Đông Á Thanh Hóa giành chiến thắng đầy quả cảm

Thiếu vắng 2 trụ cột ngoại binh nhưng bằng lối chơi 'biết mình, biết người', Đông Á Thanh Hóa đã giành chiến thắng trước đội chủ nhà Công an Hà Nội ở vòng 2 V.League 1 tối 20/9.

Đông Á Thanh Hóa xứng đáng với chiến thắng đầy quả cảm.

Đông Á Thanh Hóa xứng đáng với chiến thắng đầy quả cảm.

Đông Á Thanh Hóa đến làm khách trên sân Hàng Đẫy mà không có sự phục vụ của 2 trụ cột ngoại quan trọng là trung vệ Gustavo Santos (treo giò do thẻ đỏ) và tiền đạo Rimario (chấn thương).

Theo quy định ở trận đấu này, đội bóng xứ Thanh chỉ được đăng ký 2 cầu thủ ngoại, vì vậy HLV Popov đã quyết định chọn Luiz Antonio và Yago Ramos.

Đội chủ nhà Công an Hà Nội (áo đỏ) gây sức ép ngay từ đầu trận đấu

Đội chủ nhà Công an Hà Nội (áo đỏ) gây sức ép ngay từ đầu trận đấu

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Công an Hà Nội đã chủ động dâng cao tấn công, gây sức ép đáng kể lên phần sân và về phía khung thành của Đông Á Thanh Hóa. Đội khách đã bố trí đội hình phòng thủ số đông, nhằm tạo ra sự chắc chắn và an toàn, đồng thời chờ cơ hội phản công.

Phút thứ 10, Lê Văn Thắng đưa bóng vào lưới Công an Hà Nội nhưng bàn thắng không được công nhận do cầu thủ bên phía Đông Á Thanh Hóa đã phạm lỗi trước đó.

Trọng tài tạm dừng trận đấu ở phút thứ 17 do mưa giông kèm sấm chớp trên sân để bảo đảm an toàn toàn tính mạng cho các cầu thủ hai đội

Trọng tài tạm dừng trận đấu ở phút thứ 17 do mưa giông kèm sấm chớp trên sân để bảo đảm an toàn toàn tính mạng cho các cầu thủ hai đội

Thế trận sau đó quyết liệt hơn dù trời mưa to, sân trơn và có nhiều khu vực trên sân bị ngập nước. Phút 17 trọng tài chính Lê Vũ Linh đã phải cho trận đấu tạm dừng khoảng 30 phút.

Ngay sau khi trận đấu trở lại, Luiz Antonio đã để lại dấu ấn với pha sút phạt căng nhưng thủ môn Nguyễn Filip đã xuất sắc cản phá, cứu thua cho Công an Hà Nội.

Thế trận quyết liệt và hấp dẫn hơn sau khi trận đấu trở lại.

Thế trận quyết liệt và hấp dẫn hơn sau khi trận đấu trở lại.

Đội chủ nhà sau đó tiếp tục dâng cao tấn công gây sức ép lên khu vực cấm địa của Đông Á Thanh Hóa. Các mũi nhọn Quang Hải, Đình Bắc, Leonardo Artur, Vitor Hugo rất tích cực nhưng vấp phải hàng thủ bọc lót tốt của đội bóng xứ Thanh.

Thế trận giằng co hơn ở cuối hiệp 1 khi Đông Á Thanh Hóa tổ chức được nhiều pha tấn công hơn. Đội khách đã chuyển trạng thái khá tốt để phản công nhưng thiếu sự chính xác trong những đường chuyền quyết định. Hiệp 1 khép lại với kết quả 0-0.

Luiz Antonio là thủ lĩnh tuyến giữa của Đông Á Thanh Hóa ở trận này.

Luiz Antonio là thủ lĩnh tuyến giữa của Đông Á Thanh Hóa ở trận này.

Hiệp 2 hấp dẫn hơn khi cả hai đội bóng chơi “ăn miếng, trả miếng”. HLV Mano Polking của chủ nhà thúc giục các học trò tăng tốc trong tấn công để gây sức ép nhiều hơn. Đình Bắc là mũi nhọn gây ra nhiều nguy hiểm nhất cho khung thành của đội khách. Trong khi đó, đội khách lại thể hiện được sự sắc bén trong những pha phản công.

Pha ghi bàn của Yago Ramos cho Đông Á Thanh Hóa.

Pha ghi bàn của Yago Ramos cho Đông Á Thanh Hóa.

Phút 58, Luiz Antonio chọc khe đẹp mắt để Yago Ramos băng lên đánh bại thủ môn Nguyễn Filip trong pha đối mặt, mở tỷ số cho Đông Á Thanh Hóa.

Kết quả có phần bất ngờ nhưng hợp lý với lối chơi “biết mình, biết người” của đội khách.

Yago Ramos - tác giả bàn thắng duy nhất trong hiệp 2 giúp Đông Á Thanh Hóa giành chiến thắng trước Công an Hà Nội.

Yago Ramos - tác giả bàn thắng duy nhất trong hiệp 2 giúp Đông Á Thanh Hóa giành chiến thắng trước Công an Hà Nội.

Bàn thua buộc HLV Mano Polking phải tăng cường hàng công cho Công an Hà Nội khi tung Phan Văn Đức vào sân.

Đây là thời điểm đội khách chủ động chơi chậm lại, tập trung số đông cầu thủ nhằm tạo ra thế trận phòng thủ chặt chẽ. HLV Popov cũng tung các cầu thủ trẻ Hà Châu Phi, Trương Thanh Nam và tiền đạo Lâm Ti Phông vào sân.

Phút 73, Lê Văn Đô có pha cứa lòng đưa bóng đập cột dọc. Đây là cơ hội ghi bàn tốt nhất của Công an Hà Nội kể từ đầu trận. Ít phút sau cầu thủ Việt kiều Jason Quang Vinh Pendant căng ngang khá nguy hiểm trước khung thành của Đông Á Thanh Hóa nhưng hàng thủ đội khách đã bọc lót tốt.

Nguyễn Thái Sơn (bên phải) suýt nâng tỷ số lên 2-0 cho Đông Á Thanh Hóa.

Nguyễn Thái Sơn (bên phải) suýt nâng tỷ số lên 2-0 cho Đông Á Thanh Hóa.

Cuối trận đấu, Công an Hà Nội đã tạo ra sức ép khá lớn lên vòng cấm địa của đội khách. Các học trò của HLV Popov vẫn rất kiên trì và lăn xả trong phòng thủ nhằm bảo toàn lợi thế dẫn trước.

Phút 88, Nguyễn Thái Sơn có cơ hội thuận lợi để nâng tỷ số cho Đông Á Thanh Hóa nhưng pha dứt điểm trong vòng cấm đi vọt xà đáng tiếc.

Những nỗ lực trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại của Công an Hà Nội không đem lại kết quả. Chung cuộc, Đông Á Thanh Hóa giành chiến thắng 1-0. Đây là trận thắng đầu tiên của thầy trò HLV Popov ở mùa giải mới. 3 điểm có được xứng đáng với sự quả cảm mà đội bóng xứ Thanh đã làm.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/dong-a-thanh-hoa-gianh-chien-thang-day-qua-cam-nbsp-225457.htm