Đồn Biên phòng Gành Hào kịp thời cứu nạn 4 thuyền viên và sà lan bị nạn trên biển

Ngày 21/7, Đại tá Hà Văn Thanh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Gành Hào hỗ trợ, cứu vớt kịp thời 4 thuyền viên trên sà lan gặp nạn trên biển.

Các thuyền viên gặp nạn được tổ công tác Đồn Biên phòng Gành Hào cứu hộ, đưa lên tàu cá an toàn. Ảnh: Hoàng Tá

Các thuyền viên gặp nạn được tổ công tác Đồn Biên phòng Gành Hào cứu hộ, đưa lên tàu cá an toàn. Ảnh: Hoàng Tá

Cụ thể, khoảng 0 giờ 45 phút ngày 21/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau nhận được tin báo về việc sà lan mang số hiệu HY 0725 do ông Võ Phụng (sinh năm 1979, trú tại xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình) làm thuyền trưởng, trên sà lan có thêm 3 thuyền viên gặp nạn trên biển.

Theo đó, khi sà lan đang di chuyển từ An Giang đến đảo Hòn Khoai để cung cấp vật liệu xây dựng cho công trình trên đảo Hòn Khoai, đến khu vực cách cửa biển Gành Hào (xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau) khoảng 30 hải lý về hướng Đông thì gặp sóng to, gió lớn đánh chìm.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Gành Hào cử 1 tổ công tác gồm 4 cán bộ, chiến sĩ và trưng dụng tàu cá KG 90192 TS cùng 6 thuyền viên, cơ động ra vị trí sà lan gặp nạn để cứu vớt 4 thuyền viên. Đồng thời, chỉ đạo các đồn Biên phòng sử dụng hệ thống thông tin liên lạc thông báo cho các phương tiện hoạt động gần khu vực sà lan bị nạn để hỗ trợ tìm kiếm.

Đến 5 giờ 12 phút cùng ngày, tổ công tác Đồn Biên phòng Gành Hào và tàu cá BL 93447 TS đã tiếp cận và cứu vớt được 4 thuyền viên đang trôi dạt trên biển, đưa lên tàu an toàn.

Hiện, sức khỏe của 4 thuyền viên ổn định. Do sóng to, gió lớn công tác cứu hộ sà lan gặp nhiều khó khăn. Tổ công tác Đồn Biên phong Gành Hào đang tiếp tục phối hợp với các phương tiện hoạt động gần đó tiến hành công tác cứu hộ sà lan.

Hoàng Tá

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/don-bien-phong-ganh-hao-kip-thoi-cuu-nan-4-thuyen-vien-va-sa-lan-bi-nan-tren-bien-post505711.html