Đồng cảm và sẻ chia
Chiều 3-4, bà Thoa thấy ông Bách, chồng bà nói chuẩn bị đến căn hộ mà ông bà vừa bán tại số 37 ngõ 67 phố Đức Giang, phường Việt Hưng để dọn dẹp nên thắc mắc:
- Nhà đã bán rồi, mình cũng đã thỏa thuận để lại hết đồ dùng trong nhà. Sao ông còn đến dọn dẹp thế?
- Hôm qua tôi nhận được điện thoại của cô gái đã mua căn hộ nhà mình. Cô ấy nói sẽ cải tạo lại và mua mới tất cả đồ dùng nên sẽ bỏ hết đồ cũ đi bà ạ! - ông Bách giải thích.
- Vậy để tôi gọi cô Thắng chuyên mua bán đồng nát đến dọn dẹp, xem được bao nhiêu tiền cũng bán rẻ hết đi. Đồ dùng bên này đủ rồi, mang về cũng không có chỗ để - bà Thoa khuyên chồng.
- Ở đấy toàn đồ đạc còn dùng được, bán đồng nát phí lắm. Sáng nay, tôi có liên hệ với chú Toàn ở gần đó. Chú ấy bảo trong khu nhà trọ đang cho thuê có rất nhiều người còn thiếu thốn. Mình mang đồ sang cho mọi người dùng bà ạ. Tôi thấy tủ lạnh, bếp ga, rồi quạt máy, chậu, bát, đĩa… còn tốt mà! - ông Bách nói.
- Vậy để tôi đến dọn cùng ông, tiện thuê chuyến xe chở hết đồ sang khu nhà trọ của chú Toàn luôn - bà Thoa đồng tình.
Chứng kiến hai ông bà tỉ mỉ đóng gói đồ đạc, Người Xây Dựng thật xúc động. Những món đồ dẫu giá trị không lớn nhưng chứa đựng sự đồng cảm và sẻ chia dành cho những người còn khó khăn.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dong-cam-va-se-chia-744590.html











