Doku ghi một bàn và có bốn pha kiến tạo giúp Man.City vùi dập Bournemouth 6-1

Bảng xếp hạng Premier League đã có một diện mạo quen thuộc sau khi Man.City vượt lên dẫn đầu với chiến thắng 6-1 trước Bournemouth vào thứ Bảy. Trận thua 0-1 của Arsenal tại Newcastle sau đó đã củng cố vị trí của nhà đương kim vô địch, ít nhất là cho đến khi Tottenham gặp Chelsea vào thứ Hai.

Có vẻ như HLV Pep Guardiola đã khai quật được một viên ngọc quý khác ở cầu thủ chạy cánh Jeremy Doku. Cầu thủ người Bỉ đã truyền cảm hứng cho Man.City đánh bại Bournemouth 6-1 vào thứ Bảy khi nhà đương kim vô địch tiến lên ngôi đầu Premier League. Được ký hợp đồng từ Rennes với giá khoảng 55,5 triệu bảng trong mùa hè, Doku đôi khi phải kiên nhẫn trong một đội bóng đầy những ngôi sao, nhưng thường tỏa sáng khi có cơ hội. Anh đã thể hiện phẩm chất của mình trước Bournemouth tại sân Etihad bằng cách ghi một bàn và kiến tạo bốn bàn khác, giúp Man.City nối dài thành tích 100% trên sân nhà mùa này. “Cậu ấy đang tạo ra thứ gì đó cho khán giả của chúng tôi”, HLV Pep Guardiola nói. “Khi cậu ấy nhận bóng và đi, mọi người đều phấn khích và tôi cũng vậy. Điều gì đó sắp xảy ra và nó đã xảy ra”.

Doku đã được ký hợp đồng sau sự ra đi của Riyad Mahrez trong mùa hè và đã giúp cho Guardiola có thêm một lựa chọn tấn công khác bên cạnh Jack Grealish và Foden - những người đều có tên trên băng ghế dự bị vì cần được nghỉ ngơi. Đây là trận đá chính thứ 6 sau 8 lần ra sân tại Premier League của Doku, và anh trở nên quá khó để Bournemouth có thể xử lý được, với tốc độ và sự lắt léo của mình. “Thông thường có rất nhiều cầu thủ chạy cánh vào trong. Anh chàng này, bạn không biết anh ta sẽ làm gì”, Guardiola nói thêm.

HLV Pep Guardiola đã khai quật được một viên ngọc quý khác ở cầu thủ chạy cánh Jeremy Doku.

HLV Pep Guardiola đã khai quật được một viên ngọc quý khác ở cầu thủ chạy cánh Jeremy Doku.

Doku mở tỷ số ở phút 30, ghi bàn thứ 2 trong màu áo Man.City, và sau đó kiến tạo cho Bernardo Silva nhân đôi cách biệt cho Man.City ở phút 33. Anh tưởng mình đã ghi bàn thứ 2 trong trận đấu chỉ bốn phút sau đó, nhưng cú sút đổi hướng đã ghi công cho trung vệ Manuel Akanji ở bàn nâng tỷ số lên 3-0. Trong hiệp hai, Doku kiến tạo cho Phil Foden, người vào sân thay Erling Haaland vì trẹo mắt cá sau hiệp 1, để ghi bàn thứ tư cho Man.City ở phút 64, và anh cũng có đường chuyền cho Bernardo hòa tất cú đúp ở phút 83. Nathan Ake hoàn thành trận đấu với cú đánh đầu ở phút 88. Cầu thủ vào thay người của Bournemouth, Luis Sinisterra đã ghi bàn an ủi cho đội khách ở phút 74.

“Jeremy thật tuyệt vời. Đôi khi bạn cần phẩm chất cá nhân để mở ra trận đấu”, hậu vệ Nathan Ake của Man.City nói. “Cậu ấy không ngại thể hiện khả năng của mình, cậu ấy muốn đối đầu với mọi người ngay cả khi tập luyện. Jeremy rất khó bị theo kèm và cậu ấy sẽ trở nên quan trọng trong mùa giải này”.

Chiến thắng của Man.City bị lu mời phần nào vì chấn thương của Haaland, người phải rời sân vào giờ nghỉ giải lao sau khi bị trẹo mắt cá chân. Ngôi sao người Na Uy tỏ ra khó chịu khi thực hiện pha chạy chỗ trong vòng cấm trong hiệp một. Haaland đã ghi 13 bàn trên mọi đấu trường mùa này, trong đó có 2 bàn ở trận thắng 3-0 trước Man.United tuần trước.

HLV Guardiola cho biết ông đã rút tiền đạo 23 tuổi người Na Uy ra như một biện pháp đề phòng, và còn quá sớm để biết liệu Haaland có sẵn sàng cho trận đấu với Young Boys tại Champions League vào thứ Ba hay không. “Haaland bị trẹo mắt cá chân. Chúng tôi không muốn mạo hiểm với cậu ấy. Haaland không cảm thấy thoải mái. Cậu ấy có thể sẽ trở lại vào thứ Ba nhưng cũng có thể là Chủ nhật tuần sau”, HLV Guardiola nói.

VIỆT TÙNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/doku-ghi-mot-ban-va-co-bon-pha-kien-tao-giup-mancity-vui-dap-bournemouth-6-1-post712816.html