Đơn vị đẹp từ bàn tay chiến sĩ

Hưởng ứng phong trào xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp do Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không-Không quân) phát động, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 11, Phòng Tham mưu sư đoàn đã có nhiều giải pháp làm đẹp doanh trại, góp phần biến doanh trại vốn đóng quân trên vùng đất khô cằn thành 'công viên' với nhiều cây xanh và hoa lá. Nhiều loại hoa như mười giờ, hoa giấy… đỏ rực, cùng các thảm cỏ xanh mướt đã tạo cảnh quan đơn vị rất nên thơ.

 Chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 11 huấn luyện trong khuôn viên đơn vị đỏ rực sắc hoa.

Chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 11 huấn luyện trong khuôn viên đơn vị đỏ rực sắc hoa.

Trung tá Bùi Đức Phương, Chính trị viên Tiểu đoàn 11 giới thiệu, để có cảnh quan môi trường như ngày hôm nay là do Đảng ủy, chỉ huy tiểu đoàn đã tuyên truyền, động viên bộ đội gắn bó với đơn vị, coi doanh trại như ngôi nhà thân yêu của mình và tiến hành quy hoạch khuôn viên đơn vị một cách khoa học. Hằng ngày, sau giờ huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ dành thời gian chăm sóc cảnh quan môi trường, vườn hoa, cây cảnh. Ngoài ra, hằng tuần, tiểu đoàn tổ chức chấm thi đua và nhận xét, đánh giá mô hình của từng phân đội, kịp thời khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo, trên cơ sở đó nhân rộng trong tiểu đoàn...”.

Bài và ảnh: CAO THANH ĐÔNG

(Phòng Chính trị, Sư đoàn 363)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/don-vi-dep-tu-ban-tay-chien-si-581216