Đội xe đạp TPHCM có tụt dốc?
12 năm bất bại, đội xe đạp TPHCM do HLV Đỗ Thành Đạt dẫn dắt đang đối mặt với thất bại đầu tiên tại cuộc xe đạp Cúp Truyền Hình TP.HCM Tôn Đông Á 2025.

HLV Đỗ Thành Đạt trao đổi với các học trò. Ảnh: PHẠM HUY
Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với HLV trưởng đội xe đạp TPHCM, ông Đỗ Thành Đạt để tìm hiểu nguyên nhân.
+ Xin chào ông Đỗ Thành Đạt, đến thời điểm này – sau chặng 23 của Cúp Truyền Hình, thành tích hạng nhì đồng đội liệu có phản ánh đúng việc đội xe đạp TPHCM đang tụt dốc?
Tôi xin khẳng định, đội xe đạp TPHCM không tụt dốc nhưng do việc thuê mướn ngoại binh theo kiểu “nước đến chân”, kém chất lượng chính là nguyên nhân chính dẫn đến thành tích không tốt của đội tại giải lần này.
Với chuyên môn của mình, tôi đánh giá Johnny Hoogerland đã lớn tuổi, dẫn đến anh ấy không kịp hồi phục sau các chặng đua dài. Trước mỗi chặng, tôi luôn giao nhiệm vụ Johnny kèm đối thủ nhưng anh ấy thường để ‘xổng’ họ và không hoàn thành. Trình độ của anh ấy so với Loic Desriac cũng kém hẳn, nên rất khó để tôi tính toán về mặt chiến thuật. Còn với ngoại binh Youp Kuiper, trình độ anh ấy cũng rất tầm thường, thậm chí còn chưa biết đua chuyên nghiệp là như thế nào.

Ngoại binh Johnny Hoogerland (phải) thua kém các tay đua ngoại trên đèo Khánh Lê.

Vòng 18 đua vòng quanh hồ Xuân Hương, ngoại binh người Hà Lan tiếp tục để "xổng" đối thủ, đánh mất vị trí tốp 3 tổng sắp cá nhân.
Tại Cúp Truyền Hình, ngoại binh được xem là ‘chìa khóa’ để mở các cánh cửa đến giải thưởng cá nhân cũng như đồng đội. Một khi ngoại binh xe đạp TPHCM kém hơn các đối thủ, tôi cũng không thể tính toán và xoay trở cục diện. Với tôi, hai ngoại binh này là những VĐV yếu nhất trong số các ngoại binh mà xe đạp TPHCM từng sở hữu.
+ Ngoại binh không mạnh, thế còn các nội binh của đội thế nào?
So với lứa VĐV Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn, Nguyễn Trường Tài… thế hệ hiện tại dù thực lực không bằng nhưng so với các đội, các em VĐV của đội xe đạp TPHCM đang là những nội binh thi đấu tốt nhất giải lần này. Việc hai tay đua Nguyễn Thắng, Trần Lê Minh Tuấn có mặt trong tốp 10 tổng sắp cá nhân chính là câu trả lời tốt nhất.
Tôi rất tự hào với các tay đua nội binh của đội xe đạp TPHCM, các em đã đảm đương tốt phần yếu kém của các ngoại binh, để giữ vững hạng nhì tổng sắp đồng đội mà chúng tôi đã rất vất vả giành được sau chặng 17!

Tay đua Youp Kuiper và đồng hương Hà Lan.
+ Tuyển chọn phải những ngoại binh người Hà Lan kém chất lượng, theo ông nguyên nhân đến từ đâu?
Theo tôi có rất nhiều nguyên nhân, trong đó vấn đề chính là chậm tìm được nhà tài trợ, đã ảnh hưởng rất lớn đến sự chuẩn bị và tinh thần thi đấu của các VĐV. Kế đến do thời gian gấp gáp, chúng tôi cũng bị động trong việc tuyển lựa được ngoại binh giỏi. Thậm chí cận kề ngày thi đấu, đội xe đạp TPHCM vẫn chưa biết mang tên nhà tài trợ nào… Tất cả những yếu tố khách quan, lẫn chủ quan này đã ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần thi đấu của các tay đua đội xe đạp TPHCM.
+ Cúp Truyền Hình còn hai chặng thi đấu nữa, đội xe đạp TPHCM có thể xoay chuyển cục diện hòng tránh một mùa giải không có chức vô địch không thưa ông?
Sau chặng đèo vượt Khánh Lê, mọi danh hiệu gần như đã được an bài. Khoảng cách 16 giây giữa áo cam Nguyễn Hoàng Sang và Phạm Lê Xuân Lộc đã rất khó để xoay chuyển. Thế nên, khoảng cách thua hơn 5 phút giữa đội xe đạp TPHCM (hạng nhì) và đối thủ dẫn đầu giải đồng đội - Tập Đoàn Lộc Trời An Giang là không thể san lấp.
+ Xin cảm ơn ông và chúc đội bảo toàn danh hiệu sau chặng đấu vào ngày 30-4!
Nguồn PLO: https://plo.vn/video/doi-xe-dap-tphcm-co-tut-doc-post847099.html