Dolomites - Kiệt tác thiên nhiên vùng Đông Bắc Italy
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, là một phần của dãy Alps, Dolomites trải dài từ dòng Adige hiền hòa đến thung lũng sông Piave di Cadore ở Đông Bắc Italy. Vẻ đẹp của nơi đây là sự kết hợp giữa những dãy núi đá vôi với phần đỉnh nhọn vút, dựng đứng cùng thung lũng hẹp, sâu, căng tràn nhựa sống và các hồ nước phẳng lặng như tờ.

Đường mòn lên đỉnh Tre Cime. Ảnh: Dương Hoa/PV TTXVN tại Italy
Dãy núi Dolomites, trải dài qua các vùng Trentino-Alto Adige, Veneto và Friuli Venezia Giulia, không phải một điểm đến đơn thuần, mà với tổng diện tích 141.903 ha, nó lớn đến nỗi bạn không biết nên bắt đầu hành trình từ đâu khi mà có tới 40 đỉnh núi với độ cao từ 2,200 m đến 3,300 m, cùng các cung đường và nhiều hồ tuyệt đẹp. Đó là hành trình trải nghiệm, khám phá từng lớp để rồi cuối cùng vỡ òa trước vẻ đẹp của vùng đất này và thấm nhuần hơi thở văn hóa bản địa.

Phong cảnh bình dị của Val di Funes dịp cuối thu. Ảnh: Dương Hoa/PV TTXVN tại Italy
Chúng tôi có mặt tại Dolomites lúc cuối thu, khi những hàng cây lá đỏ, cam trải dài, cùng bầu không khí trong lành, dễ chịu. Đỉnh Tre Cime di Lavaredo, điểm đến thu hút mọi người bậc nhất tại Dolomites, hiện ra hùng vĩ với độ cao gần 3.000 m, với 3 đỉnh núi huyền thoại là ranh giới giữa Áo và Italy cũng là ranh giới giữa khu vực nói tiếng Italy và vùng nói tiếng Đức trong vùng Alto Adige.
Quần thể núi đá tại Tre Cime gây ấn tượng mạnh mẽ với các đỉnh nhọn lởm chởm và ấn tượng, giống như người bảo vệ sự bình yên của vùng đất này. Vẻ đẹp hùng vĩ của Tre Cime, của trùng trùng điệp điệp những dãy núi nhấp nhô, của những bìa rừng lốm đốm ngả màu quả thực khó có thể được miêu tả trọn vẹn trong bất cứ khung hình hay từ ngữ nào.

Phong cảnh bình dị của Val di Funes dịp cuối thu. Ảnh: Dương Hoa/PV TTXVN tại Italy
Đứng từ đỉnh Tre Cime di Lavaredo, bạn sẽ nhìn thấy bức tranh tương phản rực rỡ giữa những ngọn núi đá và đồng cỏ mượt mà. Bên dưới những tháp nhọn cao vút, gia súc gặm cỏ trên những đồng cỏ núi cao nhấp nhô, điểm xuyết những túp lều.

Phong cảnh bình dị của Val di Funes dịp cuối thu. Ảnh: Dương Hoa/PV TTXVN tại Italy
Trong khi đó, hồ Braies (Lago di Braies) nép mình nằm yên bình trên dãy núi đá vôi hùng vĩ, với làn nước màu xanh phản chiếu vẻ đẹp của bốn phía xung quanh. Bức tranh hồ Lago di Braies là bản giao hưởng màu sắc đầy thi vị, với màu xanh ngọc lục bảo của làn nước, của cánh rừng thường xanh bao quanh, và màu trắng nổi bật của dãy Dolomites hùng vĩ.

