Đón xuân trên đường tuần tra
Mùa xuân nơi biên giới không chỉ được báo hiệu bằng sắc hoa rừng, bằng những gam màu rực rỡ của váy áo ngày hội, hay làn khói bếp lửng lơ bay lên từ những ngôi nhà sàn ấm cúng, mà còn đến từ các chuyến tuần tra thầm lặng, bảo vệ từng tấc đất đường biên, từng cột mốc chủ quyền thiêng liêng. Với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh), mùa xuân 2026 được đón theo một cách rất riêng giữa đại ngàn Trường Sơn, trên hành trình tuần tra bảo vệ cột mốc 536.
Cột mốc giữa đại ngàn...
Cột mốc 536 nằm trên dãy núi đá vôi xã Kim Phú, có địa hình hiểm trở bậc nhất trong số 7 cột mốc quốc giới do Đồn Biên phòng Cà Xèng quản lý và cũng được xem là cột mốc gian nan, nguy hiểm nhất trên toàn tuyến biên giới của tỉnh. Năm 2013, trong quá trình thi công cột mốc 536 thuộc “Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam-Lào”, các đội cắm mốc đã buộc phải lựa chọn phương án mở đường, vượt rừng bên phía nước bạn Lào để khảo sát vị trí và tổ chức thi công. Bởi lẽ địa hình phía huyện Minh Hóa (cũ) là những vách đá dựng đứng, hiểm trở, không thể vận chuyển vật liệu và thân cột mốc đến điểm xây dựng bằng sức người theo lối thông thường.
Gian nan là thế, nên với những người lính Biên phòng Đồn Cà Xèng, công tác tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc không chỉ là nhiệm vụ thường nhật, mà là mệnh lệnh từ trái tim, thôi thúc họ vượt qua muôn vàn gian khó. Những chuyến “đi mốc” như cách gọi quen thuộc của lính Biên phòng không chỉ là thử thách về thể lực, mà còn thử thách ý chí, lòng kiên định và tinh thần trách nhiệm của người lính.

Khoảnh khắc thiêng liêng bên cột mốc quốc giới Việt Nam-Lào - Ảnh: N.M
Những bước chân không mỏi
Một buổi sáng cuối tháng 12/2025, đội tuần tra gồm 7 cán bộ, chiến sĩ do trung tá Hoàng Công Hùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cà Xèng làm tổ trưởng, cùng lực lượng phối hợp là cán bộ, Nhân dân xã Kim Phú và Trạm Bảo vệ rừng Thượng Hóa, thẳng hướng cột mốc 536. Xuất phát từ bản Ón, hành trang mang theo của các thành viên trong đội là vũ khí, gạo, mì tôm, cá, thịt hộp, lương khô, tăng võng, thang dây, dao rừng… đủ cho 5 ngày vượt rừng.
Sau khoảng 2 giờ đi bộ, đoàn tiến vào khu rừng thâm u, tĩnh mịch. Nằm sâu giữa rừng già, đường lên cột mốc 536 cheo leo, hiểm trở, một bên là vực sâu hoặc những con suối cuồn cuộn chảy, một bên là vách đá tai mèo sắc lạnh. Nhiều đoạn dốc dựng đứng, trơn trượt, đoàn tuần tra buộc phải bám rễ cây hoặc sử dụng thang dây mới có thể vượt qua an toàn.
“Ngày đi, đêm nghỉ, có hai đêm chúng tôi ngủ trong hốc đá, hai đêm chặt cây làm lán rồi căng bạt giữa rừng. Mùa này sên, vắt nhiều vô kể, nếu không có kinh nghiệm đi rừng rất dễ bị sên, vắt cắn làm mất sức, ảnh hưởng đến cả hành trình tuần tra. Tuy mưa lạnh, nhưng thời điểm này lại thuận lợi hơn vì có nước, không lo thiếu nước sinh hoạt. Còn vào những chuyến tuần tra mùa hè, các thành viên tổ tuần tra nhiều lần phải ăn chuối rừng để bổ sung nước…”, trung tá Hoàng Công Hùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cà Xèng, chia sẻ.

