Đồng bào các dân tộc vùng biên xứ Thanh nô nức đi bầu cử
Từ sáng sớm, đồng bào các dân tộc vùng biên xứ Thanh đã nô nức đến các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ghi nhận của phóng viên tại xã biên giới Hiền Kiệt (huyện Quan Hóa cũ) và xã Nhi Sơn (huyện Mường Lát cũ), nơi có tới 98% đồng bào Mông sinh sống.

Trong làn sương sớm vùng biên, từng tốp đồng bào Mông, xã Biên giới Nhi Sơn trong trang phục truyền thống rực rỡ men theo con đường mòn uốn lượn từ bản xuống điểm bỏ phiếu.

Những bước chân chậm rãi nhưng đầy háo hức, mang theo niềm tin và trách nhiệm của cử tri vùng cao, góp lá phiếu của mình vào ngày hội lớn của đất nước.

Trước khu vực bỏ phiếu, những phụ nữ Mông trong trang phục truyền thống rực rỡ tụm lại trò chuyện, trao đổi về các ứng cử viên. Không khí vừa gần gũi vừa nghiêm túc khi mỗi người chia sẻ suy nghĩ, cân nhắc trước khi cầm lá phiếu trên tay, thể hiện trách nhiệm và niềm tin của cử tri vùng cao.

Cử tri Lầu Thị Ly, dân tộc Mông, bản Chim, xã Nhi Sơn cho biết từ sáng sớm đã gác lại công việc nương rẫy để đến điểm bầu cử bỏ phiếu. Chị mong muốn lựa chọn được những đại biểu có tâm, có trách nhiệm, quan tâm hơn đến đời sống đồng bào vùng cao.

Cử tri Hơ Thị Sua, bản Chim, xã Nhi Sơn bày tỏ, mong muốn sau khi trúng cử, các đại biểu sẽ thường xuyên quan tâm, lắng nghe tâm tư của đồng bào vùng biên. Chị kỳ vọng các đại biểu sẽ có nhiều chính sách thiết thực giúp phát triển kinh tế, an sinh xã hội cho đồng bào Mông.

Vợ chồng chị Và Thị Dính và anh Sùng Văn Va, bản Chim, xã Nhi Sơn cùng nhau đến điểm bỏ phiếu từ sớm để thực hiện quyền công dân. Hai vợ chồng cho biết rất kỳ vọng những ứng cử viên được bà con tín nhiệm trúng cử sẽ quan tâm hơn đến đời sống người dân vùng biên, đặc biệt là tạo thêm cơ hội việc làm cho thanh niên. Theo anh chị, nếu có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, thanh niên vùng biên nói chung và đồng bào Mông nói riêng sẽ có điều kiện ổn định cuộc sống, gắn bó với bản làng.

Cử tri Già Thị Cơm, bản Chim, xã Nhi Sơn cho biết, chị kỳ vọng những ứng cử viên được bà con tín nhiệm trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến các chính sách dành cho phụ nữ vùng cao. Theo chị, nếu có thêm hỗ trợ về sinh kế, chăm sóc sức khỏe và giáo dục cho phụ nữ, đời sống đồng bào Mông ở vùng biên sẽ ngày càng ổn định và phát triển.

Sau khi bỏ phiếu, hai phụ nữ Mông đứng lại trước sân điểm bầu cử trò chuyện rôm rả.

Cử tri Lầu Thị Ly, bản Chim, xã Nhi Sơn, thực hiện bỏ lá phiếu vào hòm phiếu. Với chị, việc tham gia bầu cử là thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, đồng thời gửi gắm niềm tin vào những đại biểu sẽ đại diện cho tiếng nói của bà con vùng cao.

Trong trang phục rực rỡ, họ chia sẻ cảm xúc vui mừng khi hoàn thành quyền công dân, đồng thời bày tỏ hy vọng những đại biểu được lựa chọn sẽ quan tâm hơn đến đời sống đồng bào vùng cao.

Sáng 15/3, cử tri xã biên giới Hiền Kiệt (Quan Hóa) nô nức đến điểm bầu cử số 4 tại Nhà văn hóa bản Pong 1 để thực hiện quyền công dân.

Những cô gái dân tộc Thái trong trang phục truyền thống duyên dáng cùng nhau đến điểm bầu cử thực hiện nghĩa vụ công dân. Trước khi bỏ phiếu, họ chăm chú xem lại danh sách các ứng cử viên được niêm yết, trao đổi nhẹ nhàng để lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri.

Tại khu vực viết phiếu, các cử tri chăm chú đọc lại danh sách ứng cử viên trước khi cẩn thận ghi lựa chọn của mình. Không khí diễn ra trang nghiêm, trật tự; mỗi người đều tập trung thực hiện quyền công dân, gửi gắm niềm tin qua lá phiếu của mình.

Cô gái dân tộc Thái nở nụ cười tươi khi cẩn thận bỏ lá phiếu vào hòm phiếu. Trong bộ trang phục truyền thống duyên dáng, khoảnh khắc ấy thể hiện niềm vui, sự tự hào khi được thực hiện quyền công dân trong ngày hội bầu cử của đất nước.

![[Chùm ảnh] Từ thôn sóc đến các chùa, các giáo xứ tại Đồng Nai: Nô nức ngày hội bầu cử](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w400_r3x2/2026_03_15_423_54700010/2196583de075092b5064.jpg)









