với 3 điểm. Vào ngày 29/3 tới, Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trên sân của Nhật Bản. Đây cũng sẽ là trận đấu cuối cùng của Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Đội trưởng Hùng Dũng cùng đồng đội xin lỗi người hâm mộ sau trận thua sát nút trên sân nhà Mỹ Đình. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đội trưởng Hùng Dũng cùng đồng đội xin lỗi người hâm mộ sau trận thua sát nút trên sân nhà Mỹ Đình. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đại kỳ Việt Nam với tổng diện tích 3.000m2 được trải dài trên khán đài sân Mỹ Đình tối 24/3. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đại kỳ Việt Nam với tổng diện tích 3.000m2 được trải dài trên khán đài sân Mỹ Đình tối 24/3. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Theo Nhân Dân

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/the-thao/trong-nuoc!/doi-tuyen-viet-nam-thua-toi-thieu-oman-o-tran-luot-ve-156212.html