Quang cảnh hồ Lago di Alleghe cuối thu. Ảnh: Dương Hoa/PV TTXVN tại Italy
Đến đây, bạn có thể thư thái tản bộ hoặc chèo thuyền gỗ khám phá khắp mặt hồ. Đặc biệt, có nhiều lối đi bộ quanh hồ với sự góp mặt của các quán cà phê, nhà hàng, phù hợp để bạn thong thả ngắm cảnh và thưởng thức đặc sản bản địa.
Còn cao nguyên Alpe di Siusi lại sở hữu vẻ đẹp mềm mại hơn với thảm thực vật trù phú cùng những ngọn đồi trải dài thênh thang. Từ điểm Belvedere dell’Alpe di Siusi cao 2.200 mét so với mực nước biển, bạn sẽ được chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của cao nguyên Alpe di Siusi với những ngọn đồi căng tràn nhựa sống.

Quang cảnh hồ Lago di Alleghe cuối thu. Ảnh: Dương Hoa/PV TTXVN tại Rome
Nếu du khách yêu thích lịch sử, thung lũng Val di Funes đón chào bạn với Nhà thờ St. John, được xây dựng theo kiến trúc La Mã từ thế kỷ 12, sở hữu vẻ đẹp vượt thời gian với tầm nhìn hướng thẳng ra dãy Odle. Từ nhà thờ, du khách sẽ nhìn thấy những dãy núi đá oai vệ đứng sừng sững như một bức tranh ấn tượng.
Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Gianluca, du khách đến từ Rome nói: “Dolomites là một trong những vùng núi tuyệt vời nhất trên thế giới, nơi có quang cảnh hùng vĩ và mùa đông luôn có tuyết mời gọi mọi người đến để trượt tuyết và có những trải nghiệm độc nhất vô nhị cho kỳ nghỉ mùa đông. Mà cũng bởi vì phong cảnh đặc biệt đẹp, có nhiều ngôi nhà đặc trưng, trang phục nhiều màu sắc, rất quyến rũ, nên tất cả mọi người muốn đến mỗi năm để trượt tuyết và thăm những nơi này. Vào mùa đông, nhất là dịp Giáng sinh, Dolomites có vẻ như thiên đường bởi vì đây là thời gian đẹp nhất trong năm. Nhưng tôi cũng có trải nghiệm vào mùa hè, khi vùng đất này xanh ngát, với những ngọn núi thấp thoáng phía sau những ngôi nhà đầy hoa. Cũng có rất nhiều hoạt động có thể làm ở Dolomites vào mùa hè. Do đó, nhiều người sẵn sàng và rất vui vẻ để chinh phục Dolomites”.

Hồ Braies (Lago di Braies) cuối thu. Ảnh: Dương Hoa/PV TTXVN tại Italy
Rặng núi Dolomites có lịch sử hình thành từ hơn 250 triệu năm trước, khi khu vực này còn nằm dưới đáy biển nông. Các lớp trầm tích san hô và sinh vật biển hóa thạch dần dần bị ép nén, tạo nên cấu trúc đá vôi dolomite đặc trưng. Chính nhờ sự pha trộn độc đáo giữa canxi và magie trong khoáng chất này mà ngọn núi có màu sắc thay đổi kỳ diệu theo từng khoảnh khắc trong ngày, từ trắng xám vào buổi sáng đến hồng tím khi hoàng hôn buông xuống.

Những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng tại một điểm dừng chân trên đường lên đỉnh Tre Cime. Ảnh: Dương Hoa/PV TTXVN tại Italy
Không chỉ có giá trị về mặt khoa học, Dolomites còn là minh chứng sống động cho tiến trình tiến hóa của Trái Đất, là kiệt tác thiên nhiên tuyệt mỹ. Dolomites sở hữu những đỉnh núi cao chót vót nhuốm màu huyền bí, những truyền thuyết về linh hồn núi đá xưa cũ, cùng các nếp nhà nơi lưng chừng núi với văn hóa bản địa đậm đà. Vì vẻ đẹp đặc biệt hiếm tìm được ở nơi nào khác, năm 2009, Dolomites đã vinh dự được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.











