Đội viên 'nhặt được của rơi, trả lại người bị mất'

Sau khi nhặt được chiếc vòng tay bằng vàng, các em học sinh Trường THCS Quảng Ninh (Quảng Xương) đã báo cáo sự việc với thầy chủ nhiệm và nộp lại vòng tay để nhà trường hỗ trợ tìm người bị mất.

Ban giám hiệu Trường THCS Quảng Ninh khen gợi các em học sinh.

Ban giám hiệu Trường THCS Quảng Ninh khen gợi các em học sinh.

Trước đó, ngày 19/9, trên đường đến trường, 5 em đội viên gồm: Nguyễn Quỳnh Anh, Đỗ Thị Ngọc Hân, Lê Nguyễn Trà My, Nguyễn Hà Phương, Lê Thị Linh Chi – Học sinh lớp 7B, Trường THCS Quảng Ninh đã nhặt được một chiếc vòng tay bằng vàng. Nhận được tin báo của các em, Liên đội trường đã báo cáo Ban giám hiệu Trường THCS Quảng Ninh để nhà trường phối hợp cùng công an xã tìm chủ nhân của chiếc vòng vàng.

Ban giám hiệu, Liên Đội Trường THCS Quảng Ninh phối hợp cùng công an xã Quảng Ninh tổ chức trả lại vòng vàng cho người bị mất.

Ban giám hiệu, Liên Đội Trường THCS Quảng Ninh phối hợp cùng công an xã Quảng Ninh tổ chức trả lại vòng vàng cho người bị mất.

Sau khi tìm được người làm rơi chiếc vòng vàng là chị Hoàng Thị Gái, là phụ huynh của một học sinh Trường THCS Quảng Ninh. Ban giám hiệu, Liên đội Trường THCS Quảng Ninh đã phối hợp cùng công an xã Quảng Ninh tổ chức gặp mặt, trả lại vòng vàng cho người bị mất.

Được biết, chị Hoàng Thị Gái đã làm rơi chiếc vòng tay bằng vàng có trọng lượng 3 chỉ trị giá hơn 24 triệu đồng trên đường đưa con đi học.

Trước hành động đẹp của các em học sinh, chị Hoàng Thị Gái đã rất xúc động, cảm kích.

Thầy Vũ Văn Hiến, Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Ninh đã thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường biểu dương, khen ngợi hành động đẹp “nhặt được của rơi, trả lại người mất” của các học sinh.

Linh Hương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-vien-nhat-duoc-cua-roi-tra-lai-nguoi-bi-mat-225692.htm