Phút nghỉ chân giữa đường tuần tra - Ảnh: N.M
Giữa gian nan không chỉ có những người lính biên phòng. Đồng hành với họ còn có cán bộ xã Kim Phú, dân quân bản Ón, nhân viên trạm bảo vệ rừng Thượng Hóa - những người hiểu rừng, thông thuộc đường và gắn bó máu thịt với từng tấc đất biên giới.
Anh Bùi Quang Trung, cán bộ địa chính xã Kim Phú, thành viên tổ tuần tra, cho biết sau khi chuyển công tác lên xã Thượng Hóa (nay là xã Kim Phú), đây là lần đầu tiên anh tham gia tuần tra mốc quốc giới. Từng phụ trách lĩnh vực lâm nghiệp, anh khá thân thuộc với núi rừng qua nhiều chuyến đi thực địa. Tuy nhiên việc trực tiếp tham gia tuần tra bảo vệ cột mốc quốc giới 536 mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là tuyến biên giới có điều kiện địa hình phức tạp, khắc nghiệt nhất trên địa bàn.
“Theo con số chúng tôi đo được thì cả chặng đi và về dài khoảng 50km. Với quãng đường ấy, trong điều kiện địa hình chủ yếu là vượt dốc cao, vách đá dựng đứng, suối sâu, rừng rậm, mỗi chuyến tuần tra mốc 536 thực sự là thử thách lớn về thể lực. Được cùng Bộ đội Biên phòng tuần tra bảo vệ cột mốc quốc giới, với tôi đó là một trải nghiệm rất đặc biệt, vừa gian nan, vừa tự hào”, anh Trung chia sẻ.
Còn anh Đinh Minh Vương (sinh năm 1990), người dân bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, đã 3 lần tham gia tuần tra đường biên, cột mốc cùng Bộ đội Biên phòng. Gắn bó với núi rừng từ nhỏ, anh không chỉ thông thạo địa hình mà còn là người đồng hành tin cậy của bộ đội trong những chuyến tuần tra dài ngày, gian nan giữa đại ngàn.
Khoảnh khắc thiêng liêng
Với những người lính Biên phòng và các thành viên tham gia tuần tra, có lẽ giây phút hạnh phúc nhất chính là thời điểm cột mốc hiện ra, uy nghi, vững chãi và kiêu hãnh giữa rừng già. Đặc biệt với cột mốc 536, sau nhiều ngày băng rừng, vượt suối, leo dốc giữa mưa lạnh và sương mù, khoảnh khắc chạm tay vào cột mốc chủ quyền càng trở nên thiêng liêng, lắng đọng. Mọi mệt mỏi dường như tan biến, nhường chỗ cho niềm tự hào khi hoàn thành nhiệm vụ, góp phần giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cà Xèng Hoàng Công Hùng khẳng định, tuần tra bảo vệ cột mốc là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. “Dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Sự đồng hành của chính quyền địa phương và các lực lượng là nguồn động viên rất lớn, là sức mạnh đoàn kết để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ bình yên nơi biên cương”, trung tá Hùng nhấn mạnh.
Hành trình trở về vẫn còn đó những con dốc cao, suối sâu, đá tai mèo sắc nhọn cùng cơn mưa rừng nặng hạt, nhưng trong lòng mỗi người lính Biên phòng và các lực lượng đồng hành luôn rộn rã niềm vui, niềm tin và sự bình yên khi hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Chuyến tuần tra kết thúc vào đúng ngày đầu năm mới, cũng là lúc nắng vàng trải dài trên những triền núi đã lác đác hoa rừng, bản làng biên giới thấp thoáng làn khói bếp, báo hiệu mùa xuân bình yên đang về.
Đón xuân trên đường tuần tra, với những người lính Biên phòng dẫu gian nan, vất vả nhưng đầy tự hào. Bởi mỗi bước chân họ đi qua, mỗi cột mốc được bảo vệ, chính là nền móng vững bền cho mùa xuân của Tổ quốc hôm nay và mai sau.











