Xuân về, nhớ Bác!

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, mà còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời phấn đấu, hy sinh cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Mọi mùa xuân của Người đều dành cho đất nước, cho dân tộc, cho Đảng, cho công việc và cho mỗi con người.

Nhớ Bác, trong những ngày Tết cổ truyền, Bác thường dành thời gian đến thăm từng nhà dân, để xem nhân dân ta chuẩn bị Tết cổ truyền như thế nào, để thấy người dân có thực sự được hưởng cuộc sống ấm no, vui tươi, hạnh phúc hay không? Bác muốn có cái nhìn thấu đáo, thực tiễn để khẳng định trách nhiệm của Đảng cầm quyền phải hết sức chăm lo đến đời sống của nhân dân: “Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi”([1]).

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các cháu thiếu nhi trong dịp Tết 1967. Ảnh: Tư liệu

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các cháu thiếu nhi trong dịp Tết 1967. Ảnh: Tư liệu

Hình ảnh vị Chủ tịch nước tuy tuổi đã cao nhưng đêm 30 Tết Bính Tuất năm 1946 vẫn dò dẫm trên con đường mấp mô trong ngõ Hàng Đũa, phố Sinh Từ (nay là phố Nguyễn Khuyến, Hà Nội) đến thăm một người làm nghề kéo xe “30 Tết mà không thấy Tết”; giản dị trong vai một ông già quê mặc chiếc áo mưa vải sờn vai đi chợ Tết Đồng Xuân, Bắc Qua dịp Tết cổ truyền năm 1962 hay vui vầy cùng nhân dân ngồi trên thảm cỏ ở đồi Vật Lại (Ba Vì, Hà Tây nay thuộc Hà Nội) sau khi phát động Tết trồng cây sáng mồng 1 Tết Kỷ Dậu 1969…

Không chỉ là tác phong lãnh đạo sâu sát, mà còn là thái độ “yêu dân, kính dân”, “gắn bó máu thịt với nhân dân”, là niềm vui, hạnh phúc lớn của người “đầy tớ của nhân dân” khi được chứng kiến không khí mọi người, mọi nhà sum vầy, đoàn tụ và tận hưởng thành quả lao động sau một năm làm việc vất vả và lắng nghe họ nói về mơ ước, khát vọng và niềm tin của mình về một năm mới đang gõ cửa từng nhà.

Những câu chuyện cởi mở, thân tình giữa Bác và công nhân Nhà máy điện Yên Phụ khi Bác đến thăm đêm giao thừa Tết Đinh Dậu 1957 diễn ra như trong không khí gia đình đón một người thân đi lâu ngày về quê ăn Tết. Bác đứng mặc niệm trước bàn thờ tổ tiên của gia đình, xuống tận bếp xem có gọn gàng, sạch sẽ không, xem nồi bánh chưng và hỏi cụ thể số lượng bánh, thịt mà từng hộ đã lo được trong Tết này. Bác hỏi han cả những khó khăn về đời sống, việc làm hiện nay của anh em công nhân. Bác rất vui trước những tiến bộ về đời sống, nhất là nhà ở của công nhân nhà máy và thân mật nhắc nhở mọi người: “Thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Cố gắng thi đua làm việc và thực hành tiết kiệm”. Những điều Người căn dặn đã trở thành những câu chuyện có ý nghĩa cả trong các bữa ăn của từng gia đình.

Nhớ Bác với những lời thơ chúc Tết ấm áp, thân thương gửi tới mọi nhà, mọi người qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam vào mỗi khoảnh khắc giao thừa tiễn đưa năm cũ và đón năm mới đến. Xuân Đinh Hợi 1947 là năm đầu tiên Bác Hồ đọc thơ chúc Tết đồng bào, chiến sĩ cả nước vào đêm giao thừa ngày 21-1-1947 (tức 30 tháng Chạp năm Bính Tuất) tại trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam đặt tại chùa Trầm (Chương Mỹ - Hà Đông, Hà Nội).

Từ đó, cứ đêm giao thừa là mọi người lại chờ mong nghe Bác đọc thơ chúc Tết. "Đồng bào và chiến sĩ cả nước thân mến!", “Thưa đồng bào thân mến và kiều bào ở nước ngoài”, “Đồng bào thân mến, kiều bào thân mến”, “Đồng bào và chiến sĩ yêu quý”... dù lời mở đầu mỗi năm có khác nhau nhưng mỗi bài thơ chúc Tết của Bác đều giống nhau ở ý nghĩa là mừng xuân, là lời kêu gọi và chứa đựng những dự báo lịch sử, chỉ đạo chiến lược cách mạng: “Toàn dân đoàn kết một lòng, miền Bắc thi đua xây dựng, miền Nam giữ vững thành đồng, Quyết chí, bền gan phấn đấu, Hòa bình, thống nhất thành công” (1956); “Mừng năm mới, mừng xuân mới. Mừng Việt Nam, mừng Thế giới. Đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh” (1961); “Chủ nghĩa xã hội nhất định thắng lợi! Hòa bình thống nhất ắt thành công!” (1965). Giây phút giọng Bác vang lên trên làn sóng phát thanh, không gian như lắng lại. Giọng Người trầm ấm, chậm rãi, vừa là lời chúc vừa như lời tâm sự của một người cha với đại gia đình dân tộc Việt Nam, truyền đến cho mọi người niềm tin tưởng về một tương lai tất thắng, dẫu cho cuộc kháng chiến cứu nước có gay go, ác liệt và kéo dài.

6 năm sau mùa xuân cuối cùng Bác ở lại với đồng bào và chiến sĩ cả nước, mùa xuân năm 1975, đất nước thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã thực hiện trọn vẹn lời Bác chúc Tết năm Đinh Hợi 1947: “Thống nhất, độc lập, nhất định thành công”.

Bác đã đi xa nhưng những gì Người để lại vẫn tiếp tục đồng hành trên mỗi chặng đường cách mạng của Đảng, của dân tộc. Mỗi năm Tết đến, xuân về, đồng bào, chiến sĩ cả nước không những phấn khởi, tự hào, nô nức chào năm mới mà còn cùng nhau dành những phút giây thành kính nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, người đã mang đến những mùa xuân thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Xuân Bính Ngọ 2026 đang về trong nhịp đi náo nức của cuộc hành trình Đổi mới vừa tròn 40 năm, kể từ Đại hội VI của Đảng, năm 1986. Trong khí thế mới của kỷ nguyên mới, công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng bộ máy lãnh đạo và quản lý tinh gọn, hiệu quả với những quyết sách lớn về đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số,... sẽ gặt hái thêm nhiều kết quả mới; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh, để vườn xuân đất nước ngày càng nảy lộc, đơm hoa, kết trái.

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H.2021, t.9, tr.518

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tiep-lua-truyen-thong/xuan-ve-nho-bac-1026597