Đồng bào miền Bắc cố lên!

Cơn bão số 3 (Yagi) đã đi qua hơn chục ngày, nhưng tổn thất và hậu quả nặng nề của bão vẫn đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của bà con vùng bão lũ. Với truyền thống 'lá lành đùm lá rách', 'Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ', triệu triệu tấm lòng sẻ chia, ủng hộ, động viên, khích lệ của người dân cả nước đã được gửi đến bà con bị thiệt hại do bão. Trong số những tấm lòng thơm thảo, nghĩa tình ấy có người dân Bình Phước.

Bà Dương Thị Tuyết, nguyên Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước

Bà Dương Thị Tuyết, nguyên Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước

Bà Dương Thị Tuyết, nguyên Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước chia sẻ, những ngày qua, đồng bào cả nước hướng về các tỉnh, thành miền Bắc bị ảnh hưởng bão lũ. Với những thiệt hại về người và của, ai cũng cảm thấy rất thương tâm và xót xa. “Chúng tôi đã làm hết tất cả những gì có thể trong việc vận động nhân dân, nhà hảo tâm chung tay gửi những phần hỗ trợ đến với bà con các tỉnh, thành bị bão lũ ở phía Bắc. Với truyền thống tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, chúng tôi mong bà con miền Bắc hãy yên tâm, đồng bào cả nước nói chung, đặc biệt là nhân dân Bình Phước nói riêng luôn hướng về bà con với tất cả tình cảm thân thương và những vật chất kèm theo để hỗ trợ phần nào giúp bà con vượt qua khó khăn. Chúng ta hãy cố gắng lên, chung tay đoàn kết, khắc phục khó khăn, làm lại tất cả để có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai”, bà Tuyết nói.

Chị Lê Thị Lệ, Trưởng nhóm Gia đình an lạc Bình Phước

Chị Lê Thị Lệ, Trưởng nhóm Gia đình an lạc Bình Phước

Xót xa cảnh đau thương, mất mát, vừa tổn thất về kinh tế, về người của bà con các tỉnh, thành bị bão lũ, chị Lê Thị Lệ, Trưởng nhóm Gia đình an lạc Bình Phước cho biết, sau khi cơn bão Yagi đổ bộ vào đất liền, cùng với đồng bào cả nước tập trung hướng về miền Bắc, nhóm cũng tổ chức vận động trên tinh thần “của ít lòng nhiều” để chia sẻ cùng bà con. Có những bạn đi bán vé số nhưng nghe tin bão cũng chắt bóp năm chục, 100 ngàn đồng gửi về nhóm để trao tới các hộ dân vùng lũ.

Anh Trần Trịnh Thanh Tiến, Trưởng nhóm thiện nguyện Bình Long

Anh Trần Trịnh Thanh Tiến, Trưởng nhóm thiện nguyện Bình Long

Trực tiếp đến trao bảng ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở miền Bắc với số tiền 51,9 triệu đồng cho đoàn của Hội Bảo trợ Người Khuyết tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh cùng các câu lạc bộ, đội nhóm thiện nguyện trước giờ đoàn xuất phát lên đường ra miền Bắc hỗ trợ, anh Trần Trịnh Thanh Tiến, Trưởng nhóm thiện nguyện Bình Long xúc động nói: “Tôi cũng như mọi người, rất đau lòng trước những cảnh tang thương chết chóc, mất mát tài sản của người dân vùng bão lũ. Chúng tôi đã đứng ra kêu gọi và xin chuyển số tiền này cho Hội Bảo trợ tỉnh để gửi đến từng hộ gia đình bị thiệt hại. Rất mong bà con sẽ cố gắng vượt qua đau thương, mất mát để làm lại từ đầu”.

Chị Cao Thị Thúy, Câu lạc bộ Vòng tay nhân ái, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng

Chị Cao Thị Thúy, Câu lạc bộ Vòng tay nhân ái, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng

Chị Cao Thị Thúy ở Câu lạc bộ Vòng tay nhân ái, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng bày tỏ: “Tôi mong tất cả bà con miền Bắc vượt qua nỗi đau thương để sớm ổn định lại cuộc sống. Tất cả miền Nam yêu thương đang hướng về miền Bắc, chúng ta cùng chung tay vượt qua nỗi đau này. Những ngày vừa qua, câu lạc bộ đã có 4 chuyến xe tải chở đồ cứu trợ ra miền Bắc. Câu lạc bộ cũng cử 1 thành viên theo đoàn của Hội Bảo trợ tỉnh mang số tiền câu lạc bộ kêu gọi, vận động được đi trao cho bà con miền Bắc”.

Anh Phan Đình Duân, Phó Chủ nhiệm CLB Sắc màu huyện Hớn Quản

Anh Phan Đình Duân, Phó Chủ nhiệm CLB Sắc màu huyện Hớn Quản

Anh Phan Đình Duân, Phó Chủ nhiệm CLB Sắc màu huyện Hớn Quản chia sẻ: “Chưa bao giờ Việt Nam phải hứng chịu cơn bão mạnh như vậy. Bà con miền Bắc bây giờ rất khổ. Qua lần này, tôi càng thấy rõ tinh thần yêu thương, san sẻ, đùm bọc lẫn nhau của người dân cả nước. Đồng bào miền Bắc cố lên! Đừng bao giờ bỏ cuộc, hãy nghị lực vượt qua mất mát đau thương để ổn định cuộc sống. Dân tộc Việt Nam sẽ không bao giờ bỏ rơi bất cứ một ai!”.

Ngọc Huyền - Quốc Việt

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/163008/dong-bao-mien-bac-co-len