Đồn Biên phòng Ia Púch vững vàng nơi tuyến đầu, hết lòng vì nhân dân
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai về chủ động ứng phó bão số 13, Đồn Biên phòng Ia Púch đã phát huy cao độ phương châm '4 tại chỗ', triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống, cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ia Púch giúp dân sữa nhà bị tốc mái do ảnh hưởng bão số 13
Ngay từ khi nhận được thông tin dự báo về hướng di chuyển và mức độ ảnh hưởng của bão, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Ia Púch đã chủ động triển khai nhiệm vụ, phân công lực lượng bám nắm địa bàn, phối hợp với chính quyền xã Ia Púch tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng tránh. Đơn vị duy trì một phân đội thường trực sẵn sàng ứng phó khi có lệnh.
Trước khi bão đổ bộ, Đồn đã cử tổ công tác gồm 9 cán bộ, chiến sĩ xuống các làng, tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng tránh bão, vận động bà con rời chòi rẫy về nơi an toàn, di dời các hộ có nguy cơ ngập lụt, đồng thời giúp nhân dân thu hoạch 3 ha lúa trước bão nhằm giảm thiểu thiệt hại.
Khi bão đến gần, đơn vị đã bố trí nơi trú tránh an toàn, đảm bảo chỗ ăn nghỉ chu đáo cho người dân ở các lán dưa gần đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ia Púch giúp dân sửa lại nhà sau bão
Sau khi bão tan, xã Ia Púch ghi nhận nhiều thiệt hại: 17 mái nhà bị tốc, nhiều tuyến đường như quốc lộ 14C, tỉnh lộ 663, đường tuần tra biên giới và các tuyến liên thôn, liên xã bị sạt lở, cây đổ gây tắc nghẽn giao thông.
Ngay khi thời tiết tạm ổn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch đã nhanh chóng ra quân khắc phục hậu quả, dọn dẹp cây đổ, thông đường, giúp dân sửa chữa nhà cửa.
Đơn vị huy động tổ công tác do Ban Chỉ huy trực tiếp chỉ huy, phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ hàng chục hộ dân sửa, lợp lại mái nhà, đắp nền, gia cố nhà bị hư hỏng; đồng thời giúp dân làng Chư Ko thu hoạch 2 ha lúa bị đổ ngã sau bão.

Giúp dân làng Chư Ko, xã Ia Púch thu hoạch lúa bị ngã đổ do bão
Ông Rơ Châm SiRak, người dân làng Chư Ko, xúc động chia sẻ: “Sau bão, nhà tôi bị tốc gần hết mái tôn, đồ đạc trong nhà ướt hết. Lúc đó tôi lo lắm, không biết làm sao.
May có các chú bộ đội biên phòng đến giúp, người thì khiêng tôn, người thì leo mái lợp lại, chỉ trong buổi sáng là nhà tôi đã được che chắn an toàn. Nhìn các chú làm việc quên mệt, tôi thật sự rất cảm động và biết ơn. Nhờ có các chú mà gia đình tôi sớm ổn định lại cuộc sống”.
Thượng tá Ngôn Ngọc Cương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Púch, cho biết: “Ngay sau khi bão tan, chúng tôi quán triệt tinh thần ‘giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim’. Mỗi tổ công tác nhanh chóng cơ động xuống địa bàn phối hợp với chính quyền khắc phục thiệt hại, trước hết là đảm bảo an toàn tính mạng và chỗ ở cho bà con, sau đó hỗ trợ khôi phục sản xuất. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn Ia Púch luôn xác định: giúp dân chính là góp phần giữ vững thế trận lòng dân nơi biên giới”.

Giúp dân lợp lại mái tôn bị tốc mái fo bão số 13 gây ra
Bà Phạm Thị Thu Hằng, Chủ tịch UBND xã Ia Púch, cho hay: Chúng tôi đánh giá rất cao tinh thần xung kích, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch.
Ngay sau khi bão tan, mặc dù thời tiết còn nhiều khó khăn, các anh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, cùng chính quyền và người dân khắc phục hậu quả.
“Hình ảnh các chiến sĩ dầm mình trong mưa, dọn cây đổ, thông đường, giúp dân lợp lại mái nhà, thu hoạch lúa bị đổ… thật sự là minh chứng sống động cho phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ giữa thời bình.
Sự hỗ trợ kịp thời, nhiệt tình của lực lượng Biên phòng đã góp phần giúp địa phương sớm ổn định đời sống, giao thông và sản xuất của nhân dân sau bão”, bà Hằng nhấn mạnh.
Những việc làm thiết thực, đầy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch trong và sau bão số 13 không chỉ giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống mà còn lan tỏa hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ – Bộ đội Biên phòng” trong lòng nhân dân.
Qua đó, tiếp tục củng cố mối đoàn kết quân – dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần giữ vững bình yên và chủ quyền nơi biên giới.











