Đón tết cùng đồng bào...

Xuân về trên những bản làng vùng cao biên giới Thanh Hóa, khi tiếng khèn Mông gọi bạn vang lên giữa không gian đại ngàn. Trong không khí rộn ràng ấy, bên cạnh niềm vui sum vầy của đồng bào là sự hiện diện lặng lẽ của những người lính biên phòng, quân sự, công an thuộc tổ công tác, đội liên ngành. Họ ở lại bản, vui xuân cùng dân và lặng thầm giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.

Người dân bản Tà Cóm, xã Trung Lý cùng bộ đội biên phòng treo cờ Tổ quốc mừng xuân mới.

Người dân bản Tà Cóm, xã Trung Lý cùng bộ đội biên phòng treo cờ Tổ quốc mừng xuân mới.

Những ngày đầu năm mới, khu vực cửa khẩu quốc tế Na Mèo rộn ràng hơn thường lệ. Con đường men theo đường biên nhiều bước chân qua lại, không khí tết lan từ bản làng đến khu vực cửa khẩu. Giữa nhịp xuân ấy, công việc giữ gìn an ninh biên giới vẫn được duy trì đều đặn để dòng chảy giao thương, đi lại của Nhân dân được thông suốt, an toàn. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 37,37km với 12 vị trí, 15 mốc quốc giới; phụ trách địa bàn 2 xã Na Mèo và Sơn Thủy, gồm 20 bản với gần 8.000 nhân khẩu thuộc các dân tộc Mông, Thái, Mường, Kinh. Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đơn vị duy trì các tổ công tác bám bản, bám dân, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh biên giới, để đồng bào yên tâm vui xuân, đón tết. Những ngày giáp tết, ngoài chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, các tổ công tác tăng cường tuần tra đường biên, cột mốc, nắm chắc tình hình địa bàn. Ở bản Ché Lầu (xã Na Mèo), tổ công tác phụ trách ba bản Mông gồm Ché Lầu, Mùa Xuân và Xía Nọi vẫn duy trì quân số thường trực. Cán bộ, chiến sĩ vừa làm nhiệm vụ, vừa hòa mình vào sinh hoạt tết của đồng bào, thăm hỏi, động viên bà con đón xuân an toàn, tiết kiệm, giữ gìn an ninh bản làng.

Không khí xuân bản Mông cũng hiện diện tại bản Cánh Cộng, nơi tổ công tác biên phòng, Đội liên ngành số 1 thực hiện nhiệm vụ. Thiếu tá Hơ Văn Di, Đồn Biên phòng Trung Lý, hiện công tác tại tổ công tác biên phòng số 5, 6, Đội liên ngành số 1, phụ trách địa bàn 3 bản Mông Tà Cóm, Cá Giáng và Cánh Cộng. Những ngày đầu xuân, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, anh cùng đồng đội duy trì sinh hoạt với đồng bào, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó quân – dân nơi vùng biên.

Ấm áp chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” nơi bản Mông.

Ấm áp chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” nơi bản Mông.

Trưởng bản Tà Cóm Sùng A Sự chia sẻ: “Tết với bà con vui lắm. Năm nay, Bộ đội Đồn Biên phòng Trung Lý phối hợp với các đơn vị thiện nguyện tổ chức chương trình “Xuân biên phòng- Ấm lòng dân bản” tại Tà Cóm. Bà con phấn khởi khi nhận quà tết. Bộ đội cũng tuyên truyền, giúp bà con thực hiện đúng pháp luật, an tâm vui xuân”.

