Đón tết trên chốt phòng, chống dịch Covid-19

Đối với mỗi người lính biên phòng, việc đón tết xa nhà, xa người thân là chuyện bình thường. Năm nay, thêm một năm nữa, nhiều cán bộ, chiến sĩ (CBCS) sẽ đón tết ngay tại các chốt để vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vừa phòng, chống dịch Covid-19 trên các đường mòn, lối mở ở khu vực biên giới, bảo đảm sự bình yên cho người dân vui tết an toàn.

Được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng (ĐBP) Mỹ Thạnh Tây giao nhiệm vụ trực tết tại Chốt bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 bờ kênh G3, Thượng úy Nguyễn Hồng Thân - Đội trưởng Đội Vũ trang, ĐBP Mỹ Thạnh Tây không lấy làm bất ngờ, bởi lẽ anh là người đã gắn bó với chốt từ khá lâu. Ở khu vực này, từng đường mòn, lối mở, anh đều tường tận. Tết năm nay, Chốt bờ kênh G3 được phân công 11 CBCS, trong đó Thượng úy Thân làm Chốt trưởng. Vị trí chốt ngay ven tuyến đường tuần tra biên giới, rất heo hút vì cách xa khu dân cư, thi thoảng mới có người qua lại. Khi được hỏi về việc chuẩn bị tết như thế nào, Thượng úy Thân hóm hỉnh trả lời: “Thì cũng đầy đủ tiêu chuẩn, thịt, cá, bánh, mứt, dưa hành”.

Gần 2 năm nay, Thượng úy Thân cũng như đồng đội của anh không có điều kiện về thăm gia đình, người thân, tạm gác việc gia đình để hoàn thành nhiệm vụ đơn vị giao là ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch Covid-19. Với Thượng úy Nguyễn Hồng Thân và các đồng đội của anh, ngày tết bây giờ cũng như ngày thường, bởi lẽ, ngày nào cũng làm việc, công việc thầm lặng để người dân có một cái tết đầm ấm, hạnh phúc bên người thân và gia đình.

Cán bộ, chiến sĩ Chốt bờ kênh G3 chuẩn bị tuần tra, kiểm soát đoạn biên giới phụ trách

Cán bộ, chiến sĩ Chốt bờ kênh G3 chuẩn bị tuần tra, kiểm soát đoạn biên giới phụ trách

Trung tá Nguyễn Văn Hiếu - Đồn trưởng ĐBP Mỹ Thạnh Tây, cho biết: “Ngày tết ai cũng mong muốn được sum vầy bên gia đình, bạn bè, người thân. Nhưng với đặc điểm nhiệm vụ của đơn vị, năm nay, 100% CBCS đều trực tết. Gần 2 năm qua, đơn vị đã duy trì tốt rồi, anh em cố gắng gác lại tình cảm riêng tư để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với tinh thần vui xuân mới không quên nhiệm vụ, CBCS đơn vị luôn trong tư thế sẵn sàng tuần tra, kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Ban Chỉ huy cố gắng chăm lo thật tốt cho CBCS có một cái tết thật đầm ấm, trọn vẹn”.

Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, ĐBP Sông Trăng thành lập và duy trì 5 chốt, 17 điểm gác dọc tuyến biên giới phụ trách. Để siết chặt tuyến biên giới, không để sót lọt trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, bất kể thời gian, bất chấp thời tiết ngày nắng hay đêm mưa, CBCS tại các chốt không một giây phút lơi lỏng trong công tác phòng, chống dịch và tội phạm.

Thư chúc mừng năm mới của Đại tá Đoàn Văn An - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới, trong nước, trong tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, Đảng ủy - Bộ Tư Lệnh BĐBP, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã lãnh đạo, chỉ huy đơn vị phối hợp chặt chẽ các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép” quản lý, bảo vệ biên giới kết hợp phòng, chống dịch Covid-19. Tích cực tham mưu và trực tiếp tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên khu vực biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Năm 2022, dịch bệnh Covid-19 và thời tiết, khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh kêu gọi mọi cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, của quê hương Long An “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” và truyền thống lực lượng Bộ đội Biên phòng anh hùng, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, lập nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Quyết thắng” hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Long An thân ái gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ hưu trí; các đồng chí nguyên là cán bộ BĐBP tỉnh đã nghỉ hưu, chuyển ngành, phục viên, xuất ngũ, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ BĐBP và nhân dân tỉnh nhà lời chúc sức khỏe hạnh phúc, thành công, năm mới, thắng lợi mới!

Chào thân ái và quyết thắng!

Xác định phòng, chống dịch là nhiệm vụ cao cả, trách nhiệm của người lính nơi tuyến đầu biên giới, từng CBCS ở chốt cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nhằm góp phần công sức của mình vào nhiệm vụ chung của cả nước đẩy lùi dịch bệnh. Thượng úy Nguyễn Phước Hùng - Chốt trưởng Chốt bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 số 5, ĐBP Sông Trăng, tâm sự: “Mặc dù đón tết xa nhà nhưng với cương vị người chiến sĩ biên phòng, chúng tôi luôn xác định nhiệm vụ được giao. Năm nay, tôi và các đồng chí trong chốt, vì nhiệm vụ chung ở lại trực tết, chúng tôi quyết tâm bám sát biên giới, động viên nhau luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”.

Còn với CBCS làm nhiệm vụ tại Chốt bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 số 2, ĐBP Long Khốt thì cái tết như đầm ấm hơn, vì chốt được xây dựng bán kiên cố. Trước đây, khi chốt chưa được xây dựng bán kiên cố, các CBCS phải ở lán tạm, mùa hè thì nóng nực, khi mưa, bão thì lại dột, thậm chí bị giông lốc làm tốc mái. Sau khi chốt mới được xây dựng, anh em có nơi ở khang trang, có điện, nước sinh hoạt. Thượng úy Nguyễn Ngân Tâm - Chốt trưởng Chốt số 2, ĐBP Long Khốt, khoe với chúng tôi: “Trước đây, anh em vất vả nhiều, từ can nước đến điện thắp sáng đều phải xin và nhờ của người dân. Sau khi được cấp trên đầu tư, xây dựng chốt, cuộc sống của CBCS tại đây đã được cải thiện rõ rệt, điện, nước thoải mái, anh em còn tự trồng rau xanh ngay tại khu vực chốt để cải thiện bữa ăn hàng ngày, phục vụ tết”.

Vất vả là vậy, nhưng CBCS BĐBP tỉnh luôn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, duy trì 36 chốt cố định, 9 tổ kiểm soát lưu động với hàng trăm CBCS tuần tra, kiểm soát, chốt chặn liên tục nhiều tháng qua thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vừa phòng, chống dịch Covid-19. “Việc giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ luôn được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, dù là những ngày tết hay ngày thường, mỗi CBCS biên phòng vẫn luôn phát huy tinh thần người lính, khắc phục khó khăn, kiên quyết bám trụ biên giới, tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chống dịch và giữ vững chủ quyền biên giới” - Đại tá Phạm Phú Phước - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cho biết.

Một mùa xuân nữa lại về, với những CBCS BĐBP tỉnh, dù không được về quê đón tết cùng gia đình, người thân, nhưng vì nhiệm vụ, họ sẵn sàng hy sinh cuộc sống riêng tư, tạm gác những phút giây đoàn tụ đầm ấm bên người thân để bám trụ nơi tuyến đầu Tổ quốc, ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân./.

V.Đát

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/don-tet-tren-chot-phong-chong-dich-covid-19-a128582.html