Đối với tôi, họ thực sự là anh hùng

BPO - Mọi người chắc vẫn còn nhớ hình ảnh đẹp của bác sĩ Đặng Minh Hiệu tình nguyện “xuống tóc” xung phong đi chi viện cho tâm dịch Bắc Giang. Anh được phân công ở cùng phòng với anh Lê Ninh (điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Lục Nam, Bắc Giang). Bác sĩ Hiệu vừa kể lại cho tôi một câu chuyện xúc động, xin được trích lại:

Bệnh viện đa khoa Bắc Giang tặng quà cho các bé là con của nhân viên bệnh viện nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6. Anh Lê Ninh dùng điện thoại live stream cho 2 con gái của anh để khoe quà, 2 bé nhẩy cẫng lên vui mừng. Nào truyện, nào búp bê, nào bánh kẹo... Bố con rôm rả bàn tính chuyện chia quà, sau đó anh đọc truyện cho hai cháu nghe...

Bệnh viện đa khoa Bắc Giang tặng quà cho các bé là con của nhân viên bệnh viện nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6. Anh Lê Ninh dùng điện thoại live stream cho 2 con gái của anh để khoe quà, 2 bé nhẩy cẫng lên vui mừng. Nào truyện, nào búp bê, nào bánh kẹo... Bố con rôm rả bàn tính chuyện chia quà, sau đó anh đọc truyện cho hai cháu nghe...

Xong cuộc trò chuyện qua điện thoại với 2 con gái, anh Lê Ninh quay qua nói với mình: “Hai cháu mê quà lắm, chẳng thích tiền đâu! Mà không biết đến khi nào mới mang quà về nhà cho 2 chị em được đây? Tính đến hôm nay mình đã ở đây gần một tháng rồi...” (Hết trích)

Bác sĩ Hiệu tâm sự: “Sự tình nguyện của em vào điểm dịch của mình có là gì đâu, anh ấy mới thực sự là anh hùng...”

Nghe xong câu chuyện, tôi chảy nước mắt...

Vũ Hải Sơn

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/123769/doi-voi-toi-ho-thuc-su-la-anh-hung