Đón xuân trong nhà mới: Giấc mơ an cư thành hiện thực ở Điện Biên
Hương xuân đã về trên khắp các bản làng vùng cao tỉnh Điện Biên. Giữa sắc đào phai ở lưng núi, những mái nhà mới nổi bật như dấu ấn của một mùa xuân đặc biệt - mùa xuân đầu tiên nhiều gia đình không còn đón Tết trong nhà tạm.
Trong làn sương sớm còn phủ nhẹ trên cánh đồng Mường Thanh, căn nhà mới của gia đình ông Hoàng Văn Khầu hiện lên nổi bật với mái tôn xanh và những bức tường xây vững chãi. Ít ai biết rằng, cách đây một năm, nơi này chỉ là túp lều ghép ván tạm, với những đêm đông gió lùa qua vách mỏng, hay những trận mưa rơi xuống mái tôn cũ khiến cả nhà không ngủ trọn giấc. Xuân năm nay đã khác, ánh đèn sáng lên trong căn nhà mới thắp lên niềm hy vọng tràn đầy.
Ông Hoàng Văn Khầu chia sẻ: “Trước đây nhà tôi nhỏ lắm, chỉ là túp lều thôi chứ không phải nhà, mưa gió là lo lắm. Nay được Đảng, Nhà nước giúp làm nhà mới, tôi rất cảm ơn. Bây giờ yên tâm rồi”.

Năm 2025, tỉnh Điện Biên đã xây mới, sửa chữa hơn 8.100 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Không riêng gia đình ông Khầu, năm 2025, tỉnh Điện Biên đã huy động trên 370 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa hơn 8.100 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hơn 8.000 căn nhà mới, cũng là chừng ấy điểm tựa được dựng lên giữa núi rừng biên cương, bởi nó sẽ là nền móng giúp các hộ dân giảm nghèo bền vững.
Tại thôn Pàng Dề B, xã Sáng Nhè, gia đình anh Sùng A Páo cũng đang đón cái Tết đầu tiên trong ngôi nhà mới ấm áp. Anh Páo phấn khởi nói: “Đảng, Nhà nước rất quan tâm hỗ trợ để gia đình làm được nhà mới trước tết. Trước khi làm thì lãnh đạo xã, các ban ngành thôn và bà con cũng giúp đỡ rất nhiệt tình, vác gỗ, dựng nhà. Hàng xóm rất ủng hộ nhau. Có nhà rồi thì gia đình rất yên tâm sản xuất”.
Sau trận mưa lũ nghiêm trọng năm 2025, nhiều xã vùng cao như: Xa Dung, Mường Luân, Na Son, Tìa Dình… của tỉnh Điện Biên đã chịu thiệt hại nặng nề. Hàng trăm căn nhà bị sạt lở, hư hỏng, nhiều gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 đã phối hợp với tỉnh Điện Biên triển khai chương trình hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.
Với quyết tâm thần tốc, các lực lượng đã xây mới 80 căn nhà, sửa chữa 241 căn nhà bị hư hỏng. Gần 600 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ trực tiếp tham gia thi công, đồng thời hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng nội bản, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống ngay trước thềm năm mới.

Nụ cười hạnh phúc trong căn nhà còn thơm mùi vôi vữa.
Đại tá Nguyễn Nam Lưu, Trưởng phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị Quân khu 2 cho biết: Không chỉ dựng lại mái ấm, lực lượng vũ trang Quân khu 2 còn phối hợp tổ chức các hoạt động “Xuân đoàn kết – Tết thắm tình quân dân”, trao quà Tết, học bổng cho học sinh vượt khó, gói bánh chưng, tổ chức trò chơi dân gian... tạo không khí đón xuân ấm áp cho đồng bào vùng lũ.
Đại tá Nguyễn Nam Lưu cho biết: “Địa bàn của Na Son là vùng sâu vùng xa và có điều kiện kinh tế rất khó khăn, đặc biệt là chịu thiệt hại rất lớn do thiên tai bão lũ năm 2025. Chính lý do đó thì Cục Chính trị quân khu 2 đã tham mưu cho Đảng ủy Bộ Tư lệnh quân khu triển khai phối hợp với cấp ủy chính quyền tỉnh Điện Biên để thực hiện chương trình này, đảm bảo chăm lo cho bà con có một cái tết là đầm ấm vui vẻ, thực hiện đúng quan điểm của Đảng là nhà nhà, người người đều có Tết”.
Giữa núi rừng Tây Bắc – Điện Biên, những mái nhà mới sáng lên trong nắng xuân và trong ánh mắt hân hoan của người dân vùng cao. Trong những căn nhà còn thơm mùi vôi vữa ấy, mâm cỗ đầu năm cũng đủ đầy hơn, tiếng trẻ nhỏ vang lên ấm áp hơn. Khi người dân không còn đón Tết trong nhà tạm, đó không chỉ là sự thay đổi về điều kiện sống, mà là minh chứng cho chính sách đi vào cuộc sống, cho niềm tin được bồi đắp nơi biên cương. Xuân mới đang bắt đầu từ những mái nhà an cư, nơi sức sống vùng cao đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới của đất nước.













