Đón Trung thu trong thời điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Mọi năm cứ đến đầu tháng 8 âm lịch, các cửa hàng đã bày la liệt đèn lồng, mặt nạ, đầu lân, đồ chơi sặc sỡ, thu hút ánh nhìn của các em nhỏ, phố phường rộn ràng, ngập tràn các sắc màu của các món quà Trung thu. Năm nay, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các cửa hàng bán hàng phục vụ Trung thu trở nên vắng vẻ hơn.

Trên các tuyến đường chính, như: Tô Hiệu, Chu Văn Thịnh, Nguyễn Lương Bằng, Trường Chinh... những hàng bán bánh Trung thu ít người qua lại, các cửa hàng bán đồ chơi, đèn lồng cũng khiêm tốn về số lượng, mẫu mã không đa dạng như những năm trước đây. Chị Lê Thị Thu, nhân viên tiêu thụ quầy lưu động bánh trung thu Kinh đô, Trung tâm Thương mại Vincom (Thành phố), cho biết: Thị trường bánh Trung thu năm nay khá trầm lắng, dù đã triển khai bán muộn hơn năm ngoái, nhưng doanh số tại cửa hàng trong một ngày chỉ bằng 1/3 so với năm 2020.

Cửa hàng bán bánh Trung thu Kinh đô vắng người mua hơn năm trước.

Cửa hàng bán bánh Trung thu Kinh đô vắng người mua hơn năm trước.

Những năm học trước, cứ đến dịp Trung thu, các trường học sẽ tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm”, “Bé vui Tết Trung thu” cho học sinh toàn trường tập trung xem múa lân, vui văn nghệ, rước đèn, thi mâm cỗ... Năm nay, các trường tổ chức theo từng lớp, trang trí, mua bánh kẹo cho trẻ liên hoan, ôn lại sự tích về chú Cuội, chị Hằng, tạo không khí Trung thu và đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh. Tại các tổ, bản, khu phố, các phần quà được đưa đến từng gia đình, mang đến một Trung thu ấm áp cho các em nhỏ.

Dù công việc khá bận rộn nhưng chị Quách Ngọc Quyên, tổ 5, phường Chiềng Lề (Thành phố) đã chuẩn bị khuôn hình con giống, đỗ xanh, bột mì... cho các con làm bánh Trung thu. Vừa dạy các con kỹ năng làm bánh, chị Quyên vừa kể cho các con nghe nguồn gốc của bánh dẻo, bánh nướng, những nét đẹp truyền thống của dân tộc. Cầm trên tay chiếc bánh thơm phức, em Bùi Thành Phúc, phấn khởi: Đây là những sản phẩm đầu tay của em. Dù không được tập trung rước đèn, phá cỗ xem múa lân, ngắm trăng, nhưng được mẹ hướng dẫn làm bánh tại nhà, em thấy rất vui.

Tuy nhiên, cũng không phải gia đình nào cũng được đoàn tụ cùng nhau trong dịp này. Nhiều gia đình có thành viên là lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch hay người đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh, không thể về nhà. Chị Lò Thị Niệm, tiểu khu 9, thị trấn Thuận Châu, chia sẻ: Vợ chồng tôi đều là điều dưỡng trong Bệnh viện Đa khoa Thuận Châu. Chồng tôi tình nguyện đến tâm dịch Phù Yên để hỗ trợ công tác chống dịch bệnh. Dù không được đoàn viên trong dịp này, nhưng chúng tôi luôn động viên nhau cùng phấn đấu, góp sức đẩy lùi dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân. Tin rằng Trung thu những năm sau không còn dịch bệnh, mọi nhà, mọi người đoàn viên bên nhau, quân quầy ngắm trăng và chia sẻ với nhau những câu chuyện vui trong ngày sum họp.

Trung thu năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, do đó các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học, gia đình cần bám sát quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh, để các em đón Trung thu ấm áp, an toàn.

Thủy Tiên

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/don-trung-thu-trong-thoi-diem-phong-chong-dich-benh-covid19-43508