Trên toàn tuyến biên giới đất liền của tỉnh, 11 đồn biên phòng duy trì các tổ công tác; cùng với đó là 4 đội công tác liên ngành quân sự - công an - biên phòng đóng tại các bản trọng điểm vùng đồng bào Mông thuộc các xã Phú Sơn, Trung Lý, Tam Chung, Mường Lý. Ở mỗi bản làng, hình ảnh những người lính ăn tết cùng dân đã trở nên quen thuộc, gần gũi. Xuân này, Thượng úy Hơ Văn Chá, Đồn Biên phòng Hiền Kiệt, thực hiện nhiệm vụ tại Đội liên ngành số 4 ở bản Suối Tôn (xã Phú Sơn). Anh đã có 15 năm công tác, nhà ở bản Cặt, xã Nhi Sơn. Trước tết, anh tranh thủ về thăm gia đình, rồi trở lại tổ công tác trực từ ngày 25 tháng Chạp đến mùng 3 tết. Suối Tôn có 77 hộ, 554 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Là người con của bản Mông, Thượng úy Hơ Văn Chá hiểu rõ phong tục, tập quán của bà con. Xuân cùng đồng bào, anh và đồng đội vừa nắm tình hình an ninh trật tự, vừa tham gia các hoạt động văn hóa như ném pao, bóng đá, văn nghệ... Cùng với lực lượng biên phòng, tại mỗi đội liên ngành còn có cán bộ công an, quân sự. Sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng giúp thế trận an ninh nơi cơ sở được củng cố vững chắc.

Trung tá Cao Đình Xuân, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hiền Kiệt cho biết, đơn vị duy trì các tổ công tác, tăng cường bám địa bàn trong dịp tết, vừa đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, vừa chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và đồng bào. Với những người lính nơi biên giới, vui xuân cùng dân cũng chính là một phần nhiệm vụ.

Những người lính biên phòng, công an... gói bánh chưng xanh trao tặng bà con bản Mông.

Những người lính biên phòng, công an... gói bánh chưng xanh trao tặng bà con bản Mông.

Tại Đồn Biên phòng Trung Lý, đơn vị tiếp tục được duy trì theo kế hoạch; đảm bảo quân số, phương tiện, sẵn sàng xử lý tình huống trên địa bàn trong những ngày đầu năm mới. Riêng tại xã Trung Lý có 15 bản, trong đó 11 bản có đồng bào Mông sinh sống. Hiện Đồn Biên phòng Trung Lý duy trì 8 tổ công tác trên địa bàn. Không chỉ chuẩn bị mâm cỗ tết trong đơn vị, cán bộ, chiến sĩ còn siết chặt các phương án sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc từng đường biên, mốc giới để Nhân dân yên tâm vui xuân.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thiện, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trung Lý chia sẻ: “Dịp nghỉ tết, lưu lượng người qua lại khu vực biên giới tăng cao, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép. Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực 50% quân số; tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn trọng điểm; phối hợp chặt chẽ với công an, quân sự và chính quyền xã Trung Lý chủ động nắm chắc tình hình. Các khu vực như mốc 314 và các bản Nà Ón, Táo, Tà Cóm, Cánh Cộng, Khằm 1, Khằm 2, Pá Búa... được kiểm soát chặt chẽ. Từ ngày 14/2 đến 22/2, đơn vị duy trì trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ, chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh. Với đơn vị không chỉ là chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ mà quan trọng hơn là giữ bình yên cho Nhân dân. Đơn vị đã quán triệt cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng xử lý mọi tình huống. Đồng thời, phân công cán bộ xuống từng bản phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thăm hỏi gia đình chính sách, hộ khó khăn để bà con nơi biên giới không ai thiếu tết, không ai bị bỏ lại phía sau”.

Xuân nơi biên cương vì thế thêm tròn đầy, khi bình yên được giữ bằng sự âm thầm của những người lính quân hàm xanh. Phía sau những cái bắt tay, lời chúc tết cùng đồng bào là trách nhiệm, kỷ luật và tinh thần cảnh giác luôn được đặt lên hàng đầu. Mùa xuân nơi biên cương không chỉ đến bằng sắc đào, tiếng khèn, mà còn đến từ sự vững vàng nơi từng cột mốc, đường biên được gìn giữ của những người lính.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/don-tet-nbsp-cung-dong-bao-42046